ừa, hôm đấy cũng sợ tái mặt, chưa bao giờ hắt hơi sổ mũi nhiều thế, đã gọi điện bảo chồng là cả nhà ăn cơm trước đi tui về ăn 1 mình, tránh tụi trẻ. Hôm í vừa lên cty về thì bị. Ở tòa nhà cty có người bị H1N1 mà. May quá tự nhiên khỏi chứ keke
Thì cũng có chút chút đủ dùng thôi vì đã từng làm mẹ của bao nhiêu con cũng ko nhớ nữa.Vui vì được các con khỉ ủng hộ.Mong mọi người giúp đỡ để trường của mình ngày một phát triển.Ai có đóng góp gì hoặc thắc mắc về em bé cứ nói nhé
uh mầm non trùng tên rất nhiều mà miễn là không cùng một phường là được.Trường của mình là trường chất lượng cao đó mẹ nó ạh.Mình cũng mới mở thôi rất mong được các mẹ giới thiệu học sinh cho.lưu ý giúp mình với nhé.Bao giờ đông học sinh sẽ khao các mẹ một chầu karaoke nha
cảm ơn khỉ đằng ấy nhé nói chung nghề mầm non cũng vất vả,áp lực nhiều nhưng lại trẻ lâu(Điều này chắc khỉ nào cũng muốn rùi).Nhiều khi phụ huynh không tin mình 30t rồi đấy thích nhỉ
hic, mình cứ tưởng ko được trùng (giống các cty ý) . Trường mẹ nó ở xa quas, nếu mình ở gần sẽ gửi gắm cu nhà mình(
bà in nhiều ko? chỗ tôi hay in ở Hồ Đắc Di, hình như 25 or 30 k gì đó, I*n nhiều người ta mới viết hóa đơn.
Cty tôi thì in thường xuyên, nhưng số lượng thì không nhiều lắm, khoảng gần 10 hộp 1 lượt thôi, bà cho tôi xin số điện thoại với.
uh tiếc quá nhỉ nếu mẹ nó không vừa lòng với trường con đang học thì có thể đến trường mình xem vì ở đây mình cũng có dịch vụ đưa đón học sinh bằng xe taxi mà
bà đã in được chưa? 10 hộp là nhiều rồi. Cty tôi toàn in 3 hộp, hehe. Cty ấy ở 21 Hồ đắc Di, là cty In Mèo Vàng, tôi ko có số đt đâu. Bà thử hỏi 1080 nhe!
tôi chậm..................2 ngày rồi các mụ ơi, huhu. Đầu tháng tôi uống bao nhiêu thuốc kS ko biết do ảnh hưởng hay là............ặc.
Mẹ này mở trường mầm non à, ước mơ của tôi đấy. Trường xa quá nhỉ, chúc bà thành công nhé... để còn được đi hát karaoke.
ko, tôi chưa định có mà, hồi đầu tháng tôi bị Viêm Bàng Quang, đi tiểu ra máu, ko uống KS để tui chết à bà Thế quyết định đẻ chứ????/