Tháng 11 là em sinh rồi mà vẫn chưa biết nên sinh ở đâu. Sinh ở bv huyện thì gần nhưng lại ko yên tâm mà lên Sài Gòn thì xa quá.Nhà chỉ có hai vợ chồng trẻ, chồng lại đi làm suốt ngày, bà nội, bà ngoại thì ở quê cũng bận rộn khi nào em sinh hai bà mới vào.haizz... Các chị cho em vài lời khuyên với. Em lo quá, ngủ không ngon chút nào.
Ðề: Lựa chọn nơi sinh Mình cũng sinh ở bv huyện đây, nhưng bạn có bị vấn đề gì như rau tiền đạo hay chỉ định gì của bs không? nếu sinh thường thì không vấn đề gì đâu, ngày trước các cụ còn tự đỡ được mà. Sinh đẻ là chuyện hết sức tự nhiên bạn ạ
Ðề: Lựa chọn nơi sinh Em cũng đang lăn tăn như Mẹ nó đây, mọi người cứ khuyên sinh trên Hnoi cho đảm bảo, cơ mà em sinh gần cuối năm nên thích về quê sinh cho các cụ đỡ đi lại. Học hỏi kinh nghiệm bọn bạn, bọn nó sinh ở trạm y tá xã với huyện đầy,mẹ tròn con vuông nên e yên tâm về quê sinh, hi.
Ðề: Lựa chọn nơi sinh Nếu sinh thường được chắc em cũng chẳng lăn tăn, cơ mà em nước ối ít, bé lại bị dây rốn quấn cổ sợ phải mổ em mới lo ấy chứ
Ðề: Lựa chọn nơi sinh Trường hợp như bạn thì phải cẩn thận hơn rồi. Trong SG thì mình lại ko biết mấy
Ðề: Lựa chọn nơi sinh Nếu mn sinh thường thì mình nghĩ bv huyện cũng rất ok ,o phải đi xa xôi vất xả,làm tn để tiện bề sinh bé mn ah