Người ta vẫn nói, “chỉ có gia đình yêu thương con vô điều kiện, còn thế giới rộng lớn ngoài kia phải có điều kiện mới yêu con” Tình mẫu tử vốn là thứ tình yêu bao la và không bao giờ cần hồi đáp. 9 tháng 10 ngày mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra con, đưa con đến với thế giới. Khi con cất tiếng khóc chào đời, cha đã hạnh phúc nâng niu con trong vòng tay, hôn nhẹ lên khuôn mặt còn ửng đỏ. Những tháng ngày khôn lớn, mẹ chăm sóc con từng miếng ăn giấc ngủ, và cha luôn đứng ra chở che cho con, cản những sóng gió cuộc đời để mong con có một tuổi thơ yên bình và ấm áp. Rồi khi chúng ta trưởng thành, bận rộn bon chen với cuộc sống ngoài kia thì gia đình vẫn luôn ở đó, âm thầm dõi theo ta từ phía sau. Thậm chí, khi thế giới đều quay lưng với con thì cha mẹ có thể vì con mà quay lưng lại với cả thế giới. Tình yêu của cha mẹ là thứ sức mạnh vĩ đại nhất vũ trụ này, nó có thể hóa giải mọi thù hận, dung hòa mọi mâu thuẫn và xoa dịu mọi tổn thương. Yêu thương xin đừng để đó! Như một lời tri ân đặc biệt gửi tới ông bà, cha mẹ nhân ngày lễ Vu Lan, Belcholat rất vui mừng được trở thành cầu nối chắp cánh cho những thông điệp yêu thương gửi tới các bậc sinh thành, những người đã dành cả cuộc đời để cho đi tình yêu vĩ đại nhất.