Có mẹ nào thích film Về nhà đi con ko ạ? Em xem thik ơi là thik Thích Anh Thư cá tính, hoạt ngôn. Thik Ánh Dương cá tính mạnh mẽ. Cơ mà hy sinh như Huệ em lại thương quá và không thích. Đặc biệt em chả thik ông bố, cổ hủ, bảo thủ, tin người ngoài hơn tin tưởng con mình!!! Em xem tập 39 mà ức quá hu hu
Tay Khải còn dám nói "Nó là vk con, con thik làm j thì làm" làm em chỉ ước Dương ở đó cho nó vài chiêu
Quá chuẩn ạ! Con rể j mà dám bảo bố vk thế xong lại còn bảo "Nó là vk con, con thik làm j thì làm" chướng tai kinh!!!
Em thấy đây là phim khá thú vị của VN, chọn nhân vật cũng phù hợp. Mỗi tội hơi câu thời gian, mỗi hôm phát có một tí = thời gian quảng cáo.
Hi hi, film hot mà mn! Với lại cũng có quảng cáo để thêm kinh phí nữa chứ! Cơ mà em ko có thời gian xem đúng h toàn xem lại trên VTV Giải trí nên ko bị quảng cáo
Phim quá xuất sắc luôn ạ. Thương thay cho mẹ nào vớ fai thg ck như thg cha Khải. Hồi hộp k biết đôi í sẽ có cách nào để Huệ dc giải thoát..
Công nhận mn nhỉ? Đời lại có thằng ck tệ thế cơ chứ? Hy vọng Huệ đủ mạnh mẽ và có bố ủng hộ thì mới thoát được nó
Vẫn biết phim là phải có nhiều bi kịch mà cứ thấy hụt hẫng nhỉ? Chỉ thik các NV mình thik luôn HP thôi (
xem tập 41 đi các mom, Mr Khải là giáo chủ môn phái "mũ cối thần chưởng", mụ Liễu có cái mẹc size 3Xl ám kinh điển, đúng chất thầy dùi trung quốc :v :v :v
Phim Việt giờ cũng ổn đó mn. Ngoài phim này thì có Mê Cung cũng đáng xem, còn Nàng Dâu Order thì tính giải trí nhiều hơn.
Hay chỉ mỗi 1 tập ngắn quá, hơn 20 phút, chịu khó xem review mấy trang là biết gần hết nội dung phim rồi