Lời xin lỗi con khó nhưng thật cần thiết

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Hải Phạm, 6/1/2011.

  1. Hải Phạm

    Hải Phạm Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/11/2010
    Bài viết:
    1,025
    Đã được thích:
    1,555
    Điểm thành tích:
    1,013
    [​IMG]
    Anh bạn Khanh bị cậu con trai 16 tuổi trách "sao không bao giờ thấy ba xin lỗi". Theo lời anh thì chưa một lần nó cãi lời bố mẹ, thậm chí nói gì nghe nấy nhưng gần đây cậu dở chứng. Mỗi lần anh nói oan cho nó chuyện gì, nó không im lặng mà "dặm" một câu: "Ba biết mình sai mà không chịu nhận lỗi".
    Trong một cuộc họp mặt đồng hương, mấy bậc cha mẹ tuổi xấp xỉ 40 ngồi kể chuyện gia đình, con cái. Câu chuyện dần nóng lên khi một chị bạn đang làm chuyên viên tâm lý đặt câu hỏi: "Có bao giờ mấy anh chị xin lỗi con cái chưa?". Nhiều người mới giật mình, cả đời chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nhận lỗi trước mặt chúng huống chi là xin lỗi. Thời của họ, mỗi lần bị bố đánh oan, tôi chỉ biết nuốt nước mắt, các cụ không có lấy một câu hỏi han, nói gì đến xin lỗi. Nhưng hình như, thời bây giờ đã khác. Nói như chị bạn chuyên viên tâm lý, muốn nuôi dạy con tốt, cha mẹ không chỉ biết trách phạt hay đổ lỗi cho con cái mà còn phải biết nhận lỗi, thậm chí còn xin lỗi trong những tình huống đặc biệt.

    Chị kể, con gái chị năm nay vừa tròn 13 tuổi. Mỗi lần đi học về, cháu thường tâm sự với chị chuyện trong lớp. Có lần cháu kể cô giáo bắt phạt cả lớp vì không ai làm bài tập đem về nhà. Mọi người đã một mực phản đối vì rõ ràng cô giáo không hề căn dặn làm bài tập gì cả. Sau một hồi đưa ra những "bằng chứng", cô giáo phải xin lỗi trước lớp vì sự lơ đễnh của mình. Kể xong câu chuyện, con bé có vẻ rất thích vì theo lời của nó "hiếm khi nào tụi con nhận được lời xin lỗi từ thầy cô" và nó còn hỏi ngược lại chị bạn của tôi rằng: "Vậy ba mẹ có bao giờ xin lỗi con cái không hả mẹ?". Tất nhiên, câu trả lời của chị bạn tôi là "cũng có", nhưng khi trở thành đề tài bàn luận lại ít người tán đồng chuyện này.

    Anh Hoàng Minh, giám đốc chi nhánh công ty xuất nhập khẩu cho rằng: "Nếu cha mẹ cứ xin lỗi con cái thì chắc chúng nó loạn lên hết". Còn chị Hiền Mai, kế toán văn phòng đưa ra ý kiến: cha mẹ đâu phải ngang hàng phải lứa với tụi nó mà xin lỗi. Và không ít người trong buổi họp mặt đó cũng đồng ý rằng, chuyện cha mẹ xin lỗi con cái là hoàn toàn vô lý. Như anh Minh Tuấn thẳng thắn: "Mình lo cho nó đã mệt lắm rồi. Chỉ có mỗi cái quyền dạy dỗ, rầy la mà còn bắt phải xin lỗi thì thôi, tôi khỏi làm cha cho rồi!".

    Quan niệm về chuyện nuôi dạy con cái của mỗi người mỗi khác và để cho mọi người tiếp thu quan điểm của người khác không phải là chuyện dễ dàng. Chị kể câu chuyện của một khách hàng nhờ tư vấn. Con trai vị khách hàng đó năm nay 17 tuổi. Một hôm, mẹ thằng bé phát hiện trong ba lô của con trai mình có rất nhiều bao cao su. Quá bất ngờ và không kềm được tức giận, chị đã tát thẳng vào mặt con trai mình. Thế là, trong mắt mọi người, thằng bé trở thành kẻ xấu xa và bị cả gia đình lên án. Ngay đêm hôm đó, thằng bé bỏ nhà đi. Hoảng hốt, cả nhà phải tìm gặp thầy giáo trình bày sự việc nhờ giúp đỡ. Khi đó mới vỡ lẽ ra, con trai của mình làm tuyên truyên viên cho đội công tác xã hội của trường nên... Và thế là, một tin nhắn "ba mẹ xin lỗi, mong con mau quay về" được đăng tải.

    Nguồn : VnExpress

    Sưu tầm : Minh Nguyệt
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hải Phạm
    Đang tải...


