Lên xe hoa với người không có "khả năng làm chồng"

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi be rom nep, 16/12/2014.

  1. be rom nep

    be rom nep 0979 163 066

    Tham gia:
    22/2/2013
    Bài viết:
    7,519
    Đã được thích:
    877
    Điểm thành tích:
    773
    Nếu gia đình không ép đến nỗi vội vàng cưới xin thì hạnh phúc đã không đến nỗi đắng cay thế này.

    Áp lực của những cô gái “ế”, gái quá lứa đã khiến bạn của tôi phải lên xe hoa với một người không có cảm hứng với phụ nữ. Những chuyện trái ngang như vậy tôi nghe nhiều trên phim ảnh nhưng tôi không thể tưởng tượng được nó lại xảy ra với những người xung quanh tôi.
    [h=4][​IMG][/h] Đứa bạn tôi năm nay 28 tuổi, tính tuổi mụ là 29, trải qua rất nhiều cuộc tình nhưng không thành. Với hình thức trên mức trung bình, gia đình cơ bản, nghề nghiệp ổn định, bạn tôi cũng không đến nỗi không có ai để ý, nhưng tất cả đều không thành vì những lý do khách quan. Trong đám bạn chơi thân với nhau chỉ còn mỗi mình nó chưa lấy chồng nên tôi cũng hiểu phần nào hiểu được nỗi nóng lòng của nó và gia đình. Bạn tôi cũng không thuộc tuýp người bi quan về cuộc sống, càng không tỏ ra sốt ruột về duyên số tới muộn của mình. Song gia đình thì không thể suy nghĩ thoáng được. Sau ba bốn lần bắt bạn tôi “đội mâm” cắt duyên vẫn chưa thấy bạn tôi nói đến chuyện cưới xin, gia đình gây sức ép cuối năm không cưới thì đừng về nhà nữa. Biết bố mẹ chỉ nói thế vì sốt ruột cho hạnh phúc của mình nhưng cũng không giấu được sự chán nản. Nó than với tôi: “Tao bây giờ không muốn về nhà nữa mày ạ! Về lần nào mẹ tao cũng ra rả bên tai điệp khúc lấy chồng đi. Mẹ tao nói cả xóm xì xào nhà tao, bố mẹ tao ăn ở thế nào mà tao không lấy được chồng,..” Tôi biết con gái đến tuổi này chưa chồng ai cũng chịu áp lực như bạn tôi nhưng nó quyết định lấy một người mà nó biết rõ mười mươi là Gay thì tôi không tưởng tượng được.
    [h=4][​IMG][/h] Một chị cùng cơ quan bạn tôi cũng biết chuyện bố mẹ nó ép nó lấy chồng trong năm nay nên ngỏ ý muốn giới thiệu người quen của cô ấy. Người này hơn nó 7 tuổi, gia cảnh tốt song mãi vẫn chưa tìm được người ưng ý, cũng bị gia đình giục lấy vợ. Sau buổi gặp mặt đầu tiên nó về kể với tôi rằng cũng có ấn tượng tốt với anh ta bởi tính nhã nhặn, cũng phong độ. Sau vài lần trò chuyện, bạn tôi thấy cảm mến và hai người chính thức qua lại với nhau. Buổi gặp mặt hai gia đình, mẹ bạn tôi mừng ra mặt, đi đâu cũng khoe con gái sắp lên xe hoa lại với một doanh nhân giàu có. Nhưng tình cảm của hai người vẫn còn nhiều khoảng cách vì những lần hẹn hò khá khô khan và không trò chuyện nhiều và tự nhiên. Cho rằng hai người đã nhiều tuổi nên không còn lãng mạn nữa nên bạn tôi nghĩ mọi khoảng cách sẽ được kéo gần lại khi hai người thành vợ chồng.
    [h=4][​IMG][/h] Cách ngày cưới 3 ngày thì bạn tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ công kích nói rằng “Chồng sắp cưới của cô là một bóng kín, lấy cô chỉ để che mắt thiên hạ thôi, anh ta không có hứng thú với đàn bà”. Dù bàng hoàng nhưng cố gắng giữ bình tĩnh chị đáp lại lịch sự: “Tôi không biết bạn là ai, vì thế tôi cũng không có lý do gì để tin việc này”. Số lạ bên kia chỉ nhắn lại: “Tùy chị, chị có thể hỏi anh ấy “P” là ai? Anh ấy sẽ nói cho chị biết”. Những ngày sau đó, bạn liên tiếp bị tấn công tin nhắn và email, những hình ảnh âu yếm thân mật của “chồng sắp cưới” và một gã đàn ông cao to được gửi đến tới tấp. Tôi cũng choáng khi cùng xem những hình ảnh nhạy cảm ấy. Tôi khuyên nó hỏi thẳng anh ta, nếu là sự thật thì thôi chia tay đi. Khi được hỏi, lúc đầu anh ta chối bỏ nhưng khi đưa những hình ảnh này ra, anh ta khóc lóc xin tha thứ. Rằng anh không thể vượt qua được thị phi của mọi người khi bán tin bán nghi anh ta là gay nên mới quyết định lấy vợ. Đau xót, giận, buồn cho số phận, bạn tôi suy sụp khiến tôi đứng ngồi cũng không yên. Tôi khuyên nó vì hạnh phúc của mình, người ta cũng chỉ bàn tán một vài ngày chứ làm gì nói được mãi.
    [h=4][​IMG][/h]

