ờ, cái vụ missa của bà hấp dẫn đấy nhỉ, bà cho tui hỏi lại là dùng bb cream thì ko cần dùng kem lót và kem nền phải ko, tui thấy cũng thích quá
đúng rồi bà ạ. Xu hướng của giới trẻ Châu Á hiện nay là dùng BB cream chứ ko dùng kem lót nền nữa, oánh lên cực tự nhiên nhá, nhìn ko kỹ tưởng là ko đánh gì
trời rét, thế mà chỉ thích lượn thôi cả nhà ạ. Mấy hôm nay tôi lượn như đèn cù. Tối về mỏi hết cả chân. Thế mà lúc đi lượn chẳng thấy mỏi gì cả, cứ về đến nhà là mỏi mới sợ chứ. Đây là hội chứng đau mỏi chân khi ở nhà đây hehe...Chào cả nhà, chúc 1 ngày vui vẻ
bà chanh ơi, bà cho tui hỏi 1 việc đây: Bên chỗ OX nàh bà có bán máy Vietel loại số cố định cầm tay ko? bên tôi định trang bị cho NV thay cityfone, nhưng ko biết giá cả thế nào, bà có thể nói cho tôi biết ko???
Cái dòng đỏ đỏ ý, tôi chưa nghe đến bao giờ cả. Là dư lào? Bà nói cụ thể hơn đc k? K thì tốt nhất bà gọi thẳng điện thoại hỏi zai nhà tôi ý, chứ hỏi tôi rồi tôi lại hỏi lại thành tam sao thất bản mất hehe....
Có tôi đây, chưa có gì đâu bà ơi, kế toán mà vào cuối năm thì coi như là cứ xoay như đèn cù bà ạ, chóng hết cả mặt nên không có thời gian vào nhà mình được .
Hai bà than thở cái gì? Xoay như đèn cù xong rồi ngồi đếm xiền thỏa thích thì tôi cũng thích xoay hehe...Kế toán là k lúc nào sợ thất nghiệp và lo hết xiền cả. Tôi cũng thích cái nghề này lắm, nhưng mà ngu với tính toán nên học k vào. Giờ tôi suốt ngày như đèn cù đây mà k ra xiền mới chóng mặt
Hôm nay tôi mới ló mặt sang đây, can tội lười Trời lạnh thế này các bà nhớ chăm sóc da dẻ cho mượt mà để lâu zà nhé. Lạnh thì tôi lại luợn như đèn cù vì bán nhiều đệm sưởi, hehe.....
Em cũng Canh Thân đây ạ,hôm nay xin đc vào nhà,èo các mẹ làm ăn buôn bán giỏi thía nhỉ?em thì chịu thôi,chỉ làm công ăn lương thoi ạ.Hic hic......
Tí nữa bà quay lại sẽ thành 7 trang rùi, chóng mặt chưa? Đắt hàng quá hay sao mà k thấy mẹt mụ đâu vậy? thích nhé, lạnh thế này tha hồ đắt hàng. Người ta k mong trời rét nhưng bà thì ngược lại đấy nhỉ?Sau vụ rét này nhớ khao cả nhà nhé hehe.. chào e,mời e vào nhà buôn bán cho thỏa thích nhé. Nhà mình mụ nào cũng giỏi buôn với bán hết ah. Nhất là khoản buôn chuyện thì ngang sức ngang tài, chưa phân thắng bại xem ai là người buôn giỏi nhất đâu . Eo căm,eo căm
Từ hôm qua đến hôm nay k thấy mụ nào nhỉ? Thấy mỗi mình mình buôn chuyện. chắc rét quá đây mà. chuẩn bị ọp ẹp tất niên các mụ nhé, có mụ nào tham gia k vậy?
chào e,mời e vào nhà buôn bán cho thỏa thích nhé. Nhà mình mụ nào cũng giỏi buôn với bán hết ah. Nhất là khoản buôn chuyện thì ngang sức ngang tài, chưa phân thắng bại xem ai là người buôn giỏi nhất đâu . Eo căm,eo căm [/QUOTE] Zồi ôi! bà chào em ngọt thế !