nhà em ngắm con Honda City ạ, còn lúc mua mà có nhiều hơn thì ngắm sang em Mazda CX-5. Có xe ngay thì em cũng phải học lái luôn. Vì chồng em hay đi tiếp khách. Rất sợ rượu chè. Những lúc ấy mình lái cho an toàn
tầm bao xiền mn?? buget nhà e tầm 500, xác định mua xe = phương tiện chứ k phải là vật trang trí nên 500 liệu có ổn ko ạ?
500 là nhiều lựa chọn rồi. Cân nhắc xe mới hoặc xe lướt. Mình cũng dự kiến tầm 400 thoai ) Cơ mà vẫn phải có bằng anh xã mới mua cho!
Nói thật là ngày thường nghĩ đến chuyện mua xe thì thấy sa sỉ nhưng Tết nhất hoặc có việc về quê về quán eo em chỉ mong có cái xe ô tô gì cũng đc miễn là ngồi trên xe k rơi mất giày là ok, nghĩ đến cám cảnh chờ đợi chầu chực đợi xe với 1 núi đồ và 1 đứa bé xách tay nữa...ôi ôi (
Vào tham gia với các mẹ cho có động lực nào . chứ tiền nhà e còn chưa chả xong , ko biết bao giờ mới mơ đến oto huhu
ôi mn giống nhà mình quá, ngày nào cũng đi làm tất bật, cứ rềnh ràng cái ô tô chắc muộn làm mất, nhưng cũng thích mua lắm cơ hihii
em muốn lắm ý. em thích dòng mazda vì dáng nó dẹp con gái mà nhất dáng nhì da mà giá nó cũng không quá đắt. Dưng mà giờ chưa đủ tiền phải năm 2019 mới mua được. Mà nói thật không đi đâu nhiều đâu nhưng mà vẫn cứ thích các chị nhỉ. Em lại nhập hội 2019 thôi ah.
giá lăn bánh con hoda độ hơn 600, con cx5 hơn tỷ mn ah, 500 mn mua lướt cũng có nhiều lựa chọn. e thì cũng định mua từ năm vừa rồi nhưng ax nhà e ko thích oto, chỉ có đợt đi nắng nóng và rét thấy vc ngồi sau cực thì ông mới nhen nhóm í định mn ah. nhưng mua thì chắc chỉ xài đúng cuối tuần thôi nên cũng cân nhắc. nếu ko mua oto thì dồn tiền làm cái nhà oki hơn 1 xíu rồi tính tiếp
m cũng ngắm mazda 3 và mazda 6, dòng sedan ấy mn ah. trông nó ổn và giá hợp lý, còn nếu có đk thì lúc nào cũng mơ tưởng tới merc nhưng chắc cày cuốc còn chán mới mua đc
chả thấy ai giống mình, chỉ thích đi xe máy thôi. Đi đường thì phải nhờ google map, nhìn thấy ô tô là say, nên dù đã có bằng lái ô tô vài năm rồi nhưng giờ chồng bảo mua xe toàn bàn lùi. Nhưng anh chồng thì qtam lắm
e cũng say bí tỉ đấy! đi đâu e cũng thích xe máy linh hoạt, cơ mà e tính bầu bí rét mướt nắng nóng k chịu mãi đc đâu