Ðề: lấy chồng nghèo! Mình cũng lấy chồng nghèo nè, nhà chồng thì ở quê đất cát có nhiều nhưng chả nhẽ lại rủ nhau về quê xây nhà ở hic...Bồ mẹ chồng thì mất sớm, bố mẹ vợ thì già cả, 2 vợ chồng phải tự thân vận động ko nhờ vả được ai, có con phải tự chăm có việc phải tự làm, anh em nhà chồng thì ở xa, nhà riêng thì chưa có. Chồng làm công chức lương còi cọp đủ ăn chả đủ lớn hic (ngày lấy chồng mẹ mắng: dzai Hanoi ko lấy lấy nhà quê...nhà đâu mà ở...) Hức jo có con rùi thấy khổ wa trời mà đâu dám kêu ai. May mắn chồng iu và bít thương vợ con nên cảm thấy được an ủi nhiều tuy nghèo. Bạn bè công chức ai cũng cao sang do nội ngoại 2 bên giàu có...hức nghĩ bản thân nhà riêng chưa có mà tủi. An ủi thôi thì vợ chồng biết yêu thương nhau, cùng nhau cố gắng làm kinh tế sẽ có ngày thay đổi " Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn " Lấy Chồng nghèo ko có sao....iu thương nhau trời đầy sao hehe
Ðề: lấy chồng nghèo! đàn ông nghèo họ cũng ,mặc cảm tự ti lắm............chị em mình cũng nên chia sẻ. chứ ai mà không muốn giàu
Ðề: lấy chồng nghèo! May mắn chồng mình ko bị mặc cảm tự ti vì nghèo các mẹ ah...làm công chức lương bèo bọt mà tự hào yêu đời hơn cả mình đi buôn hức hức. Chồng nói " Ông bà nội nghèo, anh ko nghèo chỉ là chưa đến lúc giàu mà thôi...hic oai chưa???? Được cái đáng quý là chịu khó chăm chỉ, yêu vợ yêu con...chính vì thế mà mình quyết định lấy dù nghèo hehe
Ðề: lấy chồng nghèo! e cũng chuẩn bị lấy chồng nghèo các mẹ ợ. Nhưng được cái chông e chăm chỉ chịu khó làm ăn lắm. cũng lăn lộn lắm đấy mà chưa thấy giàu
Ðề: lấy chồng nghèo! lấy chồng lười còn nhục hơn í chứ, chồng rich mà chơi bời, phá của thì khổ hơn nhiều. Chồng mình nghèo, mình vẫn iu nhắm hehe
Ðề: lấy chồng nghèo! Mình thấy mình khổ rồi mà ở đây nhiều mẹ cũng khổ nhỉ. Đồng cảm với các mẹ. Mình hai năm nay bị tai nạn, nằm bệnh viện, mổ lên mổ xuống 9 lần rồi. Nhưng ngồi một chỗ trên giường mình vẫn làm việc, dịch sách báo, tài liệu, làm online cho cty. Được cái cty mình cũng tốt nên mình không đến nỗi thiếu thốn lắm. Sau tai nạn, trải qua cái chết bỗng nhiên mình lại nổi hứng viết lách, mình vừa viết xong một cuốn tự truyện dài lê thê về cuộc đời thăng trầm đầy nước mắt và khổ đau của mình. Ngồi viết lại những gì đã qua thôi mà nước mắt cứ rơi như mưa luôn. Giờ mình đang tập đi, cầu mong trời thương mình sẽ đi được và thoát khỏi cái giường, được ra ngoài xã hội bay nhảy.
Ðề: lấy chồng nghèo! chia sẻ cùng mẹ nó, mẹ nó nghị lực thế là tốt, mình phải chiến thắng chính mình đúng không
Ðề: lấy chồng nghèo! tớ cũng nghèo, chồng tớ cũng nghèo, hai vc đi ở trọ suốt, vẫn hai con, vẫn yêu thương nhau. Tớ nghĩ sông có khúc người có khúc, cứ yêu đời đi, đời sẽ mỉm cười với tất cả ai, các mẹ nhỉ!
Ðề: lấy chồng nghèo! Khâm phục nghị lực của mẹ nó quá. Cầu mong hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn...........
