Tính ra mình lấy vợ được 3 năm rồi, mà giờ nghĩ lại chưa một lần được vợ mua đồ ăn sáng, lại càng chưa được nấu ăn sáng bao giờ, hình như mới nhờ được vợ giặt cho quần áo đi làm về, con lại toàn vợ nhờ mình, việc mình thì toàn tự túc, mà vợ cái gì cũng nhờ, buồn, ai đồng cảnh không?
bọn công ty sáng nào cũng được vợ sắp sẵn đồ ăn nước uống, nó hỏi mình, mình chỉ biết bảo vợ đi làm từ sớm nên mình ăn ngoài, sợ vợ vất vả
Ơ thế v bác ở nhà thường làm những ji vậy vk e ko nấu đồ ăn sáng thì cũng rủ đi ăn... vc phân chia việc giúp đỡ nhau chứ nhỉ
vợ ngủ tít đến gần giờ đi làm mới đậy, vệ sinh cá nhân xong là một mạch đi làm, ghé qua nhà bố mẹ đẻ ăn sáng, xong đón thằng cháu ruột đến lớp ( vợ mình dạy mầm non gần nhà bố mẹ đẻ mà) mình dậy sau, thường dậy cùng cò, xi cho cò đi tè rửa mặt mũi cho cò, bế một lúc cho bà xay bột nấu cho cò, bật hoạt hình, lúc đó bà cũng vừa nấu xong, bà cho cò ăn rồi mình cũng đi làm luôn, trên đường đi tranh thủ mua cái gì đó ăn tạm, hôm nào vội thì nhịn ăn sáng luôn
Bạn nên nói chuyện với vợ xem sao thế nào, kiểu: lâu rồi anh chưa được ăn cơm vợ nấu? ... mình nghĩ bận gì thì bận chứ chồng con mình mà không tự tay chăm sóc được thì cũng hơi đáng ngại.
Hic, vậy vợ bạn cũng không chăm con ah. Chắc bạn phải ngồi nói chuyện lại với vợ bạn để cân đối lại c.v nhà thui. Nhưng nể bạn thật đấy, chắc chiều vợ lăm đây.
Vợ là do em chọn mà! Thời gian đầu của hôn nhân dù có yêu nhau lắm lắm cũng có mâu thuẫn...Em hãy nhẹ nhàng chia sẻ với vợ xem. Xây dựng gia đình là cả hai cùng xây... cùng chia sẻ với nhau mọi việc có như vậy mới gọi là nhà đúng nghĩa.
Vợ anh này sướng thiệt. Em chưa lấy chồng nhưng cũng mong lấy được người biết san sẻ việc nhà cùng nhau. hihi
chị vợ này sướng nhỉ, thôi thì vợ k nấu thì tự thân vận động nấu cho cả nhà ăn cũng vui mà a. Nhưng nên chia sẻ việc nhà cho vợ có trách nhiệm hơn nhé.
sao chị vk này sung sướng vậy, mình thì vẫn làm tất các việc đó, chỉ là nếu nhờ thì ck vẫn làm mà ko từ chối thôi!