Chào các mẹ, sáng sớm ra cửa hàng em đã có bọn lừa đảo nghé thăm các mẹ ạ. Bức xúc quá nên phải lên đây buôn với các mẹ cho vơi . Chuyện như này ạb Bọn nó đi 2 người, 1 nam, 1 nữ, ăn mặc lịch sự, tuổi tầm 40. Vào cửa hàng em nói với em bé nhân viên là bọn chúng là cán bộ kiểm dịch trên phường xuống làm việc. Hôm t2 vừa rồi đã họp với các chủ cửa hàng ở khu phố này và phổ biến thông tin rồi. Bây giờ cần em (nv) ký xác nhận vào giấy và đóng 600k để chúng nó phát thuốc cho. May mà em đã nhắn nv từ trước là ko đóng tiền cho ai khi e chưa xác nhận nên bé nv ko chịu đưa tiền cho bọn kia. Thì bọn nó lại nói như đúng rồi là gọi đt cho em để dặn nv đóng $ cho nó. Thực ra nó rút đt ra và tự thoại. NV của e nghi ngờ nên gọi lại cho e hỏi lại thì e bảo ko đúng. Lúc đấy chúng nó mới biến (rất nhanh). Haizzz. Thời buổi làm ăn khó khăn mà lừa đảo thì nhan nhản. Mẹ nào có cửa hàng thì nên chú ý với bọn này nhé. Đừng để chúng nó cướp $ mồ hôi công sức của mình. Chúc các mẹ buôn may bán đắt!
Ðề: Lừa đảo chuyên nghiệp - Bức xúc quá!!!!!!! Em nhân viên của bạn cũng nhanh trí thật, buôn bán khó khăn thì chớ chúng nó dã man thật.... may ko lại mất toi 600k bán hàng bao h cho lại được?
Ðề: Lừa đảo chuyên nghiệp - Bức xúc quá!!!!!!! Phải cảnh giác mẹ nó ơi, giờ lừa đảo gớm lắm, E hôm trc đi đường, bọn cướp này cũng có 2 người, 1 người đi sau đâm vào xe em, em quay lại thì bị 1 người vượt lên và dật cái túi đựng laptop của em, E đi xe Ga và để laptop ở chân. em quay người lại thì phát hiện ra nó giật, em hét ầm lên, lúc đó may đường tác nên em và vài người nữa đuổi kip, thế là may em lấy lại dc máy, em ức lắm nhưng lúc đó chỉ nghĩ đến mất của chả đánh dc cái nào vào mặt chúng nó cả,.
Ðề: Lừa đảo chuyên nghiệp - Bức xúc quá!!!!!!! Chiêu này không mới, các mẹ cố gắng cập nhật để cảnh tỉnh và nhắc nhở NV của mình không lại tiền mất tật mang, mãi mới kiếm đc đồng tiền lại bị kẻ khác cướp mất
Ðề: Lừa đảo chuyên nghiệp - Bức xúc quá!!!!!!! Hix, khổ thân mẹ nó. May là vẫn tóm đc nó và người thì cũng ko sao. Sợ nhất là nó giật đồ làm mình ngã xe. Cái bọn cướp đường đấy thì có ngày quả báo
Ðề: Lừa đảo chuyên nghiệp - Bức xúc quá!!!!!!! Nhà mặt đường sợ nhất mấy cái trò lừa đảo. Đủ chiêu, đù mánh lới. Bạn mình thì bị thôi miên thế nào móc hết tiền vàng đưa nó. Nên mình rút kinh nghiệm, cứ mấy đối tượng xưng bên phường xã hay mặc áo chống nắng, bịt mặt vào cửa hàng thì đứng xa xa ra chút k nhỡ nó lại thôi miên thì cũng khiếp.
Ðề: Lừa đảo chuyên nghiệp - Bức xúc quá!!!!!!! Lũ vô công rồi nghề, nghĩ ra đủ chiêu để lừa đảo mọi người.
