Hà Nội: Loa loa: Các mẹ ủng hộ em với, gà lai Đông Tảo chỉ 120k/kg...còn 3 con cực ngon

Thảo luận trong 'THỰC PHẨM GIA ĐÌNH' bởi chutchit212, 31/10/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. chutchit212

    chutchit212 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/2/2009
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Các mẹ ơi, sáng nay mẹ em gọi điện ra ở nhà có 1 đàn gà pha Đông Tảo ngon lắm ah, nhg giờ Ko nuôi thêm đc nữa vì bà sắp phải ra trông cháu.
    Gà nhà em đảm bảo với các mẹ là gà quê ăn thóc rất ngon ah: chân to, ít lông và đặc biệt luộc lên thịt thơm, không tanh như gà ở chợ đâu ạ.
    Em về quê là cứ phải mang vài con ra để tủ lạnh ăn dần....các bố mà nhăm chân nó thì cứ gọi là sướng luôn ý :D
    - Em đảm bảo gà còn sống, gáy quang quoác luôn...da đỏ, ít lông
    - Em để điện thoại 24/24 để nghe phản hồi của các mẹ
    - Em sẽ hoàn lại tiến nếu gà không ngon như em nói
    ------------------------------------
    Giá: 120k/kg (cả lông và em không nhận mổ sẵn, em ko nhận mổ, nếu mẹ nào cần mổ em ra chợ thuê người mổ + 10k/con)
    Em nhận ship từ 10-20k tùy địa điểm nhg em khuyến khích các mẹ đến tận nơi để chọn đc con ưng ý nhé!
    Nếu các mẹ ăn thấy ngon em sẽ nhận đặt gà Tết cho các mẹ đi biếu, em đảm bảo gà nhà em mà đi biếu sếp thì quá đỉnh luôn (hihi, năm nào em cũng lấy cả 10 con của mẹ để đi biếu ý, ai cũng khen ngon :))

    SĐT: 0947-017-028

    [​IMG]

    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi chutchit212
    Sửa lần cuối: 15/11/2013
    Cupid thích bài này.
  2. bongkemyeuyeu134121

    bongkemyeuyeu134121 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/3/2013
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Loa loa: các mẹ không xem đừng hối tiếc nhé! (mẹ nhờ mod 1 hôm, nhà em TL thật ah)

    cho to.xin so dt va dchi de mo hang nao.them qua
     
  3. thuy_nghean

    thuy_nghean Cung cấp các SP Xứ Nghệ!

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    5,250
    Đã được thích:
    492
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Loa loa: các mẹ không xem đừng hối tiếc nhé! (mẹ nhờ mod 1 hôm, nhà em TL thật ah)

    Gà nuôi lâu chưa nàng ơi, nhìn thì ngon, nhưng sợ dai vứi lại 1 con dc bao nhiêu kg thế?
     
  4. Lavenders Shose

    Lavenders Shose Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/7/2013
    Bài viết:
    1,064
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Loa loa: các mẹ không xem đừng hối tiếc nhé! (mẹ nhờ mod 1 hôm, nhà em TL thật ah)

    gà có vẻ ngon đấy, nhìn thấy chắc khỏe, nhưng minh có chut thac mac là giờ bán hết rồi mà tết còn 3 tháng nữa thì làm sao có gà bán tết bạn nhỉ
     
  5. gamekyu

    gamekyu Thành viên mới

    Tham gia:
    28/10/2013
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Loa loa: các mẹ không xem đừng hối tiếc nhé! (mẹ nhờ mod 1 hôm, nhà em TL thật ah)

    E cũng chỉ sợ bị dai thôi, mà chị chưa ghi số đt kìa
     
    chutchit212 thích bài này.
  6. chutchit212

    chutchit212 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/2/2009
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Loa loa: các mẹ không xem đừng hối tiếc nhé! (mẹ nhờ mod 1 hôm, nhà em TL thật ah)

    Mn ơi, em update số đt của em rồi nhé!
    Gà ngon lắm, nhà em vừa chở ra 10 con, giờ còn 3 con, các mẹ ủng hộ em nhe!
     
  7. chutchit212

    chutchit212 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/2/2009
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Loa loa: các mẹ không xem đừng hối tiếc nhé! (mẹ nhờ mod 1 hôm, nhà em TL thật ah)

    Mn ơi, không dai tẹo nào đâu...dai em hoàn tiền nhé! Gà nhà em nuôn đc 6thang rôi, mỗi con 2,4 - 2,8, em up ảnh thật luôn nhé!
    [​IMG]

    [​IMG]

     
  8. chutchit212

    chutchit212 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/2/2009
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Loa loa: các mẹ không xem đừng hối tiếc nhé! (mẹ nhờ mod 1 hôm, nhà em TL thật ah)

    Nàng ơi, gà ko hề dai đâu, mình đảm bảo đấy....dai hoàn tiền luôn à :)
    Nhăm chân thì cứ gọi là ròn tan luôn ý....hihi
     
  9. chutchit212

    chutchit212 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/2/2009
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Loa loa: các mẹ không xem đừng hối tiếc nhé! (mẹ nhờ mod 1 hôm, nhà em TL thật ah)

    Mn yên trí nhé! Mẹ em còn 1 lứa khoảng 30 con để đến Tết nữa cơ...mà nhà cô em cùng nuôi nữa :)
     
