Mình sinh năm 1990 bạn gái mình sinh năm 1983, về tính cách lẫn con ng đều rất hợp nhau, công việc thì càng thuận lợi hơn, cả 2 làm cùng ngành giáo dục, công việc ổn định vì đã vào biên chế, về kinh tế bạn gái mình có vẻ hơn vì là giáo viên cơ bản ( chủ nhiệm tiểu học ) còn mình là giáo viên bộ môn. Gia đình nhà bạn gái, cũng như đồng nghiệp 2 bên cơ quan đều rất đồng ý, chúng mình đi chung thì ko ai nghĩ bạn gái nhiều tuổi hơn ( bạn gái mình trông rất trẻ, ai cũng bảo vậy, mình cũng phải công nhận) Bây giờ tính đưa về nhà mình thì đang phân vân, mọi ng có e ý kiến và kinh nghiệm với ah
Cái này phải dò hỏi ý của bố mẹ, gia đình bạn trước đã xem ý của họ thế nào nếu như bạn lấy người hơn tuổi rồi tính tiếp. Vì hơn đến tận 7 tuổi cơ mà, chứ có phải 1,2 tuổi đâu. Cưới xin mà gia đình, bố mẹ phản đối thì mệt mỏi lắm.
Chả sao bạn ơi, chỉ là con số trên giấy tờ thôi mà! Thiết nghĩ ba mẹ chắc cũng không đến nỗi khó tính quá nhỉ?
Bạn cứ dò thăm xem gia đình bạn như nào bằng các câu chuyện đùa nhưng sát vs trường hợp của mình xem phản ứng của các cụ ra sao hehe
Bạn thử nói chuyện phiếm kể về đứa bạn nào đó mấy năm trc lấy vợ hơn 8, 9 tuổi gì đó, bị gđ phản đối nhiều mà vẫn đến với nhau giờ sống cũng h/p... xem ba mẹ phản ứng ra sao. Người lớn thường ko cho con trai lấy vợ hơn tuổi thứ nhất là sợ bị vợ quản và lấn lướt như chị em, thứ hai là vì con gái sau khi lấy chồng thường mau già, hơn tuổi quá sợ con trai mau chán rồi ko giữ dc h/p gia đình, thứ ba là về mê tín, rồi sợ họ hàng nói này nói nọ. Bạn thử tham khảo các vấn đề đó rồi tìm cách giải quyết xem sao, chúc bạn may mắn!
Quan trọng là tình cảm của anh chị như nào ạ ^_^. Chứ chuyện tuổi tác từ lâu đã k còn là vấn đề rồi. Còn chuyện hỏi ý kiến Bố Mẹ thfi em nghĩ là không thiếu cách. Nhưng chỉ sợ nhỡ các cụ phản ứng mạnh quá mà anh không quyết tâm đến cùng với chị ấy thì... hỏi hay không hỏi đều không có ý nghĩa gì. Vì tình yêu chưa đủ lớn. hé hé. Còn mà đã yếu... với em thfi bất chấp hết, Bố Mẹ không bao giờ thắng được con cái đâu.
Cứ đưa bạn gái về g thiệu. Đến đoạn bme hỏi: "Cháu bao nhiêu tuổi" thì để cho bạn gái tự trả lời. Thế là xong à.
Em con dì mình lấy vợ, vợ cũng nhiều hơn 4 tuổi. ban đầu gia đình phản đối ghê lắm. sau giờ thì mẹ chồng ko chê được gì. Cái chính là ở phía bạn nữa. chứ gia đình một phần tác động vào thôi.
tuổi tác quan trọng lắm. chênh 1-2 tuổi thôi, chứ chênh 7 tuổi là cả một vấn đề đấy. sau này mới thấy sự khập khiễng. hôn nhân là quan trọng, bạn phải nghĩ xa một chút. đừng quyết định nóng vội mà hỏng hết. Nhiều người bảo ko quan trọng tuổi tác. nam hơn nữ nhiều thì được, chứ nữ nhiều hơn nam quá như thế e rằng ko ổn. Mình đi vào thực tế nhé: hai con người đến với nhau, lấy nhau đầu tiên là vì cái gì. đừng nói là vì tình yêu gì gì nhé. mình thẳng ra là tình yêu khởi nguồn từ tình dục. . Thiếu là không được, là hạnh phúc mong manh, là mỗi người một ngả. ... còn mọi thứ chỉ là lý thuyết hết. còn vấn đề trách nhiệm và nghĩa vụ lại là một khía cạnh khác nhé. vậy ngay từ khi mới bắt đầu ta phải chuẩn bị sao cho ko phải hối tiếc, lúc đó mới có cuộc sống viên mãn sau này được nhé. mình chỉ nói vậy thôi, mong mọi người hiểu. chúc sáng suốt.
7 tuổi cũng là 1 khoảng cách khá lớn đấy nhỉ? bây giờ yêu nhau ko sao, sau này phụ nữ sinh con tụt dốc nhanh và gđ chỉ là vấn đề cơ bản thôi
15 năm sau bạn sẽ nghĩ khác, còn đang yêu thì đẹp lắm vì toàn màu hồng mà, nếu quyết đến với nhau thì về nhà cứ nói bằng tuổi là OK mà.
thank mọi ng, mình cũng đc nghe nhiều ý kiến khác nhau, có ng đồng ý có ng không, nãy có ng nói trẻ với già ấy, hi, cái khoản này chắc cái cô bạn gái kia của mình trẻ hơn mình, sinh năm 83 mà đi đâu với nhau mọi ng nhìn như gái 25 ( xin thề ko chém gió )
Bạn mình trước cũng lấy chồng kém 2 tuổi, cũng có người khuyên nhưng không nghe. Sau lấy lại chê cậu ấy trẻ con, giờ đã li dị được mấy năm rồi. Có thể cũng có đôi bền lâu nhưng rất ít thôi, vì chênh tuổi dễ chênh cách sống, suy nghĩ,... lúc yêu như trên mây trên gió nên không để ý hết được.
2 người đã yêu thương nhau và cảm thấy hợp nhau như vậy thì em nghĩ bố mẹ cũng sẽ tác thành thôi ạ, chúc chủ top hạnh phúc với một nửa của mình