Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi mehaudau, 18/7/2011.

  1. mehaudau

    mehaudau Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/6/2009
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    83
    Chào các mẹ, có ai ở cùng hoàn cảnh với mình thì chia sẻ với mình nhé. Ngày mai mình sẽ dọn nhà ra ngoài, sống li thân với chồng, mình có 2 bé rồi, nhưng chồng mình chỉ co phép mình mang bé út đi, còn bé lớn thì hắn dành nuôi với lí do là "con lớn nó sướng quen rồi, ra ngoài với cô khổ nó không chịu được đâu, cô đừng làm nó khổ nữa'. Buồn hơn là con lớn cũng ko muốn ra ngoài với mẹ. Chuyện thì dài dòng lắm. Từ lúc mình sinh 2 con, chỉ có môt tay mình chăm bẵm...chồng mình thì hắn kiếm được tiền, và ngoài việc ném tiền về nhà là hết trách nhiệm người cha. Hắn đi triền miên, thường xuyên ko ngủ đêm ở nhà, điện thoại thì tắt máy hoặc là không nghe mỗi lần đi qua đêm. Mình chịu đựng 5 năm cảnh đó rồi. Giờ hắn quay ra ghen tuông bóng gió với mình, và còn đánh mình nữa nên mình mới quyết tâm thoát ra ngoài. Bé lớn nhà mình thì được ông bà nội chiều chuộng lắm. Giờ cháu mới lên lớp 2 thôi nhưng đếm nào cũng nằm xem tivi phim Hàn quôc với bà nội đến 11h đêm, và đòi ngủ với bà nối, nhất định không chịu ngủ với mẹ. Ở với nhà nội, cháu được cưng chiều, thích ăn gì thì ăn, thích ngủ lúc nào thì ngủ, và chả ai nhắc nhở chuyện học hành, trong khi đó mình thì rất giờ giấc và sống qui củ vì cả nhà chồng mình có mỗi mình đi làm văn phòng, còn mọi người thì làm nghề tự do hết. Mình phải làm sao đây? có ai có hoàn cảnh giống mình thì hãy nói cho mình biết, mang một đứa đi và để lại 1 đứa mà lòng không yên vì lo lắng cho đứa ở lại nếu có sống theo kiểu "tự do" như thế thì sẽ "hỏng mất", thì sẽ phải làm thế nào đấy? Sao số mình lại khổ như vậy?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mehaudau
    Đang tải...


  2. MEPHUONGDUNG

    MEPHUONGDUNG Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá!

    chị ơi em không ở hoàn cảnh của chị nhưng em cũng đã làm mẹ nên rất hiểu cảm giác của chị bây giờ.
    chị hãy cứ đi dần dần bé sẽ hiểu không có mẹ thì không thể được ,chị hãy cố lên và chịu đựng 1 thời gian ,em chúc chị sớm tìm được hướng giải quyết tốt nhất.
     
  3. makeup_pro

    makeup_pro dạy trang điểm

    Tham gia:
    12/3/2009
    Bài viết:
    2,572
    Đã được thích:
    461
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá!

    ôi buồn quá ,động viên mẹ nó nhé ,cố gắng lên ,bình tĩnh mà suy nghĩ xem cách giải quyết nào tốt ,cố lên bạn nhé ,hãy chăm sóc bản thân mình
     
  4. dangducminh

    dangducminh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    351
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá!

    Công nhận là buồn thật! còn nước còn tát, cố gắng chị ah giữ gìn sức khoẻ để lo cho 2 bé. giờ có thể bé còn bé chưa hiểu được những gì mà mẹ đã trải qua, sau này lớn bé sẽ hiểu hết mà chị, giờ chỉ cần ổn định về kinh tế, có vậy mình mới lo được cuộc sống đầy đủ cho con, và khẳng định được bản thân mình!
     
  5. MeTho2009

    MeTho2009 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/7/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá!

