Hì Hì chả là e đang có dự định cuối năm chống lầy các mẹ ạ zưng mà e cũng lo lắm chả bít thế nào, mặc dù em biết cuộc sống cũng khá phức tạp, lấy chồng là bước sang một bước ngoặt của cuộc sống , các mẹ cho e vài tâm sự để e hình dung hơn được không ạ
Ðề: Lấy chồng sướng hay khổ hả các mẹ :? lấy chồng cưới vợ đều khổ vì mất tự do và bận bịu thêm thời này lập gia đình có lẽ chỉ vì 1 lý do duy nhất là sinh con sinh con rồi thì phải trách nhiệm cho trẻ một gia đình luẩn quẩn nối tiếp luẩn quẩn sướng như mẹ seji chắc là hai vợ chồng có được sự tôn trọng và cảm giác thoải mái với sự tự do của nhau, không bắt nhau phải lệ thuộc (tất nhiên là mọi thứ đều phải có chừng mực) anna_meo cứ lấy chồng đi cho biết, sau này ko thích nữa thì vẫn có thể trở về với tự do mà
Ðề: Lấy chồng sướng hay khổ hả các mẹ :? lấy chồng chả sướng nhưng mà vẫn thích...........................
Ðề: Lấy chồng sướng hay khổ hả các mẹ :? e chưa có lấy chồng nhưng có vẻ vừa sướng vừa khổ.hi sướng vì có 1 ng để sẻ chia, được sống cùng 1 ng mình y thương, vun đắp hp, tương lai. Sau lại có những đứa con iu iu nữa khổ vì chẳng còn tự do bay nhảy, chơi bời, phải lo cuộc sống gia đình, rùi sống sao cho đẹp cả đôi bên gia đình,.... Chắc còn nhìu nhìu điều nữa nhưng mà vì e chưa có lấy chồng nên chưa rõ các mẹ trải qua chia sẻ với ah (nhưng mà e cũng sợ lấy chồng vì thấy toàn mọi ng kêu khổ khi con cái vào, nó ngoan chẳng sao, nó quấy, ốm đau, gia đình k có điều kiện, lương 3 cọc 3 đồng, thêm chồng mà k biết điều nữa thì............ ôi thôi rùi, ở vậy cho xong )
Ðề: Lấy chồng sướng hay khổ hả các mẹ :? Nếu lấy chồng khổ thì bạn sẽ ở vậy không lấy nữa à???????????????????????? Chuẩn bị lấy chồng mà hỏi câu này, nói gở, không biết bạn có yêu anh ấy và muốn sống cùng anh ấy không?????? Hay chỉ vì thấy ngta lấy mình cũng lấy cho giống họ?
Ðề: Lấy chồng sướng hay khổ hả các mẹ :? Lấy ck khổ vì mất tự do. Còn sướng thì cũng tuỳ người bạn ah.
Ðề: Lấy chồng sướng hay khổ hả các mẹ :? Làm gì cũng có hai mặt mà! hihi, Sướng quá cũng ko thích, khổ quá cũng không thích! Mỗi thứ có tý nó mới thú vị!
Ðề: Lấy chồng sướng hay khổ hả các mẹ :? lấy ck cũng có cái sướng cũng có cái khổ vấn đề ơ đây là ck mình là một người như thế nào co hiểu những tâm tư tình cảm của mình hay không?nhưng đã lấy ck thì không nên hỏi câu đó vì khi yêu môt người hạnh phúc nhất là được yêu và được sống với người đó trọn đời
Ðề: Lấy chồng sướng hay khổ hả các mẹ :? hí hí mẹ này nói cũng đúng ý của em. Sướng, khổ còn tùy quan niệm của mỗi người nữa
Ðề: Lấy chồng sướng hay khổ hả các mẹ :? Biết nói thế nào được nhỉ. Chị lấy chồng được hơn 3 năm rồi. Cảm nhận thấy là lấy chồng vừa sướng vừa khổ. Sướng là được tự do đi chơi tối ko bị bố mẹ bắt về nhà trước 10h30. Không bị bố mẹ quản như ngày vẫn ở nhà. Khổ là phải tự mình lo cho cuộc sống của mình; Mỗi lần cãi nhau với chồng ko dám kể cho mẹ nghe sợ mẹ buồn và suy nghĩ. Ai cũng phải có gia đình, con cái thôi em à. Cuộc sống là 1 vòng tròn mà. Có gia đình, con cái mình mới cảm nhận được hết tình yêu bố mẹ giành cho mình như thế nào.
Ðề: Lấy chồng sướng hay khổ hả các mẹ :? Tớ thì lấy chồng được 7 năm rồi, mới có 1 thằng con hơn 4 tuổi. Lấy chồng thì cũng có cái khổ, và cái sướng, nhưng đến tuổi rồi, ai cũng phải trải qua thôi.
Ðề: Lấy chồng sướng hay khổ hả các mẹ :? Ôi thấy cái top này là em phải chạy ngay vào hóng, nhiều lúc em cũng muốn lấy chồng cho yên thân, bố mẹ đỡ phải lo vì còn bỏ bom nổ chậm này nữa, nhưng nhiều lúc lại thấy thế này sướng hơn, lấy chồng lại phải lo toan bao nhiêu thứ.
Ðề: Lấy chồng sướng hay khổ hả các mẹ :? Lấy chồng sướng bạn ah. Vì chồng là người bạn yêu và muốn chung sống trọn đời cơ mà?
Ðề: Lấy chồng sướng hay khổ hả các mẹ :? Cho e hỏi hơi ngang tai tí là lấy vợ có sướng không hả các mẹ