Với kinh nghiệm gần 1 năm và chưa chắc là đúng nhưng với tấm lòng chân thành và tâm trạng của một bà bầu mình xin phép đưa ra lời khuyên với các chị em gái chưa lấy chồng như sau: hãy lấy người gần và mẹ và yêu nhau nó vừa vừa thôi. Haizz, nói ra thì dài dòng nhưng mà tóm lại là vì các lý do sau: 1. Mấy chị gái mình mang bầu đều được mẹ hầm chim bồ câu với gà cho, bị ghén không ăn được j mẹ chạy ngược chạy xuôi sẵn sàng làm món chị thích ăn . Mình tin chắc nếu mình gần nhà mình cũng sẽ được như vậy. Nhưng lấy chồng xa mẹ chỉ biết gọi điện động viên ăn uống cẩn thận. Thật may mình cũng ko bị nôn ọe gì, chỉ mỗi tội ko thích ăn cơm, ăn thịt. Mình ko ăn mà muốn nấu mì ăn vậy mà ông chồng lôi bát cơm ra bắtmình ăn cho bằng hết, ko ăn là ko có trách nhiệm với con. Cơm chan đầy nước mắt nhưng đâu có nuốt được. Lén chồng lên phòng mình đổ cơm đi rồi làm gói mỳ cho 2 quả trứng vào ăn ngon lành. =)) Mình ko thể để mình chịu thiệt thòi được. Mẹ chồng nói thích ăn j thì tự nghĩ tự làm ko ai biết mà làm cho được, thế cũng may chứ mẹ nghĩ ra món mẹ thích ăn mà bắt con ăn thì chết. Nửa đêm đói bụng thủ thỉ với chồng em đói quá. Sau một hồi ngần ngừ chồng cũng mò dậy rót cho cốc nước sôi mang lên cho dậy pha sữa. Nhưng sữa chưa kịp pha đã nghe chồng cằn nhằn nửa buổi về chuyện: sao ko rót nước sôi từ trước đi, nửa đêm còn hành anh đủ kiểu bla bla. Thôi đành ôm bụng đói đi ngủ, dỗ con sáng mai mẹ ăn bù cho 2 mẹ con mình nhé, h mẹ nuốt không trôi. Nằm ôm gối nước mắt vòng quanh vừa tủi thân vừa nhớ mẹ. (Con với cái thế đấy, những lúc này mới nhớ tới mẹ). Mặc dù lúc này chả thèm ăn gà hay chim hầm chỉ thèm bát mỳ tôm với rau mẹ hái ở vườn lúc 10h đêm mỗi lần con về kêu thèm mỳ. 2. Khi lấy chồng gần nhà nếu ông chồng có lỡ cảm cúm vào những tháng nhậy cảm như thế này thì còn có cơ hội và lý do chính đáng di cư về nhà mẹ ở vài hôm. Vừa tránh ốm vừa làm lũng. Haizz, vì xa nhà nên phải gào thét ông chồng dậy ăn rồi đi mua thuốc uống. Gàomột hồi, thì ông chồng dậy xách ba lô lên và đi…nhậu rồi tâm sự một hồi với bạn bè. Được các anh bạn cho lời khuyên chân thành rằng: việc gì cũng làm vừa thôi, làm quá người ta đòi hỏi càng cao. Thế nên h đừng có mà đòi hỏi j. Bạn chả thấy đâu chỉ thầy bè. 3. Đó là lý do tại sao lên lấy chồng gần, còn lấy nhau lúc chỉ cần thấy thích thích thôi là được, yêu nhau để sau này lấy nhau về rồi yêu là vừa.Với lại yêu nhau vừa thôi, người ta có phũ với mình thì cũng đỡ sốc. Chứ như mình yêu nhau đến 7 năm, tưởng sống chết vì nhau nên đến khi người ta có phũ với mình một tý là sốc lên sốc xuống rồi. Nói đến đây mình nhớ tới một câu nghe quen quen nhưng ko hề thích đó là: đời cơ bản là buồn. Nhưng hôm nay xin cho phép mình nhìn đời với con mắt thù hận nhưng tấm lòng ngay thẳng, nhếch mép cười khẩy một cái: mình đéo thèm buồn vì những lý do này làm gì cho con mình ko vui. Sáng mai sau khi ngủ dậy mình cũng sẽ xách mông lên và đi, đi ăn và mua những món đồ mình thích.
