cảm ơn lời khen của bà. cháu cũng ngoan bà ạ, tôi cân lúc chẵn tháng là 5kg, hihif, bé nhà bà 6 tháng thì cũng đỡ quấy hơn nhỉ, đỡ vất hơn tôi rồi
trộm vía ngoan lắm, chỉ ốm với quấy thui. Tui bây giờ cho nó ăn bột rùi. Bé nhà bà ăn sữa ngoài , hoàn toàn sữa mẹ hay kết hợp cả 2?
Vậy à? thế mà tui tưởng bà có em bé rồi nên bận, hihi. thôi còn 2 tháng nuũa thôi mà, Cố lên để rồi đwocj đếm nhiều xiền nah! Tôi cứ tưởng bà biết?
Chộm vái con gái nhỉ? 1 tháng mà được 5kg là quá siêu sao đấy, tôi ngày trước tháng đầu con lên được có 8 lạng thui, hihih
Bây giờ cứ nghĩ có con bé tôi lại gnại các bà ạ, hic. Tự nhiên lại mang bầu rồi đẻ , rồi thức đêm, huhu. chẳng lẽ lại ko đẻ!!!!!!! Nhưng tôi lại ko thích đẻ 1 đứa, thế mới tức chứ, hic, .
tháng đầu tiên, bé nhà tôi cũng lên 8 lạng mà tôi đang sợ đây, sợ nhất là tối đên, đêm về, sáng ra.... dù sợ nhưng tôi cũng ko thích đẻ 1 đứa
thường thì bé nào đẻ ra nặng thì tháng đầu tăng cân ít. Bé nào đẻ ra ít cân thì tăng nhiều. Con nhà tui 3.2kg mà tháng đầu lên 5kg hí hí sướng dã man luôn í
Tất niên vào thứ 5 ngày 21/01 nhé, vào lúc 12h trưa ( ăn trưa) tại nhà hàng Huế của mụ maibencon, số 14 phố Phan Huy Ích nhé. oài, mua cái son dưỡng mà tôi còn đang lăn tăn đây này. Chứ mua cờ rem thì chắc phải suy nghĩ đắn đo mất cả tháng bà ạ hihi...Thấy bà ý có cái khuyến mại dùng thử, cũng muốn bon chen nhưng lại phải đi đến tận chỗ bà ý cơ, xa qua nên đành ngậm ngùi thôi vậy hic...Bà mua về dùng đi, thỉnh thoảng tôi chạy qua nhà bà thử 1 ít hihi... Thứ 5 ọp đấy, bà chuẩn bị đi nhé. Có gì bà qua nhà tôi đi, rồi tôi cả bà đi cùng, ok
Tôi vưỡn hoa hoét như thường bà ạ. Buôn bán mà đủ tiền mua bỉm cho con là tốt rồi. Tôi thì xác định thời gian này buôn bán đủ để tồn tại cho tới khi đẻ xong còn có nghiệp mà buôn bán tiếp thôi bà ạ Thứ năm 21/01 đi ọp mụ nhé. Có gì mụ cứ lưu số của tôi vào rồi mình í éo nhau Tôi nói thật mà mụ cứ bảo tôi nói xấu. Bây giờ tôi hoàn cảnh lắm bà ạ. Hay bà giảm cho tôi 50% đi, kiểu gì tôi cũng mò đến chỗ mụ để osin hehe...
Okie mụ, tôi là tôi khoái mấy vụ ăn uống lắm đấy. Mà các mụ khác chuẩn xác vào để còn off nhé. Hay là đăng ký danh sách từ bây giờ đi, để còn đặt bàn chứ, tôi sợ các mụ hẹn giờ cao su là chít tôi, vì từ Phan Huy Ích về đi làm cũng xa.
chính xác đấy mụ ợ, k sai giờ với cao su đâu. Mụ cho tôi cái số cầm tay cầm chân của mụ đi, để trước giờ đấy tôi í éo. Nhà mình còn mụ nào tham gia ọp ẹp tất niên hôm thứ 5 tới nào, lên tiếng đi cái nhẩy ok, 11h mụ qua nhà tôi nhé. Mình đi sớm, đến sớm gặp các mụ ý còn buôn nhiều. Lâu lắm rồi k gặp gỡ buôn bán đây hehe...
Chanhchua: số của tôi dưới chữ ký ấy- 0979229966- Nga ngố nhé. MẹCúnvaNghé: Bà tranh thủ mang ít mỹ phẩm thử thiếc gì ấy trước lúc ăn uống mời cả nhà dùng, ăn xong cho suy nghĩ thêm 5 phút là có nên mua mỹ phẩm hay không.
Tui có bán mỹ phẩm đâu hihihi. Tui chỉ bán tất đan tay thui hihi. Bà Nghé bán mỹ phẩm đó bà. Mụ Nghé hôm đấy có đi ko thế?