Cm ak. e năm nay đã 27 rồi. yêu một ng khác tỉnh cũng đã hơn 5 năm. Cũng trải qua nhiều khó khăn. mẹ e thì muốn e lấy gần nhà để dc gần mẹ gần con. ốm đau sinh đẻ còn đỡ đần được nên phản đối gay gắt. E tâm sự thật với các mẹ e yêu a ấy mà không dc 1 ng nào ủng hộ kể cả bạn bè luôn.Dù yêu nhau hơn 5 năm mà a ấy ít khi tiếp xúc với gd e lắm. Lỗi cũng 1 phần do e nữa, vì thấy bị phản đối nên cũng rất ít khi dẫn về hay đến phòng trọ chơi nên nhiều ng trong anh e còn chưa nhìn thấy mặt a ấy nữa. a ấy thì làm sơn nên nghề nghiệp cũng bấp bênh lắm.a ấy bảo lấy rồi 2 đứa ở ngoài này làm 1 tgian rồi về. Nhưng e nghĩ giờ ở nhà có mình mẹ a ấy. nếu lấy rồi mà mẹ a ấy bảo 2 đứa về quê làm thì kiểu gì cũng phải về (vì cv của a ấy bấp bênh, nơi nào cần thì mình làm thôi). mà quê a ấy nghèo lắm, liệu khi về quê 2 đứa sông kiểu gì nếu có thêm đứa con và cv của a ấy nt mà về đó e e thì không có việc nữa. Lấy ck cách tỉnh mà ck thì việc bấp bênh nay đây mai đó. Nhiều ng khuyên e nên bỏ đi. lấy ck xa khổ lăm, k gần mẹ lại càng tủi thân. cm có ai đã lấy ck rồi chia sẻ e ít kinh nghiệm với. (
chị oi lấy chồng xa mà k có tiền thì khổ lắm ý. e lấy dc 1 năm, sắp có e bé, e đi làm luong cũng gần 6 tr/tháng, chồng e ngề nghiep ổn định, lương tầm gấp 2,5 lần của e mà mỗi lần nói chuyện về tien lại cãi nhau, có con vào chả có tiền về quê, về phải đi taxi vì bụng to( sắp toi là con bé) , xót tiền chả dám về. mà về lần nào cũng hết trên dưới 1 tr( nếu đi xe khách, no taxi ạ) vé xe đã 3. 4 trăm k rồi, về đi chợ búa, hộp bánh thôi mà cũng tiền triệu. Trong khi chả biếu dc mẹ đồng nào đâu, đúng là 'có con đừng gả con xa, một là mất giỗ hai là mất con"
c thấy ai cũng nói nt. lương ck e còn cao nt mà còn mâu thuẫn huống gì là chị. Nghề nghiệp a ấy không ổn đinh.nghề sơn thì mùa mưa có khi ở nhà cả tháng ấy chứ .có khi phải thương mình trc e ak, cảm ơn e nhé !
Ko nên b nhé! Về quê ck rồi mà ko có tiền và cv ck bấp bênh thì cãi nhau sớm thôi, mẹ ck lại bênh con trai. Rốt cuộc ng chịu thiệt thòi và đau khổ sẽ là b. Suy nghĩ kĩ nhé!
lấy ck xa thiệt thòi nhiều thứ lắm bạn ạ, mà lại không có tiền thì càng khổ , bạn cứ phải xđ rõ tư tưởng
cảm ơn mn nhé. có khi mình phải cân nhắc kỹ,mình khổ thì k sao chứ sinh con ra mà để con khổ thì thương con lắm
Giờ kiểu mà bỏ thì thấy thương với thấy mình như có tội nhưng nếu lấy thì lại thấy tương lai mù mịt khá rõ ở sau. Khó lắm huhu ((. Em chả dám khuyên chị gì cả, hãy làm theo lý trí và con tim chị mách bảo thôi
lấy chồng xa mà nghèo nữa, công việc lại k ổn định thì mn nên suy nghĩ kỹ nhé tương lai mà bấp bênh quá khổ lắm
Mình k phải thực dụng, ưa chồng giàu đâu nhưng mà lấy nhau phải có nền tảng về kte 1 chút ms có đà phấn đấu đc bn ạ, chứ thời nay 1 tusl lều tranh 2 dạ dày co bóp bn ạ, cs chật vật quá cg k thể hp đc
Lấy anh hàng xóm đi cho ổn. hihi, giỡn thôi ... dạo này Chị Em phụ nữ ta lấy chồng coi vào gần xa với tiền bạc nhỉ ??? lại cứ nghĩ là vì tình yêu chứ
B thân c cũng giống e..nhưng yêu 8 năm nó vẫn quyết định bỏ a í,tại cv a í ko ổn định,nhà cũng ko khá giả lắm mà quê xa hà nội,tận nghệ an..hồi nó bỏ cũng khổ tâm lắm,c bẩu nó m á..chỉ có tiền,sau đó nó lấy chồng gần,hp,dc cả 2 bên bm hỗ trợ,c thì ngu lắm..yêu là cứ cắm đầu cắm cổ vào yêu..nên c lấy ch xa cả 2 bm(hức hức..vất vả lắm e a..)may kte v ch c cũng ổn ổn ko có mà đấm đá suốt!Thế nên c nghĩ m ko thực dụng nhưng nên thực tế và nghĩ xa 1chut..sau nay co con có cái cho đỡ vất e ợ!
Nghe có vẻ khó nhỉ. Xác định thôi bạn. Mình thì nghĩ là nếu khó quá thì nên nghĩ tới gia đình mình mở cho nhau lối thoát. @@. Lấy nhau mà lo được cho nhau thì tốt không thì cũng nên tính kỹ một chút. Khổ hay không thì khó nói quan trọng là có sống cùng với nhau được hay không.
mình thì thấy lấy ck gần tiện đủ mọi đường, lấy ck xa mà kinh tế eo hẹp khổ lắm! rồi khi con cái vào, đủ thứ phải lo. Như chị, chị thấy lấy ck gần, chưa nói đến đk kinh tế, đến lúc nhà mình có việc hay nhà ck có việc chỉ cần về 1 nơi là dc về cả 2 nơi rồi, lấy xa tập xác định là 1 năm chẳng chắc có dc về nhà mình 1 lần nếu kt ko có em ạ!