Ðề: Lấy chồng xa tội lắm ai ơi. Lấy chồng xa hay chồng gần mà gặp người chồng vô tâm thế thì cũng tội lắm, chia sẻ với mẹ nó.
Ðề: Lấy chồng xa tội lắm ai ơi. cũng may mà mn biết ....phớt đời để làm những gì mình thích. cố gắng thôi,cái tội lấy chồng xa còn mệt nữa,nhiều lúc ức chế ,chịu cực muốn về vs Bme mà ko phải cứ muốn laf đc đâu. sau này con cái mốn gửi ông bà trông cho vì bận việc cũng khó. ở nhà BMe ốm đau,có công việc cũng chỉ biết ôm con khóc ròng vì bất lực.Bme già yếu muốn lên thăm con cũng khó. mình biết điều này nên lấy ck xa có....2km. đã thế rồi thì cố gắng để cs mình dc suôn sẻ cho Bme đỡ lo.chúc mẹ khỏe con khỏe nhé em.
Ðề: Lấy chồng xa tội lắm ai ơi. Haizz, kế hoạch của em thất bại rồi mọi người ạ. Sáng bmc nấu bún chân giò em ko ăn đc, vì rất sợ đồ ngấy. Định bụng ra ngoài ăn bánh cuốn bà hoành. Nhưng vừa lên nhà lấy đồ nghe mc than với chồng rằng ko ăn thì phải nói trước, h đã nấu ra là phải ăn. Ko làm gì rồi có mỗi việc ăn thôi. Chiều quá như thế là ko đc. Ko biết điều, ko suy nghĩ. Vậy hôm trước mc nói thích ăn j ra ngoài ăn, ở đây ko câu lẹ chuyện phải ăn sáng ở nhà. Bc thống nhất sáng ko nấu nữa để mọi người tự túc thích ăn j tự làm. Vì sáng cả chồng với ec đều dậy muộn ko ăn. Mc hôm ăn hôm ko. Còn mình dạo này cg chẳng biết ăn j. Haizz, sáng chồng lên đóng cửa phòng chửi cho mình 1 trận rồi. Còn mình lại đang khóc. Đời cơ bản là buồn rồi.
Ðề: Lấy chồng xa tội lắm ai ơi. Mc thì cũng đã trải qua giai đoạn mang thai,có người ko nghén,có người nghén ko ăn đc gì.Thế nên có thế nào em cứ nói thẳng vs Chồng và BMe chồng cho dễ mình dễ người.Chứ cứ âm thầm ấm ức thế chỉ tổ ức chế,và mọi người nghĩ mình....chảnh. Tốt nhất cứ thẳng thắn cho dễ sống,chứ cứ đoán tâm trạng mà sống thì nhiều cái còn bất đồng và phiền phức lắm.
Ðề: Lấy chồng xa tội lắm ai ơi. hồi mình mang bầu còn vất vả hơn nhìu í, nhưng công nhận lấy chồng xa khổ và lấy chồng vô tâm còn khổ nhiều hơn
Ðề: Lấy chồng xa tội lắm ai ơi. hồi em bầu cũng tủi lắm, mà tết ở xa nên k dc về thăm bố mẹ nữa, mà cuộc sống vợ chồng k nhận dc sự quan tâm chia sẻ và tôn trọng nhau nên e thấy càng nhớ mẹ hơn, nếu cho e chọn lại e k lấy chồng xa nữa đâu
Ðề: Lấy chồng xa tội lắm ai ơi. Lấy chồng xa như mình đây không biết sau này bố mẹ ốm liệu về được mấy ngày lại phải đi. Rồi lúc bị ấm ức ở nhà chồng cũng chẳng có nhà mẹ đẻ gần mà sang.
Ðề: Lấy chồng xa tội lắm ai ơi. Mình đẻ 2 cô con gái sau nay một là lấy chồng Tay, 2 là lấy gần nhà cấm lấy chồng xa, suy nghĩ ông vn còn chán lắm. Đời cơ bản là buồn nen Chang viec j phai nghi nhieu cho no buon them
Ðề: Lấy chồng xa tội lắm ai ơi. Vâng kết luận cuối cùng đc đưa ra là do em bày trò, giả vờ giả vịt, làm khổ người khác chứ chả ghén ngẩm j cả. Ghén người ta phải nôn ẹo, phải trên 3 tháng cơ. Chứ có 8 tuần thôi ghén ngẩm cái lỗi j. Hu hu mắc tội j mà em lại ko thích ăn cơm làm gì chi.
