Lối thoát nào cho cuộc sống của tôi?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi meouhp, 24/7/2014.

  1. meouhp

    meouhp Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    23/5/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Chúng tôi lấy nhau được 3 năm và có một cậu con trai 2 tuổi xinh xắn khỏe mạnh.
    Chúng tôi là vợ chồng nhưng thời gian chồng tôi ở nhà không nhiều vì anh ta kinh doanh buôn bán gì đó ở bên Angola mà tôi là vợ nhưng cũng không biết chính xác.
    Thời gian tôi có bầu từ tháng 9/2011- 8/2012 là thời gian anh ta ở nhà thì tôi thường xuyên bị anh ta đánh vì nhiều lý do như: anh ta ốm tôi không muốn anh ta đưa đi làm, không đi dạo cùng anh ta vì bầu bí đi làm về mệt, cãi lại khi anh ta sai,…mặc dù khi đó đang mang thai đứa con của anh ta. Tôi đã cắn răng chịu đựng vì nghĩ tới con trai mình muốn con tôi có một gia đình trọn vẹn. Sau khi tôi sinh con được 4 tháng thì anh ta đi Angola, đến tháng 2 năm 2014 anh ta về Việt Nam, đây là thời điểm anh ta liên tiếp đánh tôi với những trận đòn thừa sống thiếu chết.
    Nguyên nhân chủ yếu là mẹ chồng tôi không thích tôi từ ngày chúng tôi chưa kết hôn vì thế cuộc sống của tôi luôn căng thẳng và nhiều bất đồng mặc dù tôi đã chịu nhịn rất nhiều. Mẹ chồng tôi là một người ghê gớm, từ khi ở cùng tôi thì luôn tìm cách chia rẽ tôi và con trai tôi. Buổi trưa tôi tranh thủ về nhà cho con bú thì mẹ chồng tôi không cho, bắt vắt sữa ra bình rồi bà cho cháu bú bình. 2 năm nay buổi trưa tôi tranh thủ về thăm con thì gần như không được gặp vì cứ đến giờ tôi về thì bà lại bế cháu, mang cơm lên tầng 3 ăn để tránh mặt tôi và không cho tôi gặp con vì cho rằng gặp mẹ con khóc đòi mẹ rất quấy. Tối là khoảng thời gian tôi tranh thủ chơi cùng con thì bà tìm đủ mọi cách đưa con tôi lên tầng 3 để không cho con ở cùng mẹ. Tôi cũng đã nhịn nhục nhiều vì những lời miệt thị cay nghiệt của bà dành cho tôi vì bà luôn cho rằng tôi lấy được con trai bà là nhà tôi có phúc lắm, con trai bà là vàng bạc còn con gái của bố mẹ tôi là rác rưởi. Tôi không biết mình có phải rắc rưởi không khi được học hành đàng hoàng, có bằng tiến sĩ ở nước ngoài, có công việc ổn định, thu nhập tốt, bố mẹ có địa vị, gia đình khá giả. Chỉ tội tôi là gái già vì khi lấy con bà tôi 29 tuổi – kém con bà 1 tuổi, tôi lùn chỉ cao 1m55, và không biết uốn lưỡi cong môi nói những lời giả rối để làm đẹp lòng người khác, tôi không xấu- nhiều người nói tôi xinh và rất có duyên nhưng tôi không hiểu sao mẹ chồng tôi gét tôi đến thế, nói xấu tôi khắp nơi rồi hàng xóm thương tình toàn đến kể lại, khuyên nhủ động viên tôi.
    Hiện giờ cuộc sống của tôi bế tắc lắm, tôi cảm thấy rất căng thẳng khi về nhà, nhiều hôm được nghỉ sớm cũng không dám về nhà sớm vì về đến cửa là điệp khúc “ đang chơi ngoan mẹ về là hư quá, về muộn tí có hơn không”. Gần đây con trai tôi ko ngủ cùng tôi vì bà tìm cách cho cháu ngủ cùng bà, mà con trai tôi bắt đầu không muốn ngủ cùng tôi nữa, tôi thấy buồn vô hạn.
    Nhiều lần tôi cũng đã có ý định xin ly hôn nhưng chồng tôi thường thề thốt sẽ thay đổi, gia đình 2 bên bố mẹ khuyên tôi giữ một gia đình đầy đủ cho con trai tôi. Xin nói thêm là bố tôi bị tim rất nặng và nguyện vọng của ông là muốn nhìn thấy cháu ngoại ông có cả bố lẫn mẹ khi ông còn sống. Vì thế mỗi khi nghĩ tới việc ly hôn để giải thoát cho mình, nghĩ tới bố là lòng tôi tan nát.
    Còn về phía chồng tôi thì mỗi khi nói chuyện nghiêm túc với anh ta về vấn đề này thì anh ta luôn đe dọa tôi là tôi sẽ “sống dở chết dở” mà có khi là hết đường sống nếu dám mang con ra khỏi nhà. Anh ta nói tôi đi đâu cũng được miễn là để con lại cho mẹ anh ta nuôi.
    Hiện giờ tôi không biết mình cần phải làm gì để cuộc sống của 2 mẹ con tốt hơn. Tôi vẫn còn do dự cân nhắc nhiều lắm mỗi khi nghĩ tới con. Tôi thấy mình nhu nhược và bất lực quá.
    Nếu có ai tình cờ đọc được những dòng tâm sự này của tôi, bớt chút thời gian cho tôi và lời khuyên để tôi đủ tỉnh táo đưa ra quyết định sáng suốt thì tốt quá. Xin cảm ơn mọi người.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi meouhp
    Đang tải...