Ðề: Lừa đảo chuyên nghiệp - Bức xúc quá!!!!!!! Các mẹ lưu ý nhé đồ gì đắt tiền thì nên đeo vào người, bỏ trong cốp, chứ để dưới chân thì bọn nó dễ lấy lắm
Ðề: Lừa đảo chuyên nghiệp - Bức xúc quá!!!!!!! May là có em nhân viên ứng biến nhanh Hic, lại nhớ đứa em của em đợt trước cũng đi làm thuê cho một cửa hàng bán đồ lưu niệm ở phố Triệu Việt Vương, mẹ nào ở Hà Nội chắc biết của hàng "Hoa Đồng Nội" ở ngay mặt hồ Gươm, chỗ Bà Triệu giao với Tràng Thi. Đứa em của em thì làm ở cửa hàng trên Triệu Việt Vương cơ. Bình thường buổi tối ở cửa hàng thì có 2 người coi, 1 người chuyên ngồi quầy thu tiên, 1 người tư vấn cho khách xem hàng. Hôm đó đứa em của em lại trông cửa hàng 1 mình vào buổi tối nó bị 2 người giả làm khách mua lừa lấy điện thoại và tiền hàng Một nam và một nữ khá trẻ vào cửa hàng rồi bắt nó tư vấn cho xem cái này cái nọ, trong khi người nam chỉ trỏ thì người nữ lợi dụng lấy cái điện thoại hơn 6tr và 500k tiền hàng ở quầy thu ngân (may số tiền hàng ít không con bé đền ốm) Sau khi lấy xong thì giả vờ không thích rồi phóng xe bỏ đi, con bé đã có linh cảm chạy ngay đến quầy thu ngân thì ôi thôi Đúng là thời nay lừa đảo nhan nhản
Ðề: Lừa đảo chuyên nghiệp - Bức xúc quá!!!!!!! ôi, cái này chả cứ là các shop đâu ạ, nhà dân bt nó cũng vào lừa đảo hết đấy ạ. như đợt bão vừa rồi í, ở HP bị ảnh hưởng nên ngập lụt vs cây đổ tùm lum, thế là mưa tạnh bão tan, ở 1 số chỗ đã có ngay 2-3 ng phụ nữ trung niên đến từng nhà gõ cửa bảo ng của bộ y tế đến phát thuốc phòng dịch sau bão gì gì í, đóng tiền trên dưới 100k gì đó em ko nhớ rõ lắm. đã là lừa đảo thì họ tận dụng mọi yếu tố, sợ thật í.
Ðề: Lừa đảo chuyên nghiệp - Bức xúc quá!!!!!!! dọa này lừa đảo nhiều quá, up cho các mẹ biết mà tránh
Ðề: Lừa đảo chuyên nghiệp - Bức xúc quá!!!!!!! sao h lắm kiểun lừa đảo quá, chẳng bít đằng nào mà lần các mẹ ạ
Ðề: Lừa đảo chuyên nghiệp - Bức xúc quá!!!!!!! EM còn gặp kiểu nhân viên phòng thuế đi thu thuế mà đã viết sẵn biên lai ở nhà, ko cho khách hàng xem liên 1, mà chỉ giao liên 2( viết tay).E hỏi sao tháng này thuế cao hơn tháng trước thì họ trả lời là nhà nước tăng thuế. hix hix
Ðề: Lừa đảo chuyên nghiệp - Bức xúc quá!!!!!!! Ôi ko riêng j cửa hàng đâu ạ, hôm trc m còn bị mấy chị cán bộ y tế hờ đấy đến tận nhà riêng cơ, cũng bảo là trên phường thông báo rồi, rồi định bán cho mấy gói thuốc, tí nữa thì mất tiền oan, may mà hôm đấy tỉnh. Ở nhà cũng phải đề cao cảnh giác mọi ng ah
Ðề: Lừa đảo chuyên nghiệp - Bức xúc quá!!!!!!! Đúng rồi, tớ có hôm ở nhà cũng bị "cán bộ y tế" gõ cửa. Tớ đang dở tay nên khi ra tớ mở rèm ra nhìn thì thấy ra cổng rồi quay lại đẩy cửa sổ nhà chị hàng xóm ngó vào trong, tớ mới hỏi "cái gì thế?" thì thấy trả lời là "chị bên y tế" nhưng sau đó cút thẳng ra cổng. Chắc thấy cửa sổ nhà chị hàng xóm nhà tớ để hé nên mở ra xem có gì lấy đc ko, nhưng chỗ đó là cửa sổ bếp chỉ có toàn tỏi với ớt và treo vài cái rổ nhựa nên chả làm ăn được gì