Hôm nay đi làm mà thấy bực mình quá, mình đi đến đoạn Cầu Giấy, giao đến ngã tư nguyễn phong sắc thì tắc đường, trong khi mọi người đang tìm cách chuyển làn đường để tìm lối khác đi để giảm ách tắc, thì có 1 chiếc xe oto sáng màu đi rất chậm cứ là là ở đường, làm đường đã tắc lại càng tắc hơn... bực mình quá nhìn vào xe thì thấy 1 phụ nữ đang cong cớn lên 1 tay lái xe, 1 tay chuốt mi và nhìn vào cái gương để chuốt, lại còn vừa lái xe vừa trang điểm, mặc cho còi xe inh ỏi.... nhìn vừa nguy hiểm vừa mất thiện cảm.... mình nhìn xuống biển xe thì là số 8844, số đầu hình như là 30Z4 hay sao ý! không nhớ... nhưng các mẹ đi ô tô tránh tình trạng này nhé!!! Buổi sáng đi làm đã vất vả mà gặp phải mấy chị em thế này thì đúng là có ngày ăn gạch...
Ðề: Liệu có còn ý thức hay không??? ko hiẻu sao gần đây mấy vụ tắc đg hay lái ẩu em để ý vào trong xe cũng là mấy chị em bác ạ @@~
Ðề: Liệu có còn ý thức hay không??? ôi trời, mình đi xe máy, nàng ấy đi ô tô, gõ thì chỉ đau tay thôi mn ạ!!! với lại ý thức con người đã như thế thì có gõ cũng chưa chắc ăn thua^^
Ðề: Liệu có còn ý thức hay không??? Cái này là nàng ta đang tranh thủ trênđường đi làm để makeup hay làm việc khác đấy Đường hẹp, người đông mà cứ đi tà tà cái kiểu này, lộn ruột lắm
Ðề: Liệu có còn ý thức hay không??? Ôi bó chiếu gái ạ, lại có cả người như thế sao, càng ngày xã hội càng chả ra làm sao cả.
Ðề: Liệu có còn ý thức hay không??? Nhiều lúc đường đông đang tắc đường mà đi sau những người vừa đi vừa nhắn tin điện thoại thì cũng khó chịu lắm
Ðề: Liệu có còn ý thức hay không??? đúng là đang vội gặp xe này ức chế thật. đường cứ như là của nhà mình vậy
Ðề: Liệu có còn ý thức hay không??? gặp ai đanh đá, hoặc ông nào dữ tợn là cái bà lái xe đấy xong film
Ðề: Liệu có còn ý thức hay không??? Đây là còn đang tắc đường chứ mà đang lái xe còn ngắm gương trang điểm thì có ngày đâm vào người khác ấy chứ
Ðề: Liệu có còn ý thức hay không??? Híc nếu mà ý thức tham gia giao thông của mọi người đều tốt thì tình hình giao thông VN ko tồi tệ thế này đâu. Mọi người cứ trách NN, trách Bộ GTVT chứ tớ thấy nhiều vụ tai nạn hoàn toàn do lỗi của chủ phương tiện chứ ko phải do đường xá.
Ðề: Liệu có còn ý thức hay không??? quan trọng là ý thức con người thôi mn ơi chứ ko phải ai cũng thế đâu là mình thì mình cũng ko bao giờ làm thế
Ðề: Liệu có còn ý thức hay không??? hixhix, em gặp trường hợp còn củ chuối hơn bác. Có một mẹ đi đón con học ở trường mầm nom, chị ấy đỗ giữa cái dốc duy nhất đi lên vỉa hè, có chị bán nước ra nói là đỗ chỗ khác đi lấy đường đi lại, chị đi oto bơ luôn cứ phi thẳng vảo trường đón con, 1' sau xe máy lên xuống không có chỗ, tít kòi inh ỏi, chị quán nước bảo chứ. " chị cứ đứng đấy đợi em, để em gọi con mẹ oto này ra", choáng tập 1. Vào gọi xong thì chị đi oto bế con ra đẩy lên xe, rùi mấy chị đứng đợi chị ấy nói, và họ chửi nhau, lần này thì em choáng toàn tập.hihi
Ðề: Liệu có còn ý thức hay không??? Hix hix, mình chả biết nói gì nữa vì kỷ luật của mình không nghiêm, ý thức của mình kém nên phải chịu thôi.
Ðề: Liệu có còn ý thức hay không??? buổi sáng giờ cao điểm ai cũng vội mà chị ấy cứ thế thì hỏng việc của mọi người mất. cũng may là không ai nóng tính chứ không khéo lại xảy ra tranh cãi thì còn gay đấy
Ðề: Liệu có còn ý thức hay không??? Mình đi đường mà gặp các bà các chị lái ô tô tốt nhất tránh xa, nhất là thấy các chị quay xe, lùi xe nữa thì mình cứ đứng từ xa không dám đến gần. Dù gì thì phụ nữ xử lý tình huống không bao giờ bằng nam giới cả.