các mẹ làm phép tính thử xem nhé: lương nhà nước, kỹ sư cứ 3 năm tăng 1 bậc, sau 15 năm cũng lên bậc 5, thêm 1 năm thử việc nữa. vậy sau 15 năm lên được bậc 5 hệ số 3.66 x1150 (hệ số hiện tại) trừ bảo hiểm các loại lĩnh về 3700k. Hu hu ...u.u..u..u Hỏi cuộc sống ra sao cả vợ lẫn chồng lương như vậy với 2 đứa con nhỏ đây? 1- nào tiền điện 2- nào tiền nước 3-nào tiền học chính 4- nào tiền học thêm 5- nào tiền thuê nhà 6- nào tiền hiếu 7- nào tiền hỉ 8-nào tiền ốm đau 9- nào tiền về quê 10- nào tiền xăng xe, điện thoại, internets.... 11-...... còn nữa ôi chả dám tính nữa sau bao năm học hành, vất vả nhờ cậy xin việc mà cuộc sống thấy thiếu trước hụt sau. lúc nào cũng nghĩ người nhà nước ổn định nhưng lương thì ............. phụ cấp chả có nữa. không phải cơ quan nào cũng có phụ cấp, thu nhập ngoài đâu nhé.
các mẹ cùng chia sẻ ý kiến và cách cải thiện cuộc sống hiện tại ở thủ đô nhé. có cao kiến gì không nhé.
rat thong cam voi chi, nhung ma sao chi k ra ngoai lam? lam nha nuoc ma khong co them lau, phu cap the thi lam lam gi? Chap nhan rui ro thi moi co thanh cong ah.
@phuonghy41: em ơi, chủ top có thêm nghề tay trái rất tốt đấy, hì hì! Em nhòm chữ ký của chị ấy đi! @ chủ top: cứ chân ngoài chân trong như hiện tại đi nàng!
ah vâng thế thì có gì nữa đâu mà kêu. Làm nhà nước mới có thời gian làm thêm chứ. Em thì k làm nhà nước, nhưng vẫn cả làm chính cả làm thêm, cày bục mặt ra. hikhik.
ô, sao mn làm ở bộ phần nào mà nghe nan giải nhỉ, ko có lậu ạ? ông anh rể chồng em làm ở quận Nam từ liêm, lúc nào cũng bảo em thi vào quận. Ông ý làm bộ phận thanh tra xây dựng sau tách quận làm ở vp công chứng. Chả biết lương lậu sao mà tự mình mua mấy cái nhà, vừa mua 1 mảnh đất ở Khu Cầu diễn nữa, đặt cọc hơn 1tyr và mỗi tháng nộp 50tr, em ko thi công chức theo ý ông í thế là bị ghét
thanh tra xây dựng thì làm gì mà chả giàu. Còn như chị kia thì chỉ làm chuyên môn thôi, chắc vị trí k có lậu. Hoặc có nhưng các xếp lớn xơi hết rồi.
bị chuyển xuống làm ở VP công chứng rồi mn. Mà bảo mình thi vào vị trí của phòng lao động ấy, ông í bảo ,bạn ông ý làm ở phòng lao động mấy năm mà có mấy tỉ trong tay, kakka
Đúng rồi, thường khi kiếm đủ (hoặc thừa rồi), đánh hơi thấy sắp chạm điểm dừng thì họ rút êm, chuồn lẹ một cách đầy sáng suốt như thế!
k biết chủ top làm ở vị trí cơ quan nào mà thấy lương thấp vậy. Con bạn em mới ra trường 2 năm mà lương cũng đã hơn 5tr rồi
không có thu nhập ngoài một chút nào mà gia đình mẹ nó bám trụ được em cũng thấy tài và phục sát đất đây ạ!
Bạn ngồi tính toán làm gì hãy thay đổi công việc và tìm cách chứ ví dụ như làm thêm hoặc kinhd oanh nhỏ
Hihihi, mọi người chả chịu nhìn chữ ký của chủ top gì cả! Bạn ấy đang kinh doanh đắt hàng lắm đấy, hì hì...
Haizzz, mẹ nó mà thấy lương thấp k chịu đc thì chuyển ra ngoài làm, lương cao hơn, chế độ lương thưởng có đủ. Tiền nào của lấy thôi mẹ nó à. Mẹ nó làm nhà nước nhưng kiểu vừa làm vừa chơi, rểnh rang. Chứ mẹ nó ra làm ngoài, lương cao hơn đấy, cơ mà áp lực công việc thì cũng ko phải nhẹ đâu
ko biết mn làm ở bộ phận nào chứ mình có rất nhiều bạn bè, em gái làm ở cơ quan nhà nước nhưng thu nhập rất tốt. Đúng là lương trên giấy tờ thì chỉ có hơn 3tr nhưng thực lĩnh các loại nọ kia thì khá cao mà, thời gian làm lại thoải mái, ko bị nhiều áp lực nữa chứ.