Nhà Xù đoan chắc các mẹ nhà ta ai cũng từng 1 lần bị những thứ này đến tận nhà... và báo chí cũng từng 1 thời rần rộ đăng bài cảnh báo..thế nhưng loại hình nhà lừa này vẫn không sì tốp mà vữn len lỏi vào mọi ngõ ngách ... Nhà Xù mới làm 1 trận tưng bừng xong lúc 3:30pm với mí em họ nhà lừa nên giờ lên đây chia sẽ với các mẹ đây... Lúc 3pm, Xù đang trên lầu, nhà không có ai..có thằng cháu ở nhà duới, thì Xù nghe có tiếng bấm chuông gọi cửa : -Chủ nhà ơi .... Cứ ngở thư từ hay đóng tiền rác nên Xù không xuống, nhưng lúc sau vẫn nghe tiếng trao đổi qua lại nên Xù đi xuống thì thấy có 1 nam 1 nữ. Nam chừng 165 gầy gầy, mặt xuơng da đen và 1 nữ cao bằng nguời nam, to con, luỡng quyền cao, hơi hô.. cả hai nghe chất giọng không phải nguời Hanoi hay Saigon..( cả hai chừng ngoài 30 là cùng ) Cả hai nhét vào tay cháu 1 đống gói to gói nhỏ, bắt cháu đóng tiền 450K bảo là phòng dịch khử trùng cho trọn năm, kể cả bột thông cầu ...blah blah blah..chiêu bài này các mẹ biết rồi.... ( mà cơ khổ..nhà Xù mới nhờ tổ VS đến hút WC hết 500K chừng 1 tháng nay, làm gì mà phải thông cầu...) Xù gạt phăng ra và bảo sẽ gọi điện hỏi bác tổ trưởng và phưòng..và yêu cầu cả hai tên cho Xù địa chỉ số phone của đội để Xù liên lạc, và trực tiếp ra đó đóng tiền thì thị này bảo phải ra tận quận 1 xa nhắm nhắm ..nên giờ tạo điều kiện thuận tiện đến tận nơi cho dân chúng, còn không chịu.. Đôi co qua lại thị này còn tuơng 1 câu hết sức chuối là ngay cả các em SV ở phòng trọ còn tuân theo quy định này, còn nhà chị to đùng như vậy :axe: Xù mới bẩu..nhà to hay nhà nhỏ đó là việc riêng của dân chúng, chị không có tư cách phát ngôn kiểu đó... Cuối cùng thị này còn hù doạ nhà Xù là sẽ ghi địa chỉ của Xù vào danh sách "chống đối" Ả à..lại dùng từ đao to búa nhớn mà nhát nhà Xù cơ các mẹ ạ.. Thế là Xù lại làm 1 trận ầm ỉ..cả hai cuốn gói lên xe đi...không quên hù thêm là ngày mai Phường sẽ gửi giấy mời nhà Xù lên làm việc vì chống đối nguời thi hành công vụ... Khi đang đôi co thì Xù cũng cố mà nhìn vào cái bảng tên mà thị đeo...khổ nỗi..mắt mũi cận lòi kèm nhèm... chạy xuống nhà lại không mang kính nên nào có nhìn rõa tên tuổi... Thị mang 1 quyển sổ to đùng viết chi chít từ trên xuống 1 mớ tên và địa chỉ mà thị bẩu là danh sách các hàng xóm của nhà Xù, ai cũng đóng hết roài, do nhà Xù đóng cửa suốt nên thị ghé hai lần không có..hôm nay hạn chót mới gọi được.. Thị vẫn cố nài ép sẽ xé hoá đơn cho Xù để Xù lên phường đóng xiền..cuốn Hoá đơn là loại hoá đơn bán lẽ..mua đầy ở các hiệu sách chứ nào phải HĐĐ đâu nà... Nhưng Xù bẩu, Xù chả nhận thứ gì hết..không HĐ, không thuốc men..khỏi xé mất công. Xù yêu cầu thị cho địa chỉ để Xù sẽ lên Đội VS phòng dịch ngay bây giờ cho kịp...vì đầu tiên Xù bẩu sáng mai Xù sẽ lên Đội...thì thị bẩu là sáng mai là nhân viên đã xuống xịt thuốc roài ..chiều nay là hạn chót để cập nhật danh sách bấu cấu..hahah....Xù bẩu quận nào cũng có Đội VS phòng dịch của quận.. việc gì tôi phải chạy ra tận Đội quận 1 mà đóng tiền.. Úi xời, các mẹ ạ...dù nó chả lừa đuợc mình, nhưng mừ vẫn bực mình thía không biết.. cả hai cứ trân tráo ra ...mà nài ép... Xù cũng dặn cháu từ nay ai gọi cửa chỉ đứng trong cửa mà trả lời...không mở cửa cho nguời lạ vào..Điện nứoc thì mỗi tháng đã ghi trên bảng treo ra ngoài rồi..sau khi hai họ lừa đi mới hú hồn vì nếu Xù chưa xuống kịp, mà hai nhà lừa này, không phải bán bột sát trùng mà nó dùng "tà thuật" thổi cho cháu Xù nó ngơ ngẩn rùi dắt hai chiếc xe đi thì coi như chít thật ấy..Khi hai nhà lừa vào thì hai chiếc xe còn đậu trong sân, dù có cổng rào.. nhưng dù sao cũng đã tự mở cửa cho nó vào nhà roài...dù đứng ngoài sân nói chuyện...Các mẹ cũng cẩn thận vụ "tà thuật" nói là mình cứ mụ mẫm cả nguời, riu ríu làm theo sự điều khiển của nó đấy...nhiều nguời bị rồi đấy.Kể cả cô bán bánh mì cũng bị... Nó giả vờ đến mua số lượng nhiều, bẩu là nhà có tiệc tùng..thế mà nói qua nói lại, cô bán bánh mì có được trên 300K trong túi, cùng cái nhẫn vàng 1 chỉ đeo tay mà cũng lột đưa hết cho mụ ấy, khi hoàn hồn thì ngồi khóc thê thảm trong chợ ấy các mẹ ạ... Đây là 1 số ý kiến khác...
