Em mang thai đc 39w rồi nghĩ gần đến ngày nhảy ổ mà lo lắng quá. Các mẹ có kinh nghiệm gì chia sẻ cho e với Cứ nghĩ đến đau đẻ là e đã sợ rồi Tại ng e yếu nữa. Lúc hơn 7 tháng ng bất thường đi khám thì bác sĩ nói thai bất thường chính xác hơn là dọa đẻ xảy. Bã sĩ nói e k đc đi lại nhiều còn bắt e nhập viện đến lúc sinh nhưng do điều kiện nên e k nhập viện. Từ đó e ở nhà cũng chẳng giám đi lại nhiều nên sợ khó đẻ. E lo quá các mẹ ạ
Ðề: Các mẹ chia sẻ giúp em với Hi. Cứ nghĩ sắp được gặp con yêu là có nghị lực vượt qua hết mn ạ. Chúc mẹ tròn con vuông nha.
Ðề: Các mẹ chia sẻ giúp em với thankss. tại người e yếu với cả lúc dc hơn 7 tháng ng yếu đi khám bs thì bs bảo thai nghén có vấn đề mà chính xác hơn là dọa đẻ non.
Ðề: Các mẹ chia sẻ giúp em với Em gái mình quen cũng có tình trạng như bạn, có thời gian em phải nghỉ cả tháng để dưỡng thai. Cuối cùng thì em đó cũng sinh mổ vì thể trạng yếu nên không thể chờ để đau đẻ
Ðề: Các mẹ chia sẻ giúp em với Em thì chưa "chống lầy" nên không biết chia sẻ gì, chỉ chúc 2 mẹ con chị được mẹ tròn con vuông thôi
Ðề: Các mẹ chia sẻ giúp em với k sinh thường đc thì mổ, lo gì bạn ơi, cứ nghĩ đến lúc đc gặp con iu là bao đau đớn, mệt nhọc sẽ tan hết, có bít bao người làm đc chẳng lẽ mình lại k làm đc!
Ðề: Các mẹ chia sẻ giúp em với bạn đừng quá lo lắng sẽ stress đó. Mấy tuần cuối nên đi khám thường xuyên và khám BV lớn lớn nha bạn. Và hạn chế đi lại.
Ðề: Các mẹ chia sẻ giúp em với Vâng e cũng đang cố để tư tưởng thoải mái đây chị ^^ Mấy ngày nay ì ạch khó chịu lắm r ^^
Ðề: Các mẹ chia sẻ giúp em với Em ơi, ngày dự kiến sinh của em bác sỹ nói ngày nào vậy? Theo chị thì ở tuần 39 thì em nên thường xuyên đi khám bác sĩ để bác sỹ tư vấn vì như em nói sức khỏe của em yếu. Khi đi khám em cũng nên hỏi bác sỹ là triệu chứng như thế nào thì phải vào viện để đẻ ngay. Còn nếu khó đẻ thì bây giờ hiện đại bs họ sẽ có phương tiện hoặc cách thức để giúp mình có thể sinh được em bé. Khi vào phòng sinh thì càng phải nghe theo chỉ dẫn của bác sỹ đỡ đẻ hướng dẫn mình cách rặn sao cho em bé có thể ra được mà mẹ không bị mất sức. Cứ bình tĩnh nhé. Chúc em sinh mẹ tròn con vuông nhé.
Ðề: Các mẹ chia sẻ giúp em với mn ơi cố gắng lên,đừng lo lắng gì cả, đứa bạn em nó còn yếu hơn mn còn sinh thường được ấy, tháng thứ 8 còn bị ngất phải truyền nước cơ, nên đừng lo lắng gì nhé.
Ðề: Các mẹ chia sẻ giúp em với dự kiến sinh của em là 16/12 chị ạ. Mấy hôm nay thấy mệt với ì ạch khó chịu lắm chị ạ. Chẳng ngủ đc nữa
Ðề: Các mẹ chia sẻ giúp em với mẹ nó đừng căng thẳng quá mẹ nó thưe uống nước lá tía tô xem có dễ sinh không nhé . sinh thường hay sinh mổ còn tùy thuộc vào thể trạng và diễn beiisn lúc sinh mà bác sỹ sẽ có chỉ định cụ thể vì thế mẹ nó đừng lo lắng
Ðề: Các mẹ chia sẻ giúp em với vâng em cũng đang ăn dứa với chè vừng. rồi uống thử nc tía tô xem ạ ^^
Ðề: Các mẹ chia sẻ giúp em với chị nên tu trấn tĩnh lại tinh thần cho mình kẻo ảnh huong toi em bé chị ạ. cu nghĩ toi đuoc gap con là quên hết đau đon thôi chị ạ
Ðề: Các mẹ chia sẻ giúp em với cảm ơn bạn mình cũng đang cố k suy nghĩ để tư tưởng thoải mái đây Hy vọng k có gì xảy ra ^^
Ðề: Các mẹ chia sẻ giúp em với gần tới ngày sinh thì nên nhập viện cho tốt mn ạ đề phòng có chuyện gì thì còn xử lý ngay ko nên chủ quan
Ðề: Các mẹ chia sẻ giúp em với Thai ở tuần này mẹ nên đi khám thường xuyên để bác sĩ tư vấn kịp thời nhé. http://www.sieuthiquabamien.com/2013/11/cao-che-vang-quang-tri.html http://www.sieuthiquabamien.com/2013/11/hat-de-rung-cao-bang.html http://www.sieuthiquabamien.com/2013/11/mien-dong-na-ri-bac-kan.html http://http://www.sieuthiquabamien.com/2013/10/nuoc-mam-thanh-huong.html http://www.sieuthiquabamien.com/2013/09/mam-tep-ninh-binh-45k1-chai-330ml.html
Ðề: Các mẹ chia sẻ giúp em với Xin chia sẻ với mn nhé,cố gắng lên vì con yêu,bạn tớ khi biết có thai phải nằm viện 8 tháng đấy