Lương tâm một người cha (!)

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi tran_thuat_lai, 30/4/2007.

Tags:
  1. tran_thuat_lai

    tran_thuat_lai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/3/2005
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Chẳng biết em nói như vậy có đúng không nhưng chuyện là thế này các Bác ạ !

    EM có ảnh rể làm trong học viện trính trị Quân Sự . Hôm trước anh ấy kể là cách đây 2 tuần , trong học viên sẩy ra một vụ trộm . vào lúc 1h sáng . mọi người hô hào nhau dậy và bắt quả tang tên trộm với đầy đủ tang chứng , vật chứng . Nhưng điều ngạc nhiên là tên trộm này không chạy , không sợ hãi mà người ta chỉ thấy vẻ mặt thẫn thờ , vô vọng và một hàng nước mắt lăn trên gò má của một người đàn Ông trẻ . Cũng rất may là không giống như ngoài chợ . Các học viên không đánh đám gì mà chỉ trói tay giao cho Công an phường
    Tại Cơ quan CÔng an . người đàn ông khai là Vợ Chồng đưa con lên Bệnh viện Bạch Mai chữa bệnh nhưng không có đủ tiền chữa chạy nên người Bố trẻ này không nghĩ ra được cách nào hơn . yêu Con , thương Vợ , ..cứ lẩn thẩn trong sự vô vọng rồi tình cờ nhìn thấy Bộ đội hành quân . nhân lúc ấy chà trộn vào đơn vị và trộm vài thứ lặt vặt mà chẳng biết đem bán nó ở đâu .
    Đã quá quen với những lời khai tương tự . Nhưng những hàng nước mắt của người nông dân chất phác khiến Công an phường phải xác nhận lại một lần nữa . Gọi điện sang bệnh viện Bạch Mai xác nhận đúng sự thực , gọi điện về quê anh ta cũng công nhận là hai vợ chồng đưa con đi chữa bệnh chưa thấy về ...
    Em thấy đây là một điều đáng ghi nhận ở Công an phường . họ đã cảm động ,thả người cha trẻ này ra . Ngay khi nghe xong câu chuyện của anh rể . em lập tức hỏi lại ngay . Bây giờ anh ta ở đâu ? Anh ấy cũng không biết và chuyện cũng đã qua đi hai tuần rồi . chẳng biết giúp được gì , chỉ mong sao anh và gia đình được bình an vô sự . em thực sự cảm động trước tấm lòng của một người Cha như vậy . Vì yêu con mà phải đi vào bước đường cùng là đi ăn trộm để lấy tiền cứu Con . Chắc rằng trong chúng ta , phần lớn đã đều có Con cái . em tin rằng mọi người cũng có suy nghĩ như em !
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tran_thuat_lai
    Đang tải...


  2. Cun & Lu

    Cun & Lu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2005
    Bài viết:
    8,014
    Đã được thích:
    6,765
    Điểm thành tích:
    3,063
    Mình cũng có cảm nhận giống Trầnthuậtlại : thấy thông cảm và thương người đàn ông đó quá .Phụ nữ thì thường tình rồi ,vì họ rất cam chịu và chấp nhận hy sinh vì con ,vì chồng .Nhưng đàn ông vì thương con mà vượt qua chính mình ( dù là theo hướng đi ngược lại lẽ phải ) thì quả là hiếm .
     
    Sửa lần cuối: 1/5/2007
  3. gianglam

    gianglam Một nách 2 con

    Tham gia:
    5/6/2006
    Bài viết:
    834
    Đã được thích:
    242
    Điểm thành tích:
    83
    Hôm vừa rồi em cho con về quê nội chơi. Thấy người dân ở quê đa phần là nghèo, cũng trộm nghĩ là nhỡ ốm đau thì lấy đâu ra tiền chữa bệnh.
    Đọc chuyện em cũng có chung cảm nhận với 2 bác . Xót xa trước nước mắt của người cha .
    Các bác đã xem phim Kẻ cắp xe đạp chưa? Em xem phim đấy khá lâu rồi nhưng luôn ám ảnh bởi bộ phim đấy . Nếu có dịp các bác nên xem bộ phim này ạ .
     