    Nó chỉ khóc khiến tôi xót lòng: “Chắc tao vẫn lấy cho qua mọi chuyện sau này có chia tay cũng được, coi như tao qua một đời chồng cho nó bớt cao số cũng được. Thiếp cưới thì đã gửi đi rồi, tiệc tùng, đồ cưới cũng chuẩn bị xong rồi, bây giờ biết chuyện chắc bố mẹ tao không sống nổi, mà tao cũng không sống được với miệng lưỡi của thiên hạ”, vừa khóc nó vừa nói. Nghe mà mặn chát trong lòng, thương nó, giận nó không can đảm nhưng tôi cũng cảm phục nó vì nó sống cho người khác nhiều hơn cho mình. Nhìn nó lặng lẽ lên xe hoa làm vợ người mà nó biết rõ mười mươi là không có “khả năng làm chồng” như thế mà tôi chua xót. Nếu gia đình không ép nó đến nỗi nó chẳng còn thời gian để tìm hiểu để yêu đương đúng nghĩa để đến nỗi vội vàng cưới xin thì hạnh phúc của nó đã không đến nỗi đắng cay thế này.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi be rom nep
    Đang tải...


  2. danorganmio

    danorganmio Ngã xuống mới biết ai là bạn ta

    Tham gia:
    10/10/2014
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lên xe hoa với người không có "khả năng làm chồng"

    Thà tôn thờ chủ nghĩa độc thân hơn lên xe hoa với người ko có khả năng làm chồng
     
  3. metomcat

    metomcat đồ sơ sinh giá rẻ

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    22,237
    Đã được thích:
    2,336
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lên xe hoa với người không có "khả năng làm chồng"

    ôi đúng là thực tế giờ nhiều người cũng lấy cho qua vì ko qua nổi miệng lưỡi thiên hạ, thật đáng thương
     
  4. be rom nep

    be rom nep 0979 163 066

    Tham gia:
    22/2/2013
    Bài viết:
    7,519
    Đã được thích:
    877
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lên xe hoa với người không có "khả năng làm chồng"

    Đúng là số phận, người chồng cũng không muốn vậy. Người vợ lại càng không
     
  5. tuansinh

    tuansinh THỜI TRANG THIẾT KẾ STELLA

    Tham gia:
    22/9/2012
    Bài viết:
    1,875
    Đã được thích:
    228
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Lên xe hoa với người không có "khả năng làm chồng"

    Khổ thân bạn quá, cố gắng lên bạn nhé
     
  6. hientrinhmt

    hientrinhmt Mẹ cu Bi - 0978 693 808

    Tham gia:
    29/6/2012
    Bài viết:
    3,130
    Đã được thích:
    389
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Lên xe hoa với người không có "khả năng làm chồng"

    ở cái xa hội VN giờ, lấy sớm kêu máu lấy ck, sớm khổ, lấy muốn kêu ế ấm, nhiều tuổi mà chưa có lấy ck chắc đi vào bàn tàn miếng, đi vào bàn tán 2 miếng, rồi soi mói có vấn đề gì chăng. Trước e cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng càng lớn càng nhận thức, mỗi người ai cũng lí do riêng của người ta, kệ người ta, mình cso tấm lòng thì giới thiệu người tốt cho người ta, ko thì thôi, động viên và bớt cái miệng nói ng ta có vấn đề.
     
  7. dacsanlongnhanhy

    dacsanlongnhanhy 0978 249 568

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    7,955
    Đã được thích:
    791
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lên xe hoa với người không có "khả năng làm chồng"

    Vì vậy cả 2 đều đáng thương. thương nhất bạn gái kia
     
  8. mangtay231

    mangtay231 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/12/2014
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Lên xe hoa với người không có "khả năng làm chồng"

    nhiều người cũng rảnh lắm, ko phải việc của ng ta mà ng ta cũng xúm vào hóng hớt, cuối cùng ai ko chịu được thị phi thì khổ
     
  9. Sport1Online

    Sport1Online Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2014
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lên xe hoa với người không có "khả năng làm chồng"

    Thôi mình thấy có 1 đam cưới như thế cũng là tạm ổn cho cả 2, xã hội vẫn vậy 2 người có thể về ở với nhau rùi tiếp tục tìm kiếm cho mình hạnh phúc riêng cũng ko hẳn là quá tệ
     
  10. nusigiangho87

    nusigiangho87 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    5,981
    Đã được thích:
    704
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lên xe hoa với người không có "khả năng làm chồng"

    Tốt nhất là nên thú thật mọi chuyện.Còn hơn là tiếp tục.
     