Mẹ Xù quả đó mặc cái ắn đờ goe là 2 tên lừa này xong phim rồi đó, he he he. Nhà em cũng tỉnh vụ này lắm vì thấy nhiều nhà bị thế lắm rồi nên về tuyên truyền cho cả ông bà ở nhà nghe mà cẩn thận, nói chung là cứ có người lạ hỏi nọ hỏi kia khuyến mại khuyến miếc là ông bà đuổi tuốt, làm nhiều em đến khuyến mại thật cũng sợ hú hồn, hihihi
Chí ní chí ní... Khổ nổi cái váy mặc nhà hôm ni lại màu nhạt ...e là ra sáng nó lộng gióa..cho nên Xù cũng thậm thà thậm thụt chứ hem có ổn định mà chiến đấu... Tin cập nhật : Nhà Xù mới vừa chạy qua các nhà háng xòm..ủa quên....hàng xóm, và hỏi han tình hình thì được cho bít là cóc có ai mua ba cái vớ vĩn như thía cả..các mẹ nhá...
Đọc bài của nhà Xù mới thấy giờ họ lừa ngày càng tinh vi, nhiều người không biết là bị mấy người họ lừa đảo ngay.=D> hoan hô tinh thần cảnh giác của nhà Xù, cám ơn nhà bác Xù chia sẻ kinh nghiệm cho cả nhà.
Ối giời ơi ... chính là cái này năm ngoái nhà em có bà bác họ xa trên Lắc Lắc ý Đắc Lắc xuống chơi bị dính y chang cú này đây mẹ Xù ui. Cơ mà nó nừa có hơn trăm k thui chứ không chắc em cắn lưỡi vì ức mất. Cũng cái văn hù dọa nì nà, tội bà bác trên núi xuống nghe thấy nó hù sợ quá lật đật đóng tiền. Mẹ nóa, cú cái bọn lừa đảo bất lương này. Còn vụ em bị lừa thì ngoạn mục lắm, bị mất tiền xong mà ngỡ ngàng, không thể tin được cơ
Giời ạ...vụ em thía nào hở Mít.... Kể ra cho cả nhà nghe xem nào...:!: Đúng là TSB lũ nhà lừa nì...:axe: Bữa chị lu bu nên quên tường thuật thêm từng chi tiết nhỏ của chúng nó... Hai đứa chúng nó đi chung xe, cơ mà, chúng nó dừng xe và đâu xe truớc cổng nhà hàng xóm của chị trước ( bên tay phải từ nhà nhìn ra ) rùi mới đi qua gỏ nhà chị... Sau khi lừa chả được thì ra khỏi nhà mới lấy xe mà dzọt chứ không phải đường hoàng dừng đậu ngay cổng nhà chị đâu ..có nhẽ sợ mình nhìn số xe..hôm í chị cũng cố nhìn số xe mà thấy được thì chít liền..đúng là tuổi gìa và bệnh tật nó hạn chế nhiều thứ quá cơ...mắt mũi lem hem... Còn đứa cháu chị thì lúc ấy cứ y như Từ Hải...Đứng đờ ra như phỗng ngố ...hụ hụ.. Chả biết phụ giúp mình nhòm ngó giề cả... Xong xuôi mọi việc thấy cái laptop nằm chành ành trên bàn phòng khách.. Lần sau mà có tập hai thì chị thề sẽ giả vờ hụ hợ rùi gọi ngay CSKV xuống, mà có nhẽ lũ này có bị bét thì cũng cảnh cáo rùi thả ngay à..chổ đâu mà nhốt...cơm đâu mà nuôi...