Chào các mẹ! Còn 2 ngày nữa là 20/10 rồi ạ. Nhanh thật đấy, nhưng đối với em ngày lễ nào cũng như ngày lễ nào. Lúc còn yêu nhau chồng em cũng là người tình cảm lắm nhưng từ lúc cưới nhau đến giờ là 6 năm rồi chẳng bao giờ em được tặng quà vào các ngày lễ cả. Nhiều lúc thấy các mẹ khoe chồng tặng nọ tặng kia mà em thấy tủi thân quá! Trên diễn đàn mình có mẹ nào giống em không ạ, chẳng bao giờ được chồng tặng quà. Thậm chí đến ngày sinh nhật mà chồng cũng bơ luôn ý ạ
Chuyện bình thường mà mẹ nó, mình cũng thỉnh thoảng mới được tặng quà, còn lại tự mua quà cho mình cho đỡ tủi
Chào chị, Em cũng làm chồng được gần 3 năm nay, em không có điều kiện, điều này cả 2 vợ chồng đều hiểu, thi thoảng cũng chỉ tặng vợ được những món quà nho nhỏ. Thế thôi, nhưng vợ em thấy hạnh phúc. Em nghĩ vợ chồng nên hiểu nhau, chỉ cần một cử chỉ bình thường cũng làm cho tình cảm được hâm nóng. Chồng chị cũng nên tặng chị một cái gì đó, vì đó là điều chị thích và thấy hạnh phúc. Quan tâm một chút, quan sát một chút sẽ giúp hiểu nhau hơn nhiều.
mình cũng vậy...chồng chỉ đưa tiền bảo mua gì thì mua còn chưa bao giờ đi mua 1 mòn quà nào tặng. đôi lúc nhiều mẹ bảo dc voi đòi tiên nhưng chỉ thích chồng tặng cho bó hoa thôi. hay mình lãng mạn quá nhỉ
Bạn tâm lý quá. Chị em chúng tớ đúng là chỉ cần món quà nho nhỏ thôi là cũng đủ hạnh phúc rồi. Cơ mà không phải anh chồng nào cũng tâm lý được như bạn.
Đàn ông chúng em thường thì rất khô khan, ít người lãng mạn, cuộc sống bây giờ lại bận rộn nên nhiều người thường quên những điều nhỏ nhoi mà hạnh phúc lớn.
Quan trọng là hàng ngày sống với nhau thế nào thôi. Còn có điều kiện mà ko tặng quà cũng tủi thật nhưng nếu chưa có điều kiện mà ko tặng quà cũng ko sao, chỉ cần biết nghĩ đến vợ về nhà làm việc nhà cho vợ, tẩm quất cho vợ là vui rồi.
Nếu vậy hàng ngày đối xử với vợ thế nào ? Có hợp lí không... không nói mà làm... không hoa không quà... mà cách ứng xử... mới quan trọng...
đã có mom nào nhận đc quà chưa ạ, hihi, e cũng lâu r chả đc tặng hiện vật, toàn vk ck đưa nhau đi ăn hoặc ck e mua thứ đồ ăn e thik thôi
e lại chả thik tặng hoa đâu, vừa đắt mà k hữu dụng lắm, chỉ thấy phí tiền, thà tiền hoa đấy mua cho thỏi son hoặc cái váy còn thik hơn ý, ngày này lãng hoa cũng phải trên dưới 200k chứ ít gì
Ck mình thì cũng không lãng mạn lắm đâu. Nhưng đến ngày là tự động có lọ hoa to đùng giữa nhà. Còn quà thì vk thích j bảo rồi ck đưa đi mua hoặc tự mua. Vì em cũng hơi khó tính, ổng chọn về, mình ko ưng lại ko dùng thì phí lắm. Mà em thấy các anh ck hay ngại nên các chị thik gì cứ thủ thỉ, gợi ý ấy. Không lại ấm ức, tủi thân (
nay mình tự thưởng cho bản thân 1 thỏi son, hihi, ông chồng hẹn tối nay vợ chồng đi chơi mà chắc m ở nhà quá
Hí hí, ổng hẹn là phải đi ngay nhá. Tô lun son mới mua nữa. Thế ổng mới có động lực cho những lần sau nữa chứ? Đừng lười đi mà ở nhà là lần sau mất quyền lợi đấy nhá!!! Chúc mn tối đi chơi vui vẻ nhé!
hehe, đang bầu nên mẹ ck chả cho đi chơi xa mom ạ, chắc là đi ăn lẩu gần nhà rùi về thôi, chứ hnay ra đường đông lắm, quán xá cũng đông e k thích cho lắm
Sao mấy chị em mình chir thích các mòn, qua đơn giản hoặc được quan tâm chút ít thôi mà mấy ông ck ko tế nhị, lịch sự, ga lăng tý nhỉ. Mỗi năm thì ck em đợt lễ tết, sn nào cũng dc ck tặng quà. Mỗi món quà tuy giá trị ko lớn nhưng em rất vui Đợt thì nhẫn bạc, hoa hồng, hoa sáp, mũ, áo, váy, đi xem phim... Năm nay em mới sinh cháu được mấy tháng nên ko đi chơi dc, lão ck em tặng hộp hoa + con gấu vs cái khăn. CHả biết có dùng lâu dài ko nhưng cũng thấy vui rồi.
năm nay ck mình bảo tặng thỏi son cơ mà hôm trc nhờ bạn cùng cty mua hộ rồi nên mình bảo k cần nữa, hihi.