  11. LeTam1410

    LeTam1410 Banned

    Tham gia:
    16/12/2014
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Lên xe hoa với người không có "khả năng làm chồng"

    thấy cũng tội, nhưng chỉ tiếc là quá khứ khogn6 trân trọng những mối tình ngày xưa để rồi phải hối tiếc
     
  12. mebabyhieu

    mebabyhieu TÚI, VÍ DA THẬT HANDMADE 0988612369

    Tham gia:
    5/7/2010
    Bài viết:
    6,352
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Lên xe hoa với người không có "khả năng làm chồng"

    trong trường hợp này cần quái gì quan tâm đến mọi người nghĩ gì nhỉ, m nói rõ với bố mẹ, xem bố mẹ có nỡ đẩy con gái vào con đường đau khổ này ko, mọi ng thì làm sao mà hiểu đc chứ
     
  13. lemanhha

    lemanhha HOA HỒNG TÂM DUYÊN

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    19,042
    Đã được thích:
    3,878
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Lên xe hoa với người không có "khả năng làm chồng"

    cả 2 đều thuơng, người con trai cũng thuơng ko kém
     
  14. kem chanh

    kem chanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/9/2013
    Bài viết:
    8,031
    Đã được thích:
    1,509
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Lên xe hoa với người không có "khả năng làm chồng"

    Ai đó đã từng nói phụ nữ càng nhiều tuổi càng ít sự lựa chọn. Tuổi trẻ có thể tha hồ mơ mộng, kiêu sa.... nhưng cơ hội đến mà không chớp lấy, cứ chờ đợi những thứ xa vời thì mỗi năm 1 tuổi, cái tuổi nó đuổi xuân đi...... càng khó để tìm cho mình 1 bến đỗ. Để rồi chọn đại cuối cùng lại chẳng ra sao.

    Như chuyện thật của gia đình em, có 1 bà chị họ , cao ráo, xinh xắn, làm hậu cần trong quân đội. Lúc trẻ nhiều anh theo lắm mà chị ấy đề ra các tiêu chuẩn, nào là việc làm ổn định, có nhà, đẹp trai..... Bao nhiêu người đến với chị, nhưng người có nhà thì không đẹp trai, không làm nhà nước, người có công ăn việc làm ổn định lại không có nhà....... Chị ấy cứ kén chọn mãi đến 35t mới chịu theo 1 anh, kém 3 tuổi, làm cùng ngành, không có nhà, không đẹp trai nhưng hai người được phân cho ở khu tập thể của cơ quan. Mấy năm rồi vẫn chưa có con vì nguyên nhân do anh chồng.
     
  15. sushi59

    sushi59 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/12/2014
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lên xe hoa với người không có "khả năng làm chồng"

    Số chị này khổ quá :(. haizzzzzzzzzzzzzzzzzz
     
  16. happycute9

    happycute9 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/12/2011
    Bài viết:
    5,728
    Đã được thích:
    1,279
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lên xe hoa với người không có "khả năng làm chồng"

    Bây giờ nhiêu ng bị thế lắm ạ, mà phụ nữ mình khổ càng lớn tuổi thì càng ít sự lựa chọn đi, như chị cơ quan em ý đợt sắp cưới 1 anh thì mới phát hiện ra hắn định lấy chị cho vừa ý mẹ hắn còn hắn bồ bịch, đến khổ :(
     
  17. be rom nep

    be rom nep 0979 163 066

    Tham gia:
    22/2/2013
    Bài viết:
    7,519
    Đã được thích:
    877
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lên xe hoa với người không có "khả năng làm chồng"

    Đúng là số phận, người chồng cũng khổ tâm dằn vặt. Người vợ thì tủi phận
     
  18. tom_tinhnghich

    tom_tinhnghich Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/3/2014
    Bài viết:
    1,616
    Đã được thích:
    194
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Lên xe hoa với người không có "khả năng làm chồng"

    nếu là em em sẽ hủy hôn luôn, mặc kệ mình phải sống cho mình cái đã. Mà bố mẹ chị kia cũng tệ, chuyện duyên số của con gái đến đâu thì đến việc gì phải giục rối lên làm gì. Vì miệng lưỡi thiên hạ mà làm khổ cả đời con gái mình như vậy
     
  19. be rom nep

    be rom nep 0979 163 066

    Tham gia:
    22/2/2013
    Bài viết:
    7,519
    Đã được thích:
    877
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lên xe hoa với người không có "khả năng làm chồng"

    Không thể trách bố mẹ chị kia được bạn ạ, bố mẹ nào cũng mong con mình yên bề gia thất thôi.
     
  20. thuylinh2589

    thuylinh2589 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2015
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lên xe hoa với người không có "khả năng làm chồng"

    Như thế này còn khổ hơn ạ. Hạnh phúc khó kiếm tìm lắm :(
     

Chia sẻ trang này