Em gái của chị, Em bảo em không thích lấy chồng, em thích ở nhà với mẹ. Ừ, chị cũng đã luôn luôn thích như thế. Nên khi chị nói với em điều này, chị muốn mượn 1 câu thành ngữ Anh khi dùng để nói sự đồng cảm của một người với một người "mình biết, mình đã tới đó rồi". Là chị đã tới đó rồi, chỗ tận cùng của cảm xúc như em. Và vì thế, chị sẽ nói với tất cả những trải nghiệm và thấm thía của chị. Em ạ, Rồi có một lúc nào đó khi em yêu một ai đấy thật là nhiều, đến mức em muốn ở bên cạnh người đó như ở bên cạnh mẹ - em sẽ muốn lấy chồng. Hay có một lúc nào đó khi em thèm có một hình hài bé nhỏ của riêng mình, do mình tạo ra - em sẽ muốn lấy chồng. Hay có một lúc nào đó khi em thấy thương những tiếng thở dài của mẹ, những giục giã của bố, những hỏi han của mọi người về cái hạnh phúc riêng tư của em - em cũng sẽ muốn lấy chồng. Nhưng chị ước em của chị lấy chồng vì lý do thứ nhất, để cái hạnh phúc em kiếm tìm sẽ thực sự là hạnh phúc và sẽ ở bên em mãi mãi... Em gái ơi, Chị mong em tìm được một người đàn ông cùng độ sâu ở những trải nghiệm tâm hồn giống em. Chỉ cần thế thôi, anh ta cũng có thể làm cho em hạnh phúc. Sẽ là bất hạnh nếu 2 người dù có cùng trình độ học vấn nhưng suy nghĩ khác hẳn nhau, cách cư xử văn hóa khác hẳn nhau, những rung cảm khác hẳn nhau, cách tiếp nhận và quan niệm về cuộc sống khác hẳn nhau. Cái hời hợt ở tâm hồn nguy hại gấp vạn lần cái thấp kém về trình độ. Nằm bên cạnh nhau mà không chia sẻ được, vỗ về nhau mà không chạm được vào trái tim của nhau, gối vợ ướt nhèm nước mắt mà chồng nằm bên say sưa ngủ... Như thế, có chồng nhưng vẫn ở mênh mông cái ốc đảo của riêng mình... Một người bạn thân thương của chị đã từng bảo rằng, mọi người nhận xét cô ấy biến hóa như tắc kè hoa, một con người mâu thuẫn và khó nắm bắt. Cô ấy bảo: cô ấy chỉ trở nên dễ thương, đẹp đẽ, dịu hiền khi cô ấy tìm đúng được người đàn ông của mình. Người yêu của cô ấy luôn thấy cô ấy thật đáng yêu, khác hẳn với những nhận xét khác. Và chị thấy sự biến hóa đó là điều chị đã trải qua. Nó đúng đến từng nanomet em ạ. Vậy nên, ai đó cho em cái sinh khí để em yêu đời, yêu người, trở nên một con người đẹp đẽ và chạm được đến đáy tim em, em hãy yêu người đó. Đó hẳn sẽ là một người chồng tốt. Điều quan trọng với mỗi người đàn ông là gia đình và sự nghiệp của họ, nói cụ thể là vợ con và công việc. Em hãy chọn người đàn ông lấy gia đình là nền tảng, là mục tiêu và cũng là cứu cánh của đời họ, em sẽ được hạnh phúc. Bởi yêu vợ thương con sẽ là động lực để anh ta lao động, và đó sẽ là người đàn ông có cả 2 thứ anh ta muốn. Ngược lại, người đàn ông lấy công việc làm cứu cánh của cuộc đời, anh ta sẽ dần mất đi vợ và con. Có thể không phải là mất hẳn, nhưng gia đình ấy sẽ không còn là gia đình nữa. Mỗi người sẽ đi về như khách trọ. Cuối cùng, chị tha thiết mong người đàn ông sẽ đến với em có cái bặt thiệp và đạo đức cần thiết để không trở nên thô lỗ trong những tình huống bất lợi trong hôn nhân. Sự thô lỗ đi liền với bỉ ổi. Đánh vợ, chửi vợ xong xin lỗi, làm lành; được tha thứ lại đánh vợ chửi vợ lại xin lỗi. Sự vô sỉ nối tiếp vô sỉ. Em gái của chị, Năm nay em 25 tuổi. Còn xa mới đến cái tuổi chị lập gia đình. Chị có những lý do riêng để kết hôn muộn như vậy. Không phải vì kén chọn vì chị đã không kén chọn được theo ý mình. Chị không tham giàu sang, chị không mơ phú quý, nhưng em ơi, chị thèm một người đi được đến đáy tâm hồn chị để biết chỗ đó nông - sâu... Chị muốn một người cho chị cái sinh lực để chị trở nên một người tốt đẹp chứ không phải phỉ báng vào tâm hồn chị để nó cằn cỗi và trở nên tàn tạ... Em có suy nghĩ giống chị không? st. Chị T
Ðề: Lấy chồng Từ sau khi chia tay mối tình đầu 6 năm, quả thât em cũng chả muốn yêu ai, chỉ muốn ở nhà với bố mẹ thôi ạ...
