mình có 1 thống tin muốn chia sẻ với mọi ng trên diễn đàn để mọi người tìm cách giúp mình. chuyện là thế này anh trai minh là ng có tài nhưng rất trầm tính ko thích nói , cái j làm dc thì làm nhưng khổ cái rất thich chơi các trò trên máy tính có khi anh còn tiêu hết tiền ăn học để chơi ấy papa thấy thế nên cắt giảm tiền chỉ còn đủ ăn , anh mình vì thế mà thiếu nhiều khoản tiền đã đi vay nặng lãi đến lúc báo tin gia đình thì ai cũng mắng nhưng mình chỉ dám cho mama bit ma ko cho papa bit vi sợ pa sẽ đánh anh vì khi nào anh mắc lỗi pa cũng đánh anh đau lắm. đến bây giờ chuyện của anh đã giải quyết nhưng pa vẫn chưa bít gì cả vì ai cũng sợ pa bit cả mẹ cũng sợ . mọi người cho em ý kiến xem em lên phải làm như thế nào? em có lên nói hết cho pa ko ? ( pa e cũng đang vướng chuyện làm ăn nữa)
Ðề: lỗi tại ai Bạn nên nói với papa từ từ từng ít một để cho papa đỡ bị shock. Chuyến này anh trai bạn mệt mỏi rồi đây. Thường các ông bố rất nghiêm khắc với con trai.
Ðề: lỗi tại ai Theo mình thì việc đã giải quyết rồi thì thôi, không cần phải nói với pa bạn vì pa cũng đang vướng chuyện làm ăn. Việc quan trọng bây giờ là gia đình phải thế nào để anh bạn không đi vay nặgn lãi như trước nữa
Ðề: lỗi tại ai Cái chính là anh trai bạn bây giờ. Liệu anh ấy có nhờn và lại đi vay tiếp không. Nếu anh ấy tiếp tục đi vay pa mà biết lần trước không nói thì còn khổ nữa
Ðề: lỗi tại ai theo mình thì nên nói cho pâp biết nhưng chưa nói vào thời điểm này vì papa đang vấp phải chuyện làm ăn do đó chưa nên nói.
Ðề: lỗi tại ai mình nghĩ k nên nói để papa bạn giải quyết xong việc làm ăn đã. nếu không có thể mọi chuyện sẽ làm ông "nổi xung" lên mất. bây giờ phải làm cho anh bạn không mê game nữa, có lẽ đòn roi của papa cũng k làm anh bạn bỏ game đâu nếu như chính bản thân anh đấy k chịu từ bỏ.
Ðề: lỗi tại ai cam on tat ca m.n da cho minh y' kien nhe! anh trai minh chac ko dam di vay nang lai tip dau . nhug minh chi so papa thui. minh cung so papa dien len lam chu nhug minh cu thay the nao khi dau papa k noi ay' va nhu the minh lai phai tu than no tien hoc cho ban than nua chu =.= !!!