Tớ lớn lên ở Sóc Sơn, tự bươn chải lập nghiệp hơn chục năm nay trong nội thành Hà Nội. Có ai dân Sóc Sơn muốn lập hội ko nhỉ?
À, có em đây. Chắc em ít tuổi hơn chị vì em mới ra trường được 4 năm thôi. Vậy là sống ở HN cũng được 8 năm rồi nhỉ. Em không sinh ra ở Sóc Sơn nhưng cũng ở Sóc Sơn được 10 năm đấy (hồi nhỏ em ở Bắc Ninh). Thế chị ở khu vực nào của Sóc Sơn vậy? Trước chị học trường cấp 1, 2, 3 nào thế?
Tớ học cấp 1 Tân Minh, cấp 2 trường 418, cấp 3 Đa Phúc. Tớ ở thị trấn Sóc Sơn, trc đó ở Gò Sỏi và trc đó nữa ở Khu tt Tiểu Đoàn 1 (thuộc đất Tân Minh nhưng cạnh phía Thủy Lợi 2). Còn nhà ấy ở chỗ nào SS vậy?
Ðề: Lớn lên ở Sóc Sơn, lập nghiệp tại nội thành Hà Nội có ai ko? Ôi, hôm nay em mới vào lại được topic này. Em cũng ở thị trấn SS ạ (chỗ đằng sau trường Đảng ý). Cấp 1,2 em học ở Thị Trấn. Cấp 3 em học Đa Phúc. Tân Minh ở chỗ nào em cũng không biết nữa vì em ít đi lắm, chị nói mấy địa danh và tên trường kia em mù tịt. Em sinh năm 83 chị ạ. Còn chị?
Ðề: Lớn lên ở Sóc Sơn, lập nghiệp tại nội thành Hà Nội có ai ko? Hj em tìm mãi dồng hương sóc sơn chị ạ.em ở xã Việt Long SS,ko biết bác biết ở đó ko?em sinh ra và lớn lên ở đó,hj nhưng em ở ngoài này đc 11 năm rồi chồng con ở đây cả,hanof có đồng hương of thì ới em nhé?thỉnh thoảng vào tán gẫu ạ.