Ðề: Lấy chồng Mình cũng tìm kiếm người này đấy. Yêu một người, là bạn từ hồi quần thủng đít ý, cũng time dài lắm, mà chia tay để tìm được người "chạm vào đáy tim" của mình. Rồi cũng thất vọng tràn trề đấy mn ạ. Điều nỳ quả thực rất khó hoặc cũng có thể là không khó đâu. (u)(u)(u)
Ðề: Lấy chồng Hờ hờ, chị chia tay tình đầu 8 năm để theo đuổi và tìm hiểu một vài người khác xem có ai "chạm tim" và hiểu mình hơn hay không đấy em. Em thử nhìn xung quanh, thử mở lòng cho mình và người khác cơ hội xem sao... Tặng hoa em cho đời tươi vui này. (u)(u)(u)
Ðề: Lấy chồng Ai cũng mong lấy chồng vì lý do thứ nhất nhỉ! Chị lại lấy chồng vì 1 nửa lý do thứ 1 và toàn bộ lý do thứ 2 và 3 em ạ.
Ðề: Lấy chồng Năm nay em cũng 25 tuổi . Cũng sắp đến ngày cưới rồi. Em lấy vì lý do thứ nhất và có 1 tí tẹo lý do thứ 2 ạ >
Ðề: Lấy chồng chị thèm một người đi được đến đáy tâm hồn chị để biết chỗ đó nông - sâu... Cái này kể cũng hơi khó nhi?bởi phụ nữ cũng tham......hì đk cái lọ lại thích cái chai ạ.
Ðề: Lấy chồng Hì,đc cưới thích nhỉ?Chúc em mãi hp nhé.(u)(u).Hồi mình cưới thiếu thốn đủ thứ,nhìn lại mà thấy hoảng vì lí do vớ vẩn mà xém thì .......hổng cưới
Ðề: Lấy chồng Mình may mắn được lấy chồng vì lý do thứ nhất. Và cũng may mắn tìm đc 1 người đàn ông yêu thương mình, hiểu được mình và là 1 bờ vai mà mình có thể yên tâm tựa vào ! Các mẹ có tin là có tình yêu sét đánh k? Mình đã từng ko tin cho đến khi chính mình bị "sét đánh" đấy!!
Ðề: Lấy chồng khi nào bạn lấy chồng rồi, hoặc là có va chạm về t/cảm thì sẽ rất thấm ấy, mình cũng ước gì....
Ðề: Lấy chồng Ca nhân mình thấy tình yêu,duyên vợ chồng muôn màu muôn vẻ,trường hợp nào cũng có thể sảy ra .Nhất là những gì mình ko ngờ,không nghĩ đến
Ðề: Lấy chồng hóng các mẹ thôi, chứ e lấy chồng rồi nhưng chả ý kiến gì.........................................
Ðề: Lấy chồng Năm nay e 27 tuổi rui, e cũng muốn lấy chồng vì lý do thứ 1 nhưng mãi mà chưa gặp được người hợp với mình, hi hi. Người ta cũng bảo bảo tuổi đinh mão của em lấy chồng muộn càng tốt...
Ðề: Lấy chồng Em thấy con người đều đk cái nọ thì thích cái chai mà chị. Cái này chả phải là phụ nữ thì vẫn tham thôi. Nhưng đã là vc mà không hiểu được những thứ cơ bản về tâm hồn nhau thì sống khó chịu lắm. Chồng em bây giờ cũng xuýt hem cưới vì nghĩ chả hiểu được vợ đấy ạ. ^_^
Ðề: Lấy chồng Lấy được chồng thế này tuyệt mẹ nó nhỉ! Mình suýt lấy chồng vì tình yêu sét đánh thôi. Suýt thôi vì chưa thành gì cả. Hà hà.........