    Xin chia buồn với mẹ nó nhé, phụ nữ khổ thế đấy, nhưng mình thấy bạn muốn mang cả 2 đứa con đi thì hơi khó đấy, đương nhiên là nhà nội ko cho rồi. mà bạn cũng phải nghĩ xem nếu 2 mẹ con ra ngoài ở thì liệu bạn có khả năng nuôi được cả 2 đứa con ko ? đưa đón con đi học ? rồi đủ thứ khác nữa. Theo mình cứ để ở với nhà nội, dù sao thì cháu cũng còn nhỏ mà, bạn chỉ thường xuyên đến thăm nom để mắt tới con là được, rồi mọi việc sẽ tốt hơn thôi.
     
  6. Dayeucafemuoi

    Dayeucafemuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    2,171
    Đã được thích:
    936
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá!

    chỉ biết chia sẻ cùng mẹ nó thôi.........
     
  7. mebo^ng

    mebo^ng Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    1,073
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá!

    Buồn nhỉ. Mình ko đề xuất được phương án nào cả. Gia đình bên nội sống vậy quen rồi, giờ muốn thay đổi khó lắm...
     
  8. orchidhn

    orchidhn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2,232
    Đã được thích:
    514
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá!

    Chia buồn cùng mẹ nó nhé. Theo mình nghĩ bé quấn quít với bà nội như vậy chắc cũng vì bà nội yêu cháu lắm. Mẹ nó đừng lo lắng quá, bà sẽ chăm sóc tốt cho con. Mẹ nó hãy cố gắng tách riêng chuyện với chồng ra khỏi những vấn đề khác. Mình nghĩ rằng mẹ nó quan tâm đến con thì cháu sẽ hiểu vì mẹ chỉ có một trên đời và k ai thay thế được đâu. Dù sao thì mình nghĩ ông bà nội yêu cháu như vậy không có gì là k hay cả. Hiện tại mẹ nó còn phải ổn định cuộc sống và sau này cũng phải sống tiếp, con mình thì ở đâu cũng vẫn là con mình thôi, lúc nào mẹ nó đón về cũng k muộn. Mong mẹ nó vững vàng lên.
     
  9. thuyanh2010

    thuyanh2010 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá!

    Em nghĩ chắc không phải chồng chị quay ra ghen tuông lại với chị đâu mà đấy là cái cớ để chia tay với chị thôi ý. Con không theo mình thì thực sự là tủi thân rồi, nhưng hãy cố lên chị nhé :D
     
  10. Ben 2010

    Ben 2010 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/9/2010
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá!

    Chia sẻ với bạn nhé vì có lẽ hoàn cảnh của bạn cũng same same với mình, mình về nhà ngoại và trước mắt thì cho cả hai thằng con theo, nhưng thằng lớn chỉ ở đây khoảng 1 tháng rồi sẽ về ở với bố và bà nội, thằng bé mình nuôi. Thực lòng mỗi lần nghĩ đến cảnh mẹ con mỗi người 1 nơi, hai anh em chúng nó ko đc ở gần nhau mình cũng đau thắt ruột, nhưng nghĩ cho cùng, 1 mình mình chỉ có thể chăm sóc tốt cho 1 bé, còn hai bé thì rất vất vả, về cả sức lực, thời gian và kinh tế, bé lớn nhà mình cũng quen sống với nhà nội (cháu đc 4t) và về nhà ngoại cũng hơi khó hòa nhập, nói chung xa con là việc bất đắc dĩ nhưng đôi khi cuộc sống vẫn vậy và mình phải xuôi theo. Mong bạn cân nhắc được mọi việc cho sang suốt nhất (con mình thì dù có thế nào vẫn là con mình, học lớp hai cũng khá lớn để nhận biết được 1 số việc rồi mẹ nó ạ)
     
  11. meyeukubin

    meyeukubin Hoa quả sạch 0912611635

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    10,272
    Đã được thích:
    1,693
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá!

    E thì may mắn mới có 1 đứa và vì cháu còn bé với cả công việc,thu nhập của e gấp nhiều lần bố cháu nên con e được nuôi.E thì may mắn nữa là đã thoát được người chồng vũ phu,cục súc,nhà chồng ghê gớm.Sống thoải mái hẳn.Chúc c vượt qua được giai đoạn khó khăn này.Cố gắng lên c nhé
     
    mehaudau thích bài này.
  12. Mẹ Huyền

    Mẹ Huyền Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/6/2008
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá!