  2. Chính là em

    Chính là em Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/9/2013
    Bài viết:
    2,163
    Đã được thích:
    564
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nối thoát nào cho cuộc sống của tôi?

    tội chị quá. cuộc sống như này đúng là bế tắc đủ đường. em nghĩ thì chị nên nói chuyện rõ ràng cho gia đình chị hiểu chị đang phải sống cuộc sống khó khăn như nào. nếu gia đình chồng chị vẫn thế thì nên ly hôn rồi đòi được quyền nuôi con. chẳng có nỗi đau nào bằng khi mà con k muốn gần gũi mẹ. giờ con chị còn nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi sự chia rẽ như thế. sau này lớn rồi sẽ thế nào. liệu có nguy cơ mất con không. giờ con còn nhỏ, nếu có 2 mẹ con thôi chị sẽ dạy dỗ được.
     
  3. hanaav23

    hanaav23 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/3/2013
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nối thoát nào cho cuộc sống của tôi?

    Đọc xong thấy thương chị quá. Em còn trẻ cũng không biết khuyên chị thế nào, chỉ mong chị có quyết định sáng suốt và tìm lại được cs vui vẻ
     
  4. minhxuan92

    minhxuan92 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/6/2014
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nối thoát nào cho cuộc sống của tôi?

    Em chưa lấy chồng, em cũng không rành lắm. Nhưng nghe câu chuyện và cách nói của chị, em thấy chị là một người rất biết suy nghĩ. Em thấy có vẻ chồng chị là người bạo hành, còn mẹ chồng chị thì đúng là mẹ ghẻ thì đúng hơn. Chẳng ai lại bắt con xa mẹ, vậy mà đây kể cả những quyền lợi nhỏ nhất của một người mẹ cũng không cho chị hưởng. Em sợ nếu tình trạng này diễn ra trong thời gian dài, bạn sẽ có khả năng mất con. Vì con chị tiếp xúc với bà là chủ yếu, bà ta ghét chị, bà ta sẽ gieo rắc vào đầu con chị nhiều ý nghĩ từ khi còn bé. Em nói lỡ sau này 2 anh chị không còn ở với nhau nữa, cơ hội được sống với bé của chị cũng rất khó. Ch xem lại tình cảm của chị dành cho chồng và thái độ tc của anh ta đối với bạn xem thế nào. Em cũng nên đầu tranh tư tưởng giành lấy quyền nuôi, chăm sóc bé đi. Sống vậy bé sẽ thiếu tình cảm của mẹ lắm. Giành tới cùng ấy, con chị là do chị đẻ ra mà, ai được quyền cướp mất. Nếu thấy không thể chịu đừng được nữa thì chị nên dứt khoát chị ạ. Em không hiểu lắm, nhưng em nghĩ đó là cách em nghĩ có lợi cho bé, cho chị nhất. Chúc chị tìm ra cách giải quyết nhé.
     
  5. meouhp

    meouhp Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    23/5/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nối thoát nào cho cuộc sống của tôi?

    Cảm ơn các em nhiều nhé. Tuy không giúp được gì nhưng những lời động viên của các em cũng làm cho lòng chị ấm lại. Sự an ủi từ những người xa lạ nhưng lại gần gũi về tâm hồn thật quý giá. Một lần nữa xin cảm ơn các em.
     
  6. maybe8791

    maybe8791 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/2/2014
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nối thoát nào cho cuộc sống của tôi?

    em nghĩ mẹ nó nên chia sẻ chuyện như thế này với mẹ đẻ, anh chị em đằng ngoại, bácgái rồi các anh chị em sẽ biết phải nói gì với bác trai. Chứ mẹ nó cứ tưởng chịu đựng mãi, lương tâm mẹ nó sẽ cắn dứt rất nhiều, vì càng chịu đựng càng đẩy mọi việc đi quá xa. Hãy hành động khi mẹ nó còn làm chủ được mn ạ. chúc mẹ nó nhanh vượt qua.
     
