Bạn đã đọc chưa? Lối ứng xử của người lớn ảnh hưởng rất nhiều đến nhân cách của đứa trẻ. Trong một bài viết đăng trên báo Thái Lan, tác giả Ronald Russell đã đúc kết: Một đứa trẻ sống trong sự nhạo báng sẽ trở nên nhút nhát. Một đứa trẻ hay bị chỉ trích sẽ học cách quy kết người khác. Một đứa trẻ thường xuyên bị ngờ vực sẽ trở nên dối trá. Một đứa trẻ sống trong sự đối địch sẽ trở nên hằn học với mọi người. Một đứa trẻ thường xuyên được khích lệ sẽ trở nên tự tin. Một đứa trẻ được ngợi khen sẽ biết trân trọng người khác. Một đứa trẻ sống trong sự đùm bọc sẽ biết quan tâm đến mọi người. Một đứa trẻ sống trong tri thức sẽ học được sự không ngoan. Một đứa trẻ được hưởng sự nhẫn nại sẽ trở nên khoan dung với mọi người. Một đứa trẻ sống trong hạnh phúc sẽ tìm được tình yêu và cái đẹp. Nguồn: Báo Thanh Niên, ngày 12 tháng 4 năm 2005.
Đúng đó chị H, môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến nhân cách của con người mà. Em có một bài này, cũng khá hay, mời các chị đọc thử nhé: Hãy biết khen ngợi con Những đứa trẻ bao giờ cũng thích khen. Khi chúng được điểm 10 chính tả hay làm văn, bao giờ người đầu tiên chúng muốn khoe cũng là bố mẹ hay ông bà. Thường người lớn có khi ko để ý đến sự cố gắng của trẻ nên hay bỏ qua những lời khen đúng lúc, đúng chỗ. Những lúc như vậy, nếu để ý, ta sẽ thấy trẻ rất buồn. Chúng không nhận được sự động viên của người lớn, có nghĩa là cố gắng của chúng đã ko được nhìn nhận. Điều này rất dễ triệt tiêu sự cố gắng lần sau của chúng. Việc thích nhận được lời khen là hoàn toàn hợp với bản tính trẻ. Nếu ko thường xuyên động viên, trẻ sẽ khó hoàn thiện mình hơn. Người lớn vì vậy, trước những cố gắng dù rất nhỏ của con cũng nên có lời động viên kịp thời. Dù trẻ cố gắng nhưng chưa có kết quả cũng vẫn cần động viên. Có thể nói: "Bố thấy con gái đã rất cố gắng, bố tin con sẽ làm được", hoặc "Con mẹ giỏi quá, cố lên con nhé!". Chắc chắn khi đó con của bạn sẽ biết vươn lên trong cuộc sống và gắng tự hoàn thiện mình để làm vừa lòng những người chúng yêu mến. (Theo dantri.com.vn)
Đọc bài của Yến làm chị nhớ lúc sáng đưa cháu thứ hai nhà chị đi học,nó hỏi chị lúc tối về nhà mẹ có thấy gì lạ không?(thú thật lú đó chị không nghĩ ra được vì về nhà rất khuya 11h lo tắm rồi đi ngủ chứ không chú ý)nói xong cháu nói hồi tối trước khi đi ngủ con đã dọn dẹp đồ chơi gọn gàng đó,vậy là chị khen giỏi quá biết thương mẹ rồi đó,cháu rất vui vơí lơì khen của mẹ .Bài của hai mẹ hay lắm,thật bổ ích để mình rút kinh nghiệm,hãy khuyến khích cháu khi cháu làm được những việc tốt.