Chúng ta không bao giờ thấu hiểu hết tình cảm của cha mẹ dành cho ta cho đến khi chúng ta thật sự làm cha làm mẹ. Nên cho nhiều hơn nhận, nhất là đối với cha mẹ của mình. Trên đời này còn có nhiều thứ quý giá hơn tiền. Có một cậu bé, bỗng một hôm, cậu chạy vào bếp và dúi vào tay mẹ cậu một mảnh giấy. Người mẹ lúc này đang bận làm bữa tối. Bà hơi ngạc nhiên nhưng cũng giở mảnh giấy ra và đọc: - Cắt cỏ: 5 đô la - Lau dọn phòng ngủ: 1 đô la - Đi mua đồ cho mẹ: 0,5 đô la - Trông em khi mẹ đi chợ: 0,25 đô la - Đổ rác: 1 đô la - Cắt cỏ và quét vườn: 2 đô la Tổng cộng: 14,75 đô la Đọc xong, người mẹ ngẩng lên nhìn con và suy nghĩ. Một lát sau, bà cầm bút viết vào mặt sau của mảnh giấy: - 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau: vô giá - Những đêm thức trắng khi con đau và cầu nguyện cho con: vô giá - Những lo lắng, phiền muộn vì con: vô giá - Tiền sách vở, đồ chơi, áo quần, học phí: vô giá Tổng cộng tất cả những gì mẹ dành cho con là tình yêu vô giá của mẹ. Sau khi đọc xong những dòng chữ trên, cậu bé òa khóc nức nở. Nhìn thẳng vào đôi mắt người mẹ, cậu thốt lên: "Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm!". Nguyên Anh (Theo Inspireme) Nguồn : Thanh Niên Sưu Tầm : Minh Nguyệt
Ðề: Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình Đúng là chỉ khi có con mới hiểu được tấm lòng cha mẹ, giờ làm mẹ rồi mới hiểu được tình mẹ dành cho con, dẫu vậy sao mình vẫn cứ trách bản thân mình, mẹ đang bị ốm, vậy mà hôm qua mình gọi điện về cho bố vẫn chỉ thao thao bất tuyệt kể chuyện của mình mà quên cả hỏi han mẹ, đến tối gọi về cho mẹ thấy mẹ bảo mệt mới nhớ ra, trời ơi, sao mình vô tâm đến thế, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên con gái, mà quên mất người sinh ra mình ư, mình thấy miìn thật đáng trách quá, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, mẹ chóng khoẻ nhé, con yêu mẹ nhiều lắm
Ðề: Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình Đọc xong mà mình cứ khóc thôi. Quả đúng là như vậy, những đứa con, những người con chẳng bao giờ nhớ rằng cha mẹ yêu mình, lo lắng cho mình bao nhiêu nhưng lại luôn đòi hỏi, kể cả khi đã có gia đình.
Ðề: Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình sáng nay gọi điện về cho mẹ, mẹ đã đỡ nhiều rồi, may quá, cái bệnh huyết áp cao cứ làm khổ mẹ hoài, con thương mẹ lắm mẹ à