Ðề: Lấy chồng xa tội lắm ai ơi. Mỗi ng mỗi phận, thôi thì đàn bà cứ tìm cách để vui sống đi ạ, e cũng sợ lấy chồng xa lắm, nghĩ con đg dài mà gian nan quá.
Ðề: Lấy chồng xa tội lắm ai ơi. em cũng đồng ý ko nên lấy chồng xa, lấy chồng gần còn qua lại chơi với bố mẹ chứ. keke
Ðề: Lấy chồng xa tội lắm ai ơi. Hic,sợ quá chị à Chồng yêu chồng chiều,chồng quan tâm chồng chăm sóc,bố mẹ chồng yêu mình như con thì xa gần gì đều ok hết.Chứ lấy chồng gần mà chồng vô tâm,bố mẹ chồng ghẻ lạnh thì cũng tủi lắm.Về nhà than thở khóc lóc với bố mẹ đẻ cũng chỉ làm ông bà buồn thêm Em sn 92,chưa chồng con gì cả.Nhưng đọc lời tâm sự của các mẹ trên này,tự nhiên sợ lấy chồng (
Ðề: Lấy chồng xa tội lắm ai ơi. Hic. Chia sẻ voi mn em que NB ạ lay chong HN haha. Nói chung dc cái tieng hn thui chu trả dc cái gì bmc e ko luong nhà 3 tang thoi xua ...... Lúc nào cung nhà que the này the kia nhung nói that ra chu HN nhà chong chua dc 1 góc nhà e . Hoi cuoi e BMc ve noi chuyen noi sau nay chăm sóc e nhu con ruot..... Đua e dau mang bau nghén ngan ong bà chăm het. Đay là BMC nói the . E thì chua truoc rùi nen ko bi nghen ngam gì Hien e đang mang bau đua thu2 mà lại thai đoi met khinh khủng luon.... Non eo 1 tý MC còn nhại lại Ko ăn dc thuc ăn bc nau thì lại beu xau voi hàng xóm con dau mat dạy Bo nau mà ko thèm ăn haha..... Có ti tí chuyen còn dã man luon mn nhé
Ðề: Lấy chồng xa tội lắm ai ơi. đọc tâm sự của chị,thấy chạnh lòng thay cho chị.vì e cũng lấy chồng xa,nên e hiểu thế nào là nỗi nhớ nhà nhớ mẹ.nhưng may mắn hơn chị là 3 năm qua.e vẫn đc chồng yêu thương chiều chuộng như thuở ban đầu,bmc của e cũng rất tâm lý,chia sẻ với con dâu.em luôn cảm ơn trời vì điều đó.và e thấy chị nên nói chuyện thẳng thắng với chồng như những gì chị tâm sự trên này.e nghĩ nếu yêu chị,anh ấy sẽ chia sẻ va cảm thông.E luôn nói cho chồng hiểu là vì anh ấy,e đã hy sinh cuộc sống,bạn bè,thói quen và cả gia đình ruột thịt của e,chỉ để đổi lấy anh ấy.vậy nên nếu em cảm thấy anh ấy ko yêu thương em,thì anh ấy sẽ ko còn xứng đáng nữa.e sẽ quay về với gđnh của e.e nghĩ phụ nữ mình ko phải lấy chồng rồi là ko còn đg quay lại.chị mạnh mẽ lên để khẳng định mình ở gdinh nhà chồng nhé
Ðề: Lấy chồng xa tội lắm ai ơi. nói là một chuyện,làm đc lại là chuyện khác mn ạ.có ai đem dùi đục mắm cáy đi hỏi vợ đâu. và Bjo sống ở HN ngột ngạt quá,bon chen quá.Chẳng sướng hơn các Thành phố vệ tinh đâu.Đường thì chen chúc,mạnh ai nấy chạy,nhà cửa chật hẹp.chui vào ngõ chẳng có đường quay xe.HÀNG XÓM CÓ KHI CẢ NĂM CHẲNG QUA NHAU CHƠI MỘT LẦN.nghĩ mà nản... Chúc mn khỏe.con khỏe nhé.