Haiz, muộn ... nhưng bn nhiêu tuổi là muộn, em 28 tuổi r, mỗi lần về quê là lại thấy khổ a, mọi ng quan tâm quá, suốt ngày giục
Đúng là tùy duyên. Phần lớn mấy chị lấy chồng rồi toàn khuyên em đừng lấy sớm khổ lắm. Có đứa được chị ruột khuyên thế mà vẫn lấy sớm. 1 tuần sau cưới nhắn tin mà toàn kêu "Chán lắm mày ạ". Nhưng vẫn có người hạnh phúc mà. Em lấy sớm hay muộn cũng được miễn sao tìm được người phù hợp =.=
cg thì muốn có chút vốn liếng rồi mới lấy chồng nên thường lấy muộn. Cơ mà duyên phận rồi nhiều thứ tác động nên cũng khó nói lắm
thằng này ko có óc thì phải? sao nhìn nhận vấn đề phiến diện thế? sao nó ko nghĩ thằng đàn ông phải có lòng tự trọng và cư xử để ng khác nể nhỉ????
Hihi mình cũng muốn lấy ck muộn, và đã trụ đc 27 cái xuân đang sang cái 28 nhưng mà sang đến cái 28 bắt đầu bị bố mẹ đe dọa rồi. Chắc đến cái 29 phải cố kiếm lấy người nào yêu thương mình mà lấy thôi mặc dù trong thâm tâm mình vẫn chưa muốn
Mình cũng chơi cho sướng rồi mới lấy chồng, giờ bạn bè con lớn tha hồ đi chơi còn mình con bé ngồi nhà mà thèm
29 thì chị cố chốt lấy anh nào đi không là cũng muộn thật đó chị! Nếu ko lấy thì áp lực từ gia đình, bạn bè, người thân cũng mệt lắm chị ah!
Đó, cũng chỉ vì áp lực từ mọi phía nên mình mới nhấc mông dậy đi tìm. Chứ ko thì mình vẫn còn muốn tự do lắm bạn ah
Theo mình thì sớm được thì cứ sớm đi tầm 26 là vừa, để khi nhiều tuổi thì sự lựa chọn ít đi rất nhiều. mà sau khi lấy chồng xong còn nhiều chuyện phải lo lắm, nên tốt nhất đừng muộn quá.
Nhưng cũng có nhiều cái vất vả nữa mn ah, nhất là chuyện con cái. Mà người phụ nữ thì tuổi thanh xuân có hạn thôi ah, nếu già rồi mới cưới nhau thì đôi khi cũng mất nhiều cái hay của tuổi trẻ bạn bè e thi nhau cưới rồi, nhìn mà cũng thèm nhưng thấy mk vẫn trẻ con quá, hjhj, cũng pải ổn định công việc, kinh tế đã.