  7. tienluu.lv

    tienluu.lv Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/7/2014
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Nối thoát nào cho cuộc sống của tôi?

    Chào Chị.
    Đọc xong bài này tôi thấy thương cho hoàn cảnh của Chị, âu cũng là duyên nghiệp mà ra cả. Bây giờ bỏ không xong, ở lại thì khổ, coi như tiến thoái lưỡng nan rồi. Giờ chỉ có một cách là cải thiện tình hình trong nhà Chị thôi.
    Nếu Chị tin tưởng thì liên hệ với tôi qua mail: tienluulacviet@gmail.com
    Tôi có thể sẽ giúp đc Chị.
    Thân mến!
     
  8. nguyen_chi

    nguyen_chi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/7/2014
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nối thoát nào cho cuộc sống của tôi?

    chia sẻ với chị nhé. khổ quá.
    theo em chị phải cố gắng thoát ra khỏi cs này đi. đành rằng bà mẹ chồng ko tốt, nhưng chồng chị cũng ko thương yêu chị. chị càng sống tiếp càng đau khổ thôi.
    chị cũng nên cố găng giành quyền chăm con. ko được gần mẹ lúc nhỏ, mai này thằng bé khó gắn bó với chị lắm. chị cố lên nhé
     
  9. linhnuong

    linhnuong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/5/2012
    Bài viết:
    2,501
    Đã được thích:
    326
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nối thoát nào cho cuộc sống của tôi?

    Nắm tay chị nhé. Em không biết nên khuyên chị thế nào. Em nghĩ trong cuộc sống bất cứ chuyện gì người ta thường sẽ phải lựa chọn " Chấp nhận, thay đổi hoặc từ bỏ" chị ạ. Chúc chị luôn vui và có quyết định sáng suốt.
     
  10. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,044
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nối thoát nào cho cuộc sống của tôi?

    Đọc tâm sự của chị buồn thế. ĐÚng là hiện tại bế tắc chưa biết làm gì. Ck chị có tính bạo hành lại được thêm bà mẹ ck ích kỷ :( Chắc chị phải đấu tranh để con gần gũi với con trai mình chứ để con xa lánh mẹ thì buồn lắm! Chị cố lên nhé!
     
  11. batxecaocap

    batxecaocap Tìm anh - Anh ở đâu

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    8,314
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nối thoát nào cho cuộc sống của tôi?

    Em đi ăn trưa rồi vào nghe tiếp tâm sự của chị.........
     
  12. vuthuha79207

    vuthuha79207 Mẹ Tũn

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    3,399
    Đã được thích:
    339
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nối thoát nào cho cuộc sống của tôi?

    Em cũng chưa có nhiều kinh nghiệm để khuyên chị. Cố lên chị nhé
     
  13. saobang

    saobang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/4/2009
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Nối thoát nào cho cuộc sống của tôi?

    Phụ nữ Việt cứ bị sự giáo dục là phải chịu đựng, nhẫn nhịn...vì người nọ vì cái kia....Nếu tự bản thân em không thương em thì không ai thương em được, em không thưong em, tự bảo vệ em thì làm sao em có thể bảo vệ con em được?. Bởi vậy, với trình độ của em, sự trưởng thành và độc lập về kinh tế, có lẽ em sẽ biết phải làm gì? Hôn nhân hay gì cũng vậy, đã là Quyết định thì có QĐ đúng, có QĐ sai, sai thì phải sửa thôi, mà biết sai thì sửa càng sớm càng tốt. Chúc em luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc
     
  14. Hợp Lý

    Hợp Lý Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/3/2014
    Bài viết:
    3,348
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nối thoát nào cho cuộc sống của tôi?

    Chào bạn. Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi thấy thương bạn vô cùng, tôi thấy nguyên nhân chính làm cho cuộc sống của bạn bị bế tắc như hiện nay là lấy chồng tìm hiểu không kĩ. Ngay lời đầu bạn nói chồng bạn đi làm ăn ở đâu bạn cũng không biết chính xác là đã có vấn đề rồi. Một ông chồng thiếu hiểu biết vũ phu như thế, lại được một bà mẹ chồng chẳng ra sao, tôi khuyên bạn bình tâm mà xem lại. Bạn đừng cam chịu nữa, hãy tâm sự với người thân của mình để tìm ra phuơng pháp giải quyết tốt nhất. Ví dụ: chồng bạn yêu thương bạn mà chỉ có bà mẹ chồng tắc te thôi thì đi một nhẽ, đằng này hỏng cả hai. Tôi khuyên bạn nên tìm cho mình một lối thoát càng sớm càng tốt.
     

Chia sẻ trang này