Híc.. em ngồi gõ cả 1 bài dài.... nhưng mà chả hiểu sao gửi thì bảo em đăng nhập lại, rồi mất bài của em. Đành ngồi gõ lại vậy... Em hay ở bên webtretho, ít tâm sự ở diễn đàn này. Nhân câu chuyện ở bên đó, em mang sang đây để cảnh báo với chị em bên này ạ. Câu chuyện thế này: - Bên wtt có 1 chị lây nick là trangthanhgiomat. - Có 1 nick khác vào đó tâm sự rằng bị người yêu lừa, bỏ lại với cái bụng bầu, và bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, trong tay không có tiền bạc gì, nhờ mọi người khuyên bảo và giúp đỡ. - các chị em đều thương lắm. vì thấy hoàn cảnh đáng thương, lại quyết tâm giữ đứa trẻ, nên mọi người đều muốn giúp (trong đó có em). - một vài chị em có tìm đến gặp em đó nhưng chỉ có trangthanhgiomat gặp được. - mấy chị em hẹn gặp, bỏ công đi lại , dù xa xôi (trong đó cũng có em.híc), mà vẫn không gặp được em đó. -Chỉ duy nhất có chị trangthanhgiomat là gặp được là chuyển được quà cho em đó. - Các chị em bắt đầu nghi ngờ và mở cuộc điều tra (trong đó cũng có em.hihi..) - chúng em phát hiện ra, 3 nhân vật trong vụ này đều chỉ là một người đứng ra sắp đặt- đó là trangthanhgiomat. - chúng em đã cố tình vào bẫy, chụp cái cị ta cho toàn thể bà con được biết. Vụ này tuy không có mất mát gì nhiều về vật chất, mà cái được lại lớn hơn -dó là bài học về sự cảnh giác để đặt lòng tốt cho đúng chỗ. Nên em link sang đây để cho chị em bên này cảnh giác với nick này và mặt của chị ta. Cả nhà chịu khó đọc link này nhé: http://www.*********/forum/showthread.php?t=254469 và http://www.*********/forum/showthread.php?t=225819 Khi tìm thông tin trên mạng, em thấy nick trangthanhgiomat cũng được lập bên này, cùng với thời gian lập nick bên wtt. và đến tối hôm qua, tức là khi vụ lừa đảo bị phanh phui được mấy hôm rồi, em vẫn thấy nick đó dạo trên diễn đàn này. Nên em post bài sang cho mọi người nhận diện, cảnh giác.
Em cũng chẳng hiểu chị ta làm vậy để làm gì nữa. Cái được thì chả được bao nhiêu, mà mất công mất sức dàn dựng cả 1 câu chuyện, mất bao thời gian để nói dối với nhiều người. Chỉ mong chị ấy không tái phạm, mà tích đức cho đứa con trong bụng chị ta thôi.
Nhiều kiểu lừa đảo thế nhẩy. Giờ ngày càng có nhiều câu chuyện buồn xuất hiện vào diễn đàn này. Phải chăng đây là nơi dễ nhất để kẻ lợi dụng lòng tốt của mọi người nhảy vào? Mod và mọi người cùng nghĩ cách gì để phát hiện loại người xấu này nhỉ? Không thì ảnh hưởng tới một môi trường tốt đẹp này mất.
chẹp chẹp chẹp chẹp!!!!!!!!!!!! Trên diễn đàn này và cả webtretho, mình đều lấy nick là daobong nhé. Ở đời, mình tin là có luật nhân quả, cho đi cái gì thì nhận lại thôi, bạn ạ.
Nghe nói chị ấy đã âm thầm hồi lại tiền và quà cho mọi người rồi. Đúng là tự chuốc vạ vào thân. Cái mẹt lên diễn đàn rồi thì người thân, bạn bè nhận ra làm sao nhỉ? Xấu hổ chết!