Tình hình rất là tình hình các mẹ ah. Em học tiếng Anh từ lớp 2 đến hết 4 năm đại học mà không nói được một câu giao tiếp đơn giản (, mỗi lần gặp người nước ngoài là tim đập, chân run vì không biết phải nói gì(( Bạn em nó đang học giao tiếp với giáo viên người Anh, có bằng Tesol, tốt nghiệp đại học Anh Quốc, nghe nói thầy có kinh nghiệm dạy tiếng Anh ở nhiều nước trên thế giới lắm, nó học mới 20 buổi mà nói hay lắm, phát âm cũng chuẩn nữa. Em định học chung mà lớp đó trình độ cao quá, nên em lên đây tìm bạn học chung với em, lớp 15 người thầy mới dạy, mỗi tháng có 1triệu thôi, học ở nhà thầy quận 5. Có mẹ nào muốn học chung không ah? Alo em nha: không một hai tám tám bảy bảy chín bốn bảy tám.
Bạn này thấy kì quá. Ở topic này thì rủ học nhóm số điện thoại thì tự nhận là của mình, thế mà ở 1 topic khác của bạn ấy thì bạn ấy giờ thiệu 1 ông thấy nào đó, rồi cũng số điện thoại này lại bảo là số của thấy.