Ðề: lấy chồng nghèo! (u) người giầu chỉ chiếm khoảng 10% dân số thôi các mẹ à . Ai cũng lấy người giầu thì người nghèo biết lấy ai . Em kể cho các mẹ câu chuyện này , để thấy cuộc đời có nhiều tấm gương sáng lắm . Ngày xưa ở gần nhà em có 1 hộ gia đình phải nói là nghèo k để đâu hết nghèo , cơm ngày nào cũng nước đậu với cà muối .. thi thoảng đổi bữa được món rau luộc với cà kho nghệ . Con cái k có tiền ăn học . Rồi quẫn trí , người vợ đánh liều vay đc hơn trăm đi buôn bán thịt lợn (ở thời đó giá thịt lợn chỉ có hai mấy ngàn 1 kg thôi ạ ) . ban đầu bán 3 4kg ế chổng vó , vợ chồng an ủi nhau thôi thì có thịt để ăn . Dần dần có khách , bán hết đc nửa con .. rồi lên 1 con .. sau đó thì lên 2 con mỗi ngày . Điều đặc biệt nhà này chuyên ăn thịt thủ lợn , vì giá rẻ và thịt thủ thì thường ế vì quá nhiều mỡ . Thịt thủ ở đây k phải như mọi người nghĩ là thịt ở má hay là tai lợn đâu ạ . Đây là phần thịt nhèo nhèo ở dưới tai và hầu ở lợn .. chỉ đặc mỡ là mỡ ý . Buôn bán thịt lợn mấy năm đằng đẵng .. họ xây nhà mái ngói . Đến thời bất động sản sốt .. họ chuyển sang vay tiền ngân hàng buôn bất động sản . Đến giờ thì có lẽ k cần nói tiếp mọi người cũng hiểu . Thế cũng ngót 15 năm ăn thịt thủ lợn mới thoát được cảnh khổ đó đấy ạ . giờ 3 đứa con thì chỉ có 1 đứa đc học hành đầy đủ , còn lại 2 người kia thì học hết cấp 2 cũng nghỉ gọi là hết mù chữ .
Ðề: lấy chồng nghèo! chắc do cái số rùi nên không lấy được chồng giàu. hihi. thôi tự thân vận động vậy, sau này giàu mới được bền, hihi tự an ủi mình
Ðề: lấy chồng nghèo! oài, mỗi người một cảnh, chẳng biết thế nào mà nhần nhỉ. Em cũng chẳng biết là nhà chồng em và chồng em giàu hay nghèo nữa, chỉ tóm tắt lại được 1 câu là có tiếng mà không có miếng, càng nghĩ càng thấy tủi thân. Hu..hu...
Ðề: lấy chồng nghèo! Thà ko có gì đi thì ra 1 nhẽ, chứ có tiếng mà ko có miếng nhiều khi thấy ức chế nhỉ Nhà tớ thì chả có gì để mà mong chờ cả, 2 VC tự thân vận động thôi. Nghỉ làm là nghỉ ăn
Ðề: lấy chồng nghèo! đúng thế đấy chị ạ, hix.. cứ mang tiếng là có này có nọ, nhưng thực tế thì mới biết thế nào, hu..hu.
Ðề: lấy chồng nghèo! ý của xuanbac10 là hỏi chị chủ thớt là trích dẫn bài này ở đâu ý mà . Vì thấy ghi chữ (trích) mà k thấy nguồn
Ðề: lấy chồng nghèo! Đúng là nhiều khi nhìn thấy chúng bạn sướng thì mình cũng thèm thật đấy. Hic, vụ đua ngựa vừa rồi diễn ra tại huyện bọn mình thầu trông xe. Trong khi mềnh đang cong mông lên dắt mãy xe máy cho khách thì con bạn cùng lớp c3 đánh xe ô tô đến gửi, trong khi bọn nó ung dung ngồi xem đua ngựa thì mềnh tất tả trông xe .
Re: Ðề: lấy chồng nghèo! Sao mà phải thèm. Cứ aq đi.chắc gì giàu của nó đã bền. Chắc gì giàu mà hp. Như hôm nọ e ra sân golf ấy. Toàn thăg giàu. Nhưng lấy vợ thứ 3 k thiếu. K thì cũng vác bồ đi
Ðề: Re: Ðề: lấy chồng nghèo! Giờ không còn cái triết lý là một mái nhà tranh 2 trái tim vàng nữa rồi. Em mới ra trường nên còn mơ mộng lắm cũng chưa có ý định lấy chồng. Em quyết phải đi làm kiếm một chỗ đứng ổn định và kiếm một người có thể bao bọc được em.hehe. Em tham gia diễn đàn và đọc nhiều thấy rất nhiều chị với những hoàn cảnh khác nhau mà em đang sợ lấy chồng đây,huhu