Trong cuộc sống , vớ được người hay ghen có lẽ chẳng có gì " sung sướng " bằng.Nhất là người bạn đời của mình nữa thì nhất quả đất. ... Đời em chắc chưa bao giờ " được sướng " như 2 năm trở lại đây. Ngày xưa yêu nhau , em chả thấy có cái tính đấy. Thế mà giờ.Chẳng biết chôm chĩa ở đâu ra. Ghen ..ghen...và ghen. Ghen đến nổi : - Tối nào cũng phải kiểm tra đt của vợ.Ngay cả em đây còn ko biết danh bạ của em có bao nhiêu người.Thế mà lão nhà em lại rõ từng đường tơ kẻ tóc.Hôm nay thêm 1 người cũng biết.Bớt 1 người cũng biết ( mà bớt thì rất mừng ). - Ko cho vợ đi đâu.Giao lưu giao liếc với ai và ở đâu.Em có tham gia mấy câu lạc bộ ở LCM,mà chưa đi off lần nào.Vì lão ko cho đi.Đến là ngại. - Nếu đi đâu vắng nhà.Từ 1 ngày trở lên.Là đứng ngồi ko yên.Cứ alo liên tục. - Ai gọi, ai nhắn tin, lão là người đọc trước , nghe trước ( trừ trường hợp tin nhắn đấy là của con gái, và cuộc gọi đấy biết ai là người gọi ). .......... ôi ! là nhiều . Em mệt mỏi quá..
Ðề: Lấy " được " người hay ghen ! Khi chồng ghen, cũng có nghĩa là trong đầu ông chồng nhen nhóm: - Sự thiếu tự tin. - Nghi ngờ bạn đời. - Chính mình ăn chả bên ngoài nhưng cố tình ghen ngược với vợ để đánh lạc hướng. Bạn thử để ý xem ông xã bạn thuộc nhóm nào nhé. Còn trong trường hợp là bản tính rồi thì...chỉ biết an ủi bạn hãy cố lên thôi.
Ðề: Lấy " được " người hay ghen ! Em thấy ba khả năng của chị hloan là đúng đấy! chị thử để ý theo dõi xem sao! Khổ, sao nhiều thời gian để mà ghen vậy chứ!
Ðề: Lấy " được " người hay ghen ! cac me thu xem nuoc lai thai do cua minh voi chong xem nao, k lua thi sao co khoi.
Ðề: Lấy " được " người hay ghen ! Cái này mình trả lời luôn là mình chả bao giờ để tâm đến chuyện đó. Đt chồng mình thế nào mình cũng ko sờ đến. Đấy là quyền riêng tư tối thiểu . Anh muốn đi đâu cũng đc.Nhưng đi đâu phải báo .Và ko về muộn sau 11h đêm.
Ðề: Lấy " được " người hay ghen ! Tớ nghĩ là 2 khả năng ở trên.Còn khả năng dưới thì tớ ....chưa nghĩ đến bao giờ.