  2. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,229
    Đã được thích:
    1,585
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Lời xin lỗi con khó nhưng thật cần thiết

    Tớ thấy việc xin lỗi con là bình thường, như tớ nè. Lần nào sai là tớ đều xin lỗi Kevin và ngược lại con sai tớ cũng yêu cầu con xin lỗi.
    Bữa trước bận việc nên đến đón con muộn hơn mọi khi khoảng 20 phút, đến nơi mặt con buồn buồn ( chắc ngóng mẹ) tớ nói luôn " mẹ xin lỗi con trai, bữa nay mẹ bận nên đến đón con hơi trễ. Con có nhớ mẹ không?" Kevin mếu máo " con nhớ mẹ lắm! Lần sau mẹ đừng đón con muộn nữa nhé!" hix làm mình cũng thấy áy náy.
    Hôm rồi lên nhà ông ngoại chơi, Kevin thấy cái đèn pin của ông là lạ nên lấy chơi, ông nghiêm mặt bảo " con chơi cẩn thận, vỡ của ông là ông không có gì dùng đâu" Thế là ông mải việc ông còn cháu chơi đèn pin ở phòng khách. Ông đang loay hoay trong bếp thì Kevin chạy vào ôm chân ông khóc và nói " ông ơi! con xin lỗi ông, con xin lỗi ông!" Ông ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì đi ra đến phòng khách thì thấy cái đèn pin đã bị rơi xuống sàn bung ra ( may chưa vỡ). Tớ cũng thấy mừng là con mặc dù còn nhỏ nhưng cũng ý thức được việc làm sai và biết nói " xin lỗi".
     
  3. tcamtrang

    tcamtrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/12/2010
    Bài viết:
    1,553
    Đã được thích:
    257
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lời xin lỗi con khó nhưng thật cần thiết

    Mình nghĩ ba mẹ sai thì phải xin lỗi con cái là đúng. Đâu phải vấn đề không ngang hàng mà làm sai thì không xin lỗi.
     
  4. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,572
    Đã được thích:
    2,576
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lời xin lỗi con khó nhưng thật cần thiết

    vấn đề này rất quan trọng ý... dạy cho con ý thức được làm sai và phải biết nhận lỗi... khi mình làm sao cũng phải xin lỗi con phải thế mới công bằng và phải thế thì bé mới tin và hiểu được việc bố mẹ dạy là đúng , vì bố mẹ đã noi gương tốt cho con ...
     
  5. Ỉn&Tí nhí nhố

    Ỉn&Tí nhí nhố Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/9/2008
    Bài viết:
    1,021
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Lời xin lỗi con khó nhưng thật cần thiết

    Quan điểm của mình thì xin lỗi con là việc bố mẹ nên làm chứ, dạy con như vậy thì khi bố mẹ sai cũng nên XL con để con ý thức được lời XL được dùng như thế nào, mình thường xuyên XL con nếu như làm cái gì sai.
     
  6. nguyenthu82

    nguyenthu82 TAKE IT EASY

    Tham gia:
    28/10/2009
    Bài viết:
    8,348
    Đã được thích:
    1,469
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Lời xin lỗi con khó nhưng thật cần thiết

    Hơ em mới 22 nên chưa có con nhưng ba mẹ em xin lỗi em và anh trai là chuyện bình thường thôi mà, ví dụ ba bận không đưa em đi đâu đó như đã hứa ba vẫn nói xin lỗi đàng hoàng, hẹn ngày khác ba rảnh...
     
  7. bố Đầu To

    bố Đầu To Thành viên mới

    Tham gia:
    3/7/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Lời xin lỗi con khó nhưng thật cần thiết

    Quan điểm của mình là chúng ta nên tạo cho trẻ một sân chơi cân bằng. Phải coi chúng là một thành viên thực sự trong mọi hoàn cảnh. Khi người lớn sai thì xin lỗi vậy thì trẻ con mới có thói quen xin lỗi người khác khi sai được.
     
  8. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,894
    Đã được thích:
    1,210
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lời xin lỗi con khó nhưng thật cần thiết

    Người lớn chính là tấm gương của trẻ em....... Nếu 1 ngày nào đó, con mình có hành động gì không đúng thì điều đầu tiên nên xem lại chính mình trước....
     
  9. Tom n Jerry

    Tom n Jerry Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/1/2009
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Lời xin lỗi con khó nhưng thật cần thiết

    Nói thì dễ lắm ạ, nhưng mong các bậc cha mẹ thời chúng mình nói lời nhớ giữ lời nhé, vì theo em nhìn thấy thì đúng là cha mẹ trẻ cũng hay xin lỗi lắm, nhưng là xin lỗi con khi con là con nít thôi, nghĩa là khi chúng chẳng biết gì, hoặc là chưa đi học í, hình như xin lỗi lúc đó ko cảm thấy ê mặt thì fải, còn đến khi nó lớn, có xin lỗi nó không nêú mình sai? Như em thấy chị em, lúc con còn bé thì làm j sai, để nó khóc là xin lỗi rối rít, nhưng bi giờ, khi con sắp học hết cấp 1 rùi, em thấy lâu lắm rồi không nghe chị em mở mồm xin lỗi con bé cái j, mặc dù nhiều khi sai lè lè
     
  10. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,894
    Đã được thích:
    1,210
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lời xin lỗi con khó nhưng thật cần thiết

    Bạn nói đúng đó.......... Văn Hóa Nhận Lỗi ở Xã Hội mình có vẽ vẫn là 1 thứ xa sỉ nhỉ......... và Có vẻ như từ "Xin Lỗi" nặng nề hơn từ "Sorry" thì phải..., vì mình thấy người của chúng ta sẳn sàng dùng từ "Sorry" mà lại tránh "Xin Lỗi"......
     
