Từ tối tới giờ mình thấy rối lắm mà ko thể lên Facebook than thở gì,vì việc này có động chạm tới người quen Số là sau khi mình bán hạt dẻ và hạnh nhân vụ Tết vừa rồi,tuy rằng chưa phải cong mông lên ship nhưng cũng có những thành công nhất định.Mình rất vui,và trong lúc hết mùa hạt dẻ mình có nhờ cậu mình bên Úc mua rồi gửi cho mình ít thực phẩm chức năng.Vạn sự khởi đầu nan,mình mới bán,mà lại bận,nên mặt trận oanh tạc chủ yếu là Facebook,nhờ bạn bè share và like là chính,lamchame mình cũng ít khi vào đc. Một người bạn của mình,chơi từ thời học đại học,cũng có thể nói là thân,chứ ko phải xã giao.Tuần trc mình up sữa ong chúa của Healthy Care lên FB,bạn của bạn đó có vào hỏi,mình cũng nói là hàng mình chất lượng,có cả bill và tem của nhà thuốc.Và người bạn đó cũng kêu là có vài mối hỏi,sẽ tiếp thị giúp mình và mình cũng hứa sẽ trích % ra cho bạn ấy Vậy mà vừa nãy bạn ấy chat với mình,kêu cũng nhập thực phẩm chức năng của Mỹ(bạn này cũng bắt đầu bán hàng ol,trc mình 1 chút,bán nc hoa,mỹ phẩm của Mỹ và thấy cũng có khách vì 2 vc quan hệ rộng).Và bảo mình là có nhập sữa ong chúa của Úc,nhưng mua từ bên Mỹ về,tuy hãng khác hãng của mình,và còn nói thêm là đang tính nhập thêm ít thực phẩm chức năng nữa.Nhưng lại nói là ngại cạnh tranh với mình,có lẽ mua thế thôi chưa chắc đã bán Mình thì tất nhiên nói là ko sao,ai có khách người đó,và chỉ nói phải check hàng cẩn thận,vì nhiều loại do ng Việt hoặc TQ tại nc sở tại sx,ko phải hàng của nc đó sx cho dân ng ta. Tự nhiên mình thấy như kiểu bị đâm 1 nhát dao ấy.Liệu có phải là mình nhỏ mọn quá không?Mình cần chia sẻ lắm,hihic