Ðề: Lương “nhà nước” vẫn nuôi con dư dả thực ra thì hoàn cảnh nào mình sống theo hoàn cảnh đó thôi, kiểu gì cũng sống được hết mà. Phụ nữ thì ai chẳng muốn làm đẹp có điều là thế này: lương thấp , đủ thứ tièn phải chi tiêu, nếu mà đi spa làm đẹp rẻ nhất 1 lần mất 250k đứt mất tiền sữa cho con, shopping thì có nhưng mà thi thoảng ra chợ mua cái nào rẻ rẻ tầm 200k đổ lại thôi , nếu mà vào hiệu và đi liên tục thì hết cả tháng lương, cả nhà sống bằng gì? Chính vì vậy mà ta cứ liệu cơm gắp mắm, k đến mức tằn tiện quá đáng nhưng ta cứ thấy đủ trong khả năng,trong hạn mức của mình là được, và phải có 1 chút để dành phòng khi con ốm, con đau. Là phụ nữ đúng là vất vả
Ðề: Lương “nhà nước” vẫn nuôi con dư dả Thế này đối với những người thì nhập hơi khiêm tốn 1 tý gọi là tiêu dùng thông minh đấy, vẫn đầy đủ nhưng biết cách chi tiêu
Ðề: Lương “nhà nước” vẫn nuôi con dư dả thì có bao nhiêu thì chi tiêu theo kiểu đấy, liệu cơm gắp mắm chứ biết là sao
Ðề: Lương “nhà nước” vẫn nuôi con dư dả Có nhiều tiêu nhiều. Có ít tiêu ít. Chỉ có lúc mà đang có nhiều đùng cái lại có ít thì lúc đó mới phân vân đắn đo thôi.
Ðề: Lương “nhà nước” vẫn nuôi con dư dả LƯƠNG ÍT TIÊU THEO KIỂU ÍT, KUƠNG NHIỀU tiêu theo kiểu nhiều, có người vc lương 10tr/tháng vẫn nuôi con đủ tiền tiết kiệm, có người 20tr vẫn thấy tiêu ko đủ. Hic
Ðề: Lương “nhà nước” vẫn nuôi con dư dả "Đủ" Biết bao nhiêu cho đủ, bản chất con ng luôn đòi hỏi. Trước đây chỉ càn ăn no mặc ấm, bjo thì phải ăn ngon mặc đẹp....và tiền thì lúc nào chả thiếu. Tiêu xài nhiều mà kiếm tiền cũng nhiều thì cũng đc, đáng chi tiêu thì tiêu thôi, tiết kiệm tối đa nhưng đừng hà tiện. CS thì cũng nên hưởng thụ 1 tí, chăm bản thân 1 tí (mới có sk để chăm gđ chứ).hjhj