  10. minhminhanh

    minhminhanh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Loa loa: các mẹ không xem đừng hối tiếc nhé! (mẹ nhờ mod 1 hôm, nhà em TL thật ah)

    Gà ngon nhỉ?sang tuần tớ order nhé, cuối tuần này về quê ăn cỗ cưới rồi
     
    chutchit212 thích bài này.
  11. chutchit212

    chutchit212 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/2/2009
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Loa loa: các mẹ không xem đừng hối tiếc nhé! (mẹ nhờ mod 1 hôm, nhà em TL thật ah)

    Vâng, mn báo trước em 1 ngày là được ạ
    Thanks mn đã ủng hộ em :)

     
  12. chutchit212

    chutchit212 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/2/2009
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Loa loa: các mẹ không xem đừng hối tiếc nhé! (mẹ nhờ mod 1 hôm, nhà em TL thật ah)

    Tình hình là em còn 3 con rất rất là ngon vì có 1 mẹ hẹn em mà thấy đến gì cả....các mẹ ủng hộ em với nào, em đảm bảo gà ngon tuyệt ạ :D
     
  13. Cupid

    Cupid Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2006
    Bài viết:
    2,290
    Đã được thích:
    1,017
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Loa loa: các mẹ không xem đừng hối tiếc nhé! (mẹ nhờ mod 1 hôm, nhà em TL thật ah)

    E ơi, chị vào feedback cho gà của mẹ e này :)

    Chị tới vào chiều T7 thấy người nhà e đang thịt cho ng quen mấy con, con nào con nấy đùi to tăng - chân bự chảng như chân gà CN (nếu cắt ra rồi thì khó phân biệt lắm ngoại trừ yếu tố là cái gai của da chân thì to và sần sùi chứ ko nhẵn như các bạn gà CN), con chị lấy mổ ra diều hầu như ko có gì chứ chẳng to bằng quả trứng vịt như ngoài chợ. Giống gà này hay thế, ít lông, cổ đỏ au nên phần lưng khó vặt lông vì rặt những lông cụt ngắn tí. Thế là khách mua gà lợi cả mấy đường: ko diều, ít lông, ko hề bị mỡ dưới bụng, hi hi. Mấy e gà lạ nhà đứng ngơ ngác, thóc vẩy ra nhiều cũng chẳng buồn mổ..., tiếc là hôm đó c quên đt ở nhà nên ko chụp đc kiểu nào làm chứng :(
    C thì hay tò mò, nghe nói tên gà lại liên tưởng đến gà thuở hơn 20 năm trước đc ăn nên dù xa cũng phải cất công đi mua để sáng hôm sau cúng xôi gà ngày Mùng 1 mời các cụ hưởng, hi hi, sau đó cả nhà ăn hết có 1/2 con đã no lặc lè. Trùi ui, đùi gà to, thịt thâm, ức gà trắng mà ko bở - tất nhiên là ko chắc bằng thịt đùi, chân gà giòn sật và sướng nhất là chẳng bị mỡ bụng tẹo nào nên gà thành phẩm ko bị hao như mua ngoài chợ rồi nhờ họ làm.... Các mẹ bỏ tủ lạnh vài h rồi hãy chặt gà ra, ăn ngon thôi rồi, đã miệng lắm ý, hi hi...
    Các mẹ đừng cười mình, món ngon mà hơn 2 thập kỷ mới đc ăn lại nên tâm hồn ăn uống dạt dào cảm xúc 1 xíu :)

    P/S: Hôm tới mua mình gặp cả mẹ của chủ topic, cô cháu nói chuyện vui vẻ, cô còn bảo con cháu ưu tiên làm trước cho mình còn về. Lúc thanh toán vì e chủ topic ko đủ tiền lẻ để trả nên lại bớt cho mình gần 10k, cân gà cũng ko tính phần mấy hoa trội lên... Mình có thể hơi dễ tính một chút nhưng có lẽ chính vì thế nên mình khá may mắn (nên vẫn cứ tin còn rất nhiều người tốt và những điều tốt đẹp ở XH này), mua đc gà ngon, đi vội quên đt may thế nào lại nhờ đc 1 e sinh viên cho 1 cuộc gọi để chủ top ra đón (dù mình đề nghị thuê đt rồi trả xiền - chẳng nhẽ đi 4-5km mà vòng về thì teo)... So sánh giá cả thì vô cùng lắm, nhưng quả thực gà này chất lượng rất xứng đáng với số tiền bỏ ra nên mình rất hài lòng, đặc biệt là người thật việc thật gặp được nhau thì thấy rất tâm đắc.

    Hẹn tới Tết Nguyên đán lại ủng hộ e tiếp, hy vọng giá cả vẫn dễ thương như thế.
     
    chutchit212 thích bài này.
  14. chutchit212

    chutchit212 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/2/2009
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Loa loa: các mẹ không xem đừng hối tiếc nhé! (mẹ nhờ mod 1 hôm, nhà em TL thật ah)

    Chị ơi, em cảm động quá không biết nói gì nữa....em vui lắm :)
    Thực ra giống gà này tầm >3kg mới chắc thịt chị ạ và phải luộc để qua đêm hoặc luộc sáng tối ăn thì tuyệt :D
    Tết chị lại ủng hộ em tiếp nhé! Giá sẽ cực kỳ dễ thương ạ...hihi

     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này