Thay vì cứ đa nghi, mình nghĩ mom nên chăm sóc bản thân mình thì hơn a, nếu ngay cả bản thân mình mom cũng không quan tâm thì thật khó để người khác quan tâm được mom ạ
Nói mẹ nó đừng buồn. Nhưng khả năng có bồ là cao lắm rùi đó ạ. Mình cũng đang nuôi con nhỏ. Đang thực hiện chính sách “khâu mồm” lại đây :-<. Chỉ ăn chính bữa sáng còn trưa + tối mà đói thì ăn trái cây + uống nc thui ạ
Giảm cân thôi Chứ lên tận 25 kg thì chồng cũng ngán thật. Mặc dù biết là do sinh con. Nhờ chồng chăm con cùng, có thời gian ăn vận đẹp tí hoặc hâm nóng tình cảm.
MN sinh xong tăng cân dữ vậy, em tăng 10kg thôi đã thấy kinh khủng lắm rồi, đàn ông rồi ai cũng sẽ có lúc chán cơm thèm phở thôi. Em nghĩ mn nên giảm cân đi, cứ để tự nhiên, xem chồng có biểu hiện gì khác không rồi tính sau mn ạ. Đừng đa nghi quá, mệt vào thân
Chắc là đa nghi thôi mn à. Nhưng cũng nên giảm cân lấy lại vóc dáng đi. Và cũng nên tâm sự, nói chuyện với chồng nhiều hơn xem thái độ của lão ntn.
Những chị em như tụi mình sau sinh hay thấy mình xấu và khác biệt. Rồi hơi tý là lo lắng đa nghi. Bạn có thể lên xem. Chị em có thể tham khảo phim hài, ca nhạc mà bỏ qua đi. Tập trung chăm con và chăm sóc bản thân nhé!
Mình có 1 số ý kiến cá nhân như sau, có thể không đúng nhưng mn đừng gach đá vì đây là quan điểm của mình 1. Nếu ck bạn có ngoại tình thật thì bạn sẽ làm gì? Bỏ ck ko? bạn tiết kiệm tiền, ck bạn đi ăn chơi cùng gái? bó ko? ( Mình chỉ ví dụ nếu chứ ko khẳng định là thật nha) 2. Nếu ck bạn không ngoại tình? nhưng bạn như thế liệu ck thông cảm dược mấy ngày?, gánh nặng cơm áo gạo tiền? xã hội gái ăn diện vây quang? 3. Hãy tự cân đo đong đếm và yêu bản thân . Không nhất thiết phải giảm cân ngay nhưng cũng yêu bản thân, mọi lý do đưa ra đều là ngụy biện cho việc mình muốn làm thoai. Người muốn giảm thì bảo giảm con vẫn tốt mà có ảnh hưởng j đâu, người muốn nhưng sợ này sợ nọ như đang nuôi con...đấy chỉ là lý do Chốt: Đừng dựa vào bât cứ 1 lý do nào đó roài 1 ngày ck nói anh chỉ đi bóc bánh thoai em à
E thì đi tiêm chủng cho con, được tặng 1 voucher của spa s.vcare organic này đây. Cũng qua thử ưng dịch vụ cũng book 1 liệu trình giảm kí chuyên sâu ở đây.
Dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân. Thêm phần tâm sự cùng ox của bạn. Rồi mọi thứ sẽ lại bình thường thôi. Chúc gđ bạn hạnh phúc #khóa_cửa_vân_tay
phụ nữ luôn có giác quan thứ 6 rất chuẩn, nếu bạn thấy khác lạ và linh tính b mách bảo như vậy thì là vậy. Bt chồng mình đi về có mùi khác là mình biết ngay, và có hỏi, ck mình nói hợp lý là ok. Qtrong là chẳng cớ j tự nhiên cài mật khẩu cả, đi sớm về muộn, ăn mặc chỉnh chu hơn. Nói thật là đang muốn đẹp trong mắt ng khác nên mới vậy. B cứ bình tĩnh theo dõi kĩ, r có bằng chứng trong tay thì lúc đó giải quyết sau.
Sinh ra làm phụ nữ đã khổ, lấy nhầm chồng không tốt lại khổ thêm gấp bội, em hiểu tình cảnh chị vì từng có thời gian như thế. Em thấy có rất nhiều clip với cách mách nước kiểu phải trở lại xinh đẹp, ngoan ngoãn xong nhắn nhở chồng một cách khéo léo bằng cơm nước, con cái, kiểu cho hắn ta biết là tôi biết ông ngoại tình rồi nhưng tôi không thèm nói đâu... mấy cái đó em thấy chỉ đúng với những gã gọi là tâm hồn đi lạc chút xíu thôi, chứ với những gã mà ngay từ ban đầu các chị đã chả cảm thấy tin tưởng gì khi cưới ấy thì các chị cố mấy cũng vẫn vậy thôi. May mắn chồng em thuộc dạng 1 em kể nên em nhắc khéo cái cũng biết đường, theo em chị cứ thử giảm cân, xinh đẹp xong nhẹ nhàng hiền dịu trước đã xem có ổn không, nếu ko đc thì Plan B, khô máu luôn với tụi nó chị ạ )
Tích cóp tiền dần đi mn sau đó thì thuê thám tử,tranh thủ làm đẹp cho mk. Nếu ck vẫn ko hối cải thì chia tay thôi.