Sáng nay cô Thảo đi ăn sáng trùng với giờ các con đến trường. Ngồi cùng trong quán là 4 PH( 2 mẹ và 1 bố) đang cho con ăn sáng để kịp giờ học. Mẹ thứ nhất: Nỗi cáu lên với con gái: “ ông nội mày! Có ăn nhanh không, mày ngậm ngậm quài” Bố: Không nói, không rằng cầm tô đút cho con cho nhanh Mẹ thứ 2: Đi ăn cùng 2 con trai, hai ẻm ngồi ăn rất ngon lành. Thấy thế, mẹ thứ nhất thốt lên: “ coi con người ta kìa, giỏi chưa, tự nhiên sướng ghê luôn tự ăn còn mẹ thì ngòn ăn. Còn con mình múc cho nó ăn mà nó còn không ăn nữa, khổ gì mà khổ”. Bác bán phở tiếp lời: “ kệ đi, mình đút cho nó về già nó đút lại” Bạn có toàn quyền lựa chọn trong việc dạy con. Nhưng nếu đã chọn rồi thì hãy làm với tất cả tình yêu thương. Vì có một điều chắc chắn là khi về già không ai muốn bị: con cái vừa đút vừa la, vừa đút vừa so sánh với bà già ông già nhà bên, hay... Trẻ sơ sinh đã biết khóc khi đói, hà cớ làm sao khi con lớn lên bố mẹ của con lại lo con không biết làm gì khi đói. Trẻ em có thể sai nhưng không có lỗi, lỗi là do người lớn