Em co y kien nhe, moi nguoi co con cung thang tuoi lap thanh 1 nhom di cho de trao doi kinh nghiem, cho em xung phong Kun nha em sinh 23/3/05, co ban nao cung tuoi khong? :?: :?:
Em không biết đã cho bé uống bột sắn và nước cam được chưa nhỉ? Bột sắn làm cho bé mát, nứơc cam làm đẹp da. :lol:
Bạn Zo ơi bạn là boy or girl thế?Bạn có răng lâu chưa?Bạn có triệu chứng gì khi mọc răng không vậy?Tớ tên là Kun(Bánh là tên của tớ khi trong bụng mẹ), boy đấy nhé.Tớ cũng có 2 "đứa" ở hàm dưới, mọc đúng lý thuyết đấy.
Bạn zo là con gái - trời ơi chắc giống thằng cu quá nên ai cũng cứ nghĩ là thằng cu đây, thế này thì mẹ cháu buồn hết cả người ! Bạn zo có răng từ hôm 4-9 đấy, tức là hơn 6 tháng rưỡi 1 chút, lúc tròn 3 tháng mình ngày, mình nghe mọi người mách nên lấy lá hẹ chà lợi cho zo nên không có triệu chứng gì khi mọc răng cả, nhưng bây giờ thì suốt ngày thè lưỡi ra thôi, chắc là ngứa lợi! Bạn Kun 5 tháng đã mọc răng rồi thì cứng cáp nhỉ - trộm vía trộm vía! Bạn Kun có cái ảnh trông ngộ ghê!
@ Mẹ John ơi, Jim nhà mình cũng sinh tháng 7 năm 2004 đấy (ngày 06/7/2004) thế còn John thì sinh ngày mấy vậy. Jim và John cùng nhóm nhé.
Mẹ John ơi, nhà John ở đường nào đấy. Mình gốc cũng ở ĐN nhưng đang theo chồng công tác tại HN. Nếu ở gần nhà, Tết về ĐN mình ghé chơi.
@ MX : OK đi, thì toàn giao lưu trên mạng là chính thôi chứ còn gặp nhau thì .... MX ơi thế bao giờ bà ngồi kén rể để tôi đưa Jim sang .... hì hì hì hì \/
Bi'smomviết Nếu lập theo tháng sinh thì con mình may ra còn được nhập vào hội nào đó chứ theo năm sinh thì con mình chắc bị " cô đơn " quá :lol: :lol: :lol:
Jim ới! John sinh ngày 28-07-2004 đó Jim đã biết đi chưa ? Jim cao bao nhiêu được mấy Kg rùi ? Tụi mình cùng nhóm nhẹ Nhím Con ơi! Từ ngày Mẹ John tham gia diễn đàn tới giờ mới gặp được người Đà Nẵng đó, mừng ghê nơi . Nhà John ở đường Hải Phòng , gần siêu thị .Thế Nhím Con có hay về Đà Nẵng chơi không ?