Ðề: lấy vợ xa........ Vất vả về đi lại, nhất là khi tán nàng. Rồi keó theo tốn theo kinh phí vì đi lại bất tiện.... Rồi về mặt tình cảm cũng không đc đầy đủ như mọi đôi khác.... Lấy vợ xa, mình chỉ thấy khổ nhất là vợ thôi, đẻ đái hay những khi tủi thân vì không có bố mẹ đẻ bên cạnh.....
Ðề: lấy vợ xa........ lấy vợ xa mệt, vất vả tốn kém chi phí cho giao thông. chưa kể phong tục mỗi nơi mỗi khác. mệt...............
Ðề: lấy vợ xa........ Tụi mình cũng ở xa đây. Giờ cưới xin mệt nhất khoản đi lại giữa 2 gia đình và bàn bạc lễ lạc. hic hic. Lại còn sau này nữa chứ. Nhớ nhà chết mất.
Ðề: lấy vợ xa........ Em cũng yêu xa, bây giờ bạn em đã xin được việc ở quê nhà anh ấy, hi vọng năm sau em cũng tìm được việc ở quê người yêu. Nhiều lúc cũng buồn lắm vì lấy chồng xa, nhưng mà đó là lựa chọn của mình.
Ðề: lấy vợ xa........ Các bác cho e xin lời khuyên tiếp nha: Em làm ở HN, lương cũng khoảng 10M, ny em thì dạy học cấp 1, quê miền trung, tiếng rất khó nghe nên em nghĩ ko thể xin việc dc ở ngoài này.Với hoàn cảnh này em vẫn chưa đủ tự tin để có thế làm đám cưới. Chả lẽ cứ để mãi thế này ạ? Em hỏi 10 người thì 11 người khuyên thôi. Nghĩ mà nản quá...
Ðề: lấy vợ xa........ bạn này nói đúng, quanh năm ở nhà chồng, có đk mới về nhà đẻ dc, ko thì chẳng dám về
Ðề: lấy vợ xa........ Theo cá nhân mình thôi nhé, nếu yêu mà nghĩ đc nhiều thứ mà phải hỏi nhiều ng như bạn mình e tình yêu đó có nhiều lý trí quá dù biết rằng phải thực tế cho cs lâu dài, Bạn vừa ngại xa ngại khó khăn ngại lâu dài thì bạn nên chám dứt còn nếu tiếp tục mình nghĩ ng khổ ng thiệt thòi sẽ là ng yêu bạn chứ ko phải bạn, 1 mói quan hệ dài lâu cuối cùng bạn đắn đo suy nghĩ ko lấy vì những gì bạn nói ở trên ng đau khổ nhiều hơn sẽ là ng phụ nữ, ko thể nói trc đc điều gì nhưng bạn mới chỉ nghĩ thôi mà đã thấy nản thì sau này khó để cố gắng cho cs khó khăn này lắm. Mình cũng đi lấy chồng xa mình thấy thiệt thòi lắm, ko đc gần bố mẹ ko có chỗ đi về cho những lúc mệt mỏi. Mình nghĩ nếu bạn yêu cô ấy bạn nên nghĩ cho cô ấy trc hơn là nghĩ cho bản thân mình. Mình rất xin lỗi nhưng mình rất ác cảm với những ng yêu mà có quá nhiều lý trí như bạn. xin lỗi nếu làm bạn khó chịu.
Ðề: lấy vợ xa........ Cảm ơn ý kiến của chị. Nhưng em ko có nhiều lý trí, chỉ có một thôi. Em không sợ khó, sợ khổ vì cũng quen rùi, chỉ sợ ny ra đây ko xin dc việc, ở nhà buồn chán. Với tiền lương của em em nghĩ cũng có thể cho 2 vc sống tiết kiệm rùi. em nản ở đây là nản chuyện khác ạ.
Ðề: lấy vợ xa........ sao mà ở miền trung tiếng khó nghe thì khó xin việc nhỉ.e thấy rất nhiều cô giáo vẫn dạy tốt mà.căn bản 2 người có thật sự cần nhau ko thôi à
Ðề: lấy vợ xa........ Em biết là anh bây giờ đang băn khoăn công việc của người yêu mình. Em thấy rất nhiều người miền trung có thể nói 2 giọng nói đó. Vì người yêu anh dạy cấp 1 nếu không xin được vào các trường cấp 1 có thể xin dạy ở các trường mầm non.
Ðề: lấy vợ xa........ Theo mình nghĩ mỗi ng có 1 mức sống riêng. 10tr thì tiêu kiểu 10tr, có ng 2,3 tr ng ta vẫn tiêu vẫn sống đc cơ mà, mình nghĩ nếu 2 bạn thật sự yêu nhau cần nhau thì cũng ko có gì là khó khăn cả, cs là như thế mà. Còn vấn đề gì khác bạn cứ nói ra mọi ng sẽ chia sẻ góp ý cho bạn cho hạnh phúc của bạn thôi.
Ðề: lấy vợ xa........ Hj có ai lấy chồng xa như VC mình không?? mình quê Tuyên Quang, sống và làm việc ở HN Chồng mình ở Điện Biên cũng sống và làm việc ở HN. lúc cưới nhà trai lên nhà mình được 2 lần, lân 1 sang rạm ngõ xin hỏi - cưới. hôm cưới thì sáng ăn hỏi chiều cưới luôn, sáng hôm sau đưa đâu từ Tuyên Quang - Điện Biên, tiền thuê xe mất tới 7trieu lận ^^, may mà nhà toàn ở trung tâm còn dễ đi. Thêm nữa quê gốc nội của chồng- ông nội chồng mình ý ở Lai Châu, quê ngoại ở Thái Bình. còn mình bà ngoại ông ngoại ở Ninh Bình. Lúc yêu chỉ nghĩ đến đi lại là muốn bỏ rùi. Nhưng sau cũng quyết tâm đến được, giờ 2 vợ chồng sống ở HN 1 năm về quê chồng được một lần, còn nhà ngoại gần hơn mình về 1 tháng 1 lần . chưa sinh con nhưng nghĩ đến cảnh có con vác nó đi lại chắc ốm. Vấn đề mình thấy quan trọng nhất vẫn là tiền thôi, nếu có tiền thì cũng đơn giản.....