bạn em năm nay 23 tuổi -xinh xắn, nhà giàu, trước có yêu 1 người hơn 9 tuổi gần 2 năm. Bố mẹ n cấm đoán ghê lắm vì th ấy nhà nghèo rồi ko hợp tuổi rồi công việc lông bông. Xong cuối cùng n bỏ vì thằng ấy lộ bản chất yêu n chỉ để đào mỏ. Hiện h n học xong đã về quê làm cho bố mẹ và đã có ny mới mấy tháng nay. Tuy nhiên đời chưa phải là mơ vì về nhà n ko hợp tính với mẹ n, 2 mẹ con cãi nhau suốt ngày lên đến đỉnh điểm là bố n tức quá đập cả mâm cơm. Hiện h n đã quyết định đi lấy chồng chỉ để giải thoát khỏi chuỗi ngày cãi nhau suốt vs mẹ. Em cảm thấy rõ ràng n quyết lấy anh nym trong khi tình cảm của n dành cho a kia cũng chưa nhiều thì ko thể hp được nhưng khuyên thì n ko nghe. Các mẹ cho bạn em lời khuyên với
Lấy chồng ko phải là giải pháp tốt để giải thoát chuyện gia đình. Chưa kể có khi lấy ck xong, lại dính vào 1 gia đình khác còn lùng nhùng hơn cả gia đình mình muốn trốn. Cộng thêm 1 gia đình nhỏ với bao lo toan bộn bề buổi ban đầu. Sẽ làm cho con người ta càng ngộp thở, khó chịu, vất vả, chán chường hơn nữa. Chị lấy ck năm 27t, có công việc ổn định, kinh tế bố mẹ đẻ vững chắc cho dựa dẫm. Lão chồng yêu vợ, chăm con kinh khủng. Bố mẹ ck cũng có kinh tế, chị k phải lo 1 việc gì gọi là to lớn cho gia đình ck, lẫn gia đình bố mẹ đẻ. Chỉ lo mỗi cái gia đình con con của mình, thế mà có lúc cũng suy sụp ấy. híc
Chuyện lấy chồng để giải thoát k phải là biện pháp đâu. còn nếu cảm thấy khó chịu quá thì đi làm xa hoặc gắng chịu thời gian nữa. Hơn hết tình cảm với nym chưa thực sự rõ ràng nên cần thời gian hơn. Lỡ nhầm là hối ko kịp
Bạn em nhiều lúc suy nghĩ trẻ con và nông cạn lắm == in thiệp cưới đâu đấy rồi mới quay ra bảo em h lại thấy hoang mang vì còn đối nội đối ngoại trước chỉ nghĩ lấy là lấy thôi ( nhà chồng sắp cưới của n có mẹ ghẻ). Chị bảo có chán n ko cơ chứ
ôi trời, ở nhà mình bố mẹ mình, có khúc mắc gì mình vẫn là bông hoa, hòn ngọc trên tay bố mẹ. Không hiểu bạn e nghĩ gì mà lại muốn đến địa phương phức tạp như thế kia. chịu rồi.
bạn ấy lỡ quyết vậy thì hy vọng anh chồng và gia đình chồng tử tế, yêu thương bạn ấy thì mình cũng mừng lắm. Tình cảm vun đắp dần dần cũng đc, miễn sao bạn ấy đc hạnh phúc. ( giờ chi mong thế chứ chả khuyên giải đc đâu )
thôi giờ nó quyết rồi thì gắng khuyên nó khéo léo xử lý tình huống thoi, chứ kết hôn là chuyện lớn cả đời mà. mẹ chồng mà là mẹ kế cũng hơi lo nhưng nếu cưới xong đc ở riêng thì là nhất, hạn chế sống chung va chạm... Trước cưới nhiều người khủng hoảng nên có thể sẽ hơi hoang mang chút thôi