  11. .Sonic.

    .Sonic. Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/4/2010
    Bài viết:
    6,416
    Đã được thích:
    1,420
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Lời xin lỗi con khó nhưng thật cần thiết

    Mình thấy chị mình mỗi khi làm gì sai hoặc mắng con ko đúng đều xin lỗi con cho dù con chị ấy mới 2 tuổi thôi ạ
     
  12. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,894
    Đã được thích:
    1,210
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lời xin lỗi con khó nhưng thật cần thiết

    Đúng rồi ạh, mình nên tập "Lại" thối quen xin lỗi...........
     
  13. Up_8084

    Up_8084 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/6/2010
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Lời xin lỗi con khó nhưng thật cần thiết

    Tôi nghĩ việc xin lỗi con chẳng có gì là "vô lý" cả. Cha mẹ cũng là người, nên tất nhiên sẽ có lúc đúng lúc sai. Mà sai thì phải xin lỗi. Quan trọng là biết cách xin lỗi sao cho đúng lúc đúng chỗ và đúng vị thế của "bậc cha mẹ" là được
     
  14. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,572
    Đã được thích:
    2,576
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lời xin lỗi con khó nhưng thật cần thiết

    đúng đấy, mình rất thích quan điểm của bạn....
     
  15. .Sonic.

    .Sonic. Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/4/2010
    Bài viết:
    6,416
    Đã được thích:
    1,420
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Lời xin lỗi con khó nhưng thật cần thiết

    vâng, chị em bảo hay coi con cái mình như 1 người trưởng thành, mình cần tôn trọng 1 người lớn thế nào thì đối với trẻ con cũng thế, phải biết tôn trọng chúng, phỉa làm gương trong mọi hành động, lời nói thì con mới noi theo
     
  16. hoangvu911

    hoangvu911 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/5/2009
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Lời xin lỗi con khó nhưng thật cần thiết

    Thật ý chứ. Bố mẹ mình chưa bao giờ xin lỗi mình. Nhiều khi cũng ấm ức lắm, mình/con sai thì phải khoanh tay xin lỗi, thế mẹ bố mẹ sai chả bao giờ xin lỗi gì cả. Đấy là văn hóa Á Đông, truyền thống từ ngày xưa đã thế (độc đoán, gia trưởng, cha mẹ đặt đâu ngồi đấy, cha mẹ nói con nghe...) Chỉ có phương Tây mới có kiểu bố mẹ sai thì bố mẹ phải xin lỗi, nói hẳn 1 câu xin lỗi ý.

    Giờ mình làm mẹ rồi, hy vọng con mình sẽ không phải ấm ức nữa. Nhưng quả thực để nói được câu "mẹ xin lỗi" hay "mẹ sai rồi", cũng không phải là điều dễ dàng.
     
  17. KuHim

    KuHim Sp tăng khả năng thụ thai , Vitamin cac loai

    Tham gia:
    26/3/2011
    Bài viết:
    15,683
    Đã được thích:
    12,430
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: Lời xin lỗi con khó nhưng thật cần thiết

    hihi, đúng là mỗi thời mỗi khác, sắp tới có thể điều chỉnh luật, các bố mẹ mắc lỗi với con trẻ (trong 1 số trường hợp: xúc phạm, mắng chửi...) mà quên xin lỗi có thể bị chúng kiện ra tòa đấy nhé!
     
  18. ialoha

    ialoha ♪—i'm ALӨHA™♥

    Tham gia:
    26/3/2011
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Lời xin lỗi con khó nhưng thật cần thiết

    nhưng hành động mới là khó..........................
     
  19. bamboomami

    bamboomami Thành viên mới

    Tham gia:
    9/3/2011
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Lời xin lỗi con khó nhưng thật cần thiết

    muốn con ngoan thì trước tiên cha mẹ phải làm gương cho bé, Vc mình sai thì nhẹ nhàng nhận lỗi với con, người Vn mình hay ngại nhận lỗi, nhưng nếu như thế sẽ làm con mình có thói quen trốn tránh sau này
     
  20. bill_phuc

    bill_phuc ^ Mẹ của Bill ^

    Tham gia:
    18/3/2011
    Bài viết:
    1,997
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lời xin lỗi con khó nhưng thật cần thiết

    Đúng là người VN mình ngại xin lỗi - đặc biệt là người lớn với người trên. Để thay đổi được điều đó thật khó..
     

Chia sẻ trang này