    Nếu có đủ điều kiện mang cả 2 con đi được là tốt nhất,cháu lớn mà bạn kể như thế mình thấy không ổn chút nào,trẻ con cần được rèn rũa từ bé. Bạn phải chứng minh được tài chính nếu nuôi 2 bé. Con lớn rồi,cũng không phải chăm nhiều đâu,rèn con tự lập đựoc mình đỡ vất vả.
     
    mehaudau thích bài này.
  13. lamanh0502

    lamanh0502 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/10/2010
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá!

    Mình thì không rơi vào hoàn cảnh như bạn, nhưng theo mình thì bạn nên để cháu ở với bố và nhà nội một thời gian, bạn ra ngoài cần phải ổn định cuộc sống đã. Đưa cả 2 cháu đi thì 1 mình sẽ rất vất vả. Hơn nữa cháu học lớp 2 rồi, mình nghĩ dần dần cháu sẽ hiểu mọi chuyện. Con mình thì dù có không ở với mình thì nó vẫn là con mình bạn ạ, nó không bỏ mình đâu. Chúc bạn sớm có cuộc sống ổn định.
     
    mehaudau thích bài này.
  14. lpmebin

    lpmebin Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/7/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá!

    chia bùn cùng chị nhá
    chắc chị bùn lắm nhĩ
    nhưg chị phải tự vượt wa thôi chứ đó đều la con của 2 anh chị mà...
    bắt con chia đôi cũng không được
    nhưng cuộc sống không ai nói trước được đâu chị ơi,
    con lớn lên nó sẽ thog cảm cho cha mẹ chúng thôi (hy vọng là vậy ^^)
     
  15. khonghieuvisao

    khonghieuvisao Banned theo yêu cầu của chủ nick

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    1,118
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá!

    Cháu lớn đủ tuổi nhận thức là có quyền chọn lựa sống với ai rồi mà. Bạn giờ li thân, liệu nuôi 1 lúc 2 bé có ổn lắm k? Xa mẹ, bé đầu sẽ thiệt thòi, nhưng ít nhất bé cũng vẫn nhận đc tình yêu thương của nhà nội, như vậy là đỡ nhiều rồi bạn ạ. Cố gắng lên, rồi dần dẫn mọi chuyện sẽ đi vào quỹ đạo của nó thôi. Mình bạn k thể lo hết mọi chuyện đc, hãy gần con nhiều nhất có thể để con k cảm thấy bị chia xa...
     
    mehaudau thích bài này.
  16. mecubin2809

    mecubin2809 Thành viên mới

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá!

    chẳng biết khuyên bạn gì cả, chỉ biết nắm tay bạn thật chặt. Cố gắng lên vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé
     
    mehaudau thích bài này.
  17. mehaudau

    mehaudau Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/6/2009
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá!

    Mình mệt mỏi quá và không nghĩ được gì...cám ơn các mẹ đã chia sẻ.....
     
  18. mebibi607

    mebibi607 Sỉ&Lẻ Sơn Móng OPI AU100% - 0943.43.66.55

    Tham gia:
    30/9/2010
    Bài viết:
    1,723
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá!

    cố lên mẹ nó ơi . Tạm thời thì chắc chưa làm gì để thay đổi đc đâu . Nhưng mẹ nó cứ tin vào sự thay đổi tâm lý của trẻ trong từng giai đoạn . Nó sẽ thấy nó phải cần có mẹ .
    P/S
    1 - 8 tuổi : mẹ ơi con yêu mẹ
    8 - 15t : sao mẹ mình nói nhiều thế nhỉ .
    16 - 18t : tôi muốn đi khỏi cái nhà này .
    21t + .. : mẹ ơi , mẹ nói đúng .
     
    mehaudau thích bài này.
  19. Chamtinh

    Chamtinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    1,663
    Đã được thích:
    315
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá!

    Cố lên bạn nhé. Sông có khúc, người có lúc. Bạn sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Các con sẽ là động lực tiếp thêm sức mạnh cho mình.
     
  20. mon_cheri_8489

    mon_cheri_8489 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/12/2011
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá!

    Cố gắng lên bạn ơi ,yêu thương và dạy đỗ con cho thành người nhé
     

Chia sẻ trang này