  4. tran_thuat_lai

    tran_thuat_lai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/3/2005
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Nếu rơi vào trường hợp em ! Em cũng bị biến thành tên trộm mà thôi . Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên em cảm động trước tấm lòng của các Bác Công an phường các Bác ạ !
     
  5. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Bất cứ môi trường nào cũng đều có kẻ tốt và người xấu, người nghiêm khắc bạo tàn và người có lòng trắc ẩn - Tuy nhiên, với lực lượng CA thì việc nêu cao những tấm gương người tốt việc tốt lại trở nên cần thiết , tại sao phải làm như vậy nếu nó là chuyện thường ngày ? vì nó thuộc loại hàng quý hiếm ! Lẽ ra, người CA- mà lại là CA Nhân Dân, thì phải là chỗ tựa của người dân, được sự tin tưởng và quý mến, và đó phải là chuyện đương nhiên - thế nhưng, cứ mỗi khi có một tấm gương nào đó, thì hết thảy mọi phương tiện phải nêu bật ra như 1 khám phá kỳ diệu, sao kỳ vậy ta ?
     
  6. TigerFather

    TigerFather Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/4/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Tôi nghe chuyện này hơi giống chuyện có người bắt cóc vợ ông bác sĩ làm con tin vì không có tiền trả viện phí. Vụ đó đã được giải quyết đến nơi đến chốn và thành án hẳn hoi. Dù sao cũng buồn vì hòan cảnh đã đẩy đưa con người đến bước đường cùng. Tuy nhiên dù vì lý do gì thì việc phạm tội vẫn là phạm tội.
     
  7. Cun & Lu

    Cun & Lu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2005
    Bài viết:
    8,014
    Đã được thích:
    6,765
    Điểm thành tích:
    3,063
    Em lại không đồng tình với bác Khanh : xử lý có tình và có lý không phải là dễ . Nếu xử lý như bác CA phường ở câu chuyện này ,ở 1 số nơi là mang lại rắc rối cho mình : ranh giới giữa đúng và sai rất mong manh ,chưa kể là với cấp trên -mà kể cả với những người bị hại ( bị mất cắp ) .Em đã từng chứng kiến cảnh sinh viên ĐH đánh gần chết 1 ông ăn trộm vì họ lý sự : sinh viên ngoại tỉnh ở nội trú ( cách đây 17 năm ) là bần cùng lắm rồi mà còn bị ăn cắp . Họ cũng có lý của họ , đâu có kịp nghe kẻ ăn trộm phân trần .
    Nên chăng : với những hành động tốt đẹp nho nhỏ hay 1 chút cảm thông của lòng trắc ẩn cũng nên trân trọng . Tích tiểu thành đại :mọi thứ sẽ thấy tốt đẹp hơn . Nếu bác CA phường kia không có lòng trắc ẩn , cứ xử lý theo phép công ,theo lý lẽ cứng nhắc thông thường -thì ai trách cứ được bác ấy ??
    Mà em tin , bác ấy làm như thế cũng chẳng mong ai đánh giá đúng sai , chẳng mong ai biểu dương .Mà đơn giản - vì người ta có một tấm lòng - vậy thì công an hay dân thường ,liệu có khác gì nhau ? Hay vì người ta là công an ,người ta buộc phải tốt hơn ???
     
  8. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Đúng là xử có tình có lý không phải là chuyện dễ và ở trong chuyện này thì xử như bác CA là rất hay - Nhưng, nếu điều đó ( chuyện xử có tình có lý ) là chuyện thường ngày ( và phải là như vậy - vì đó là mục đích phấn đấu của những người có trách nhiệm bảo vệ an ninh cho xã hội: chấp hành luật pháp nhưng cũng phải biết tôn trọng người dân ) thì sẽ không cần phải tuyên dương - Nhưng ở đây, vì nó không là chuyện bình thường, và như vậy có nghĩa là thường xuyên người dân không được tôn trọng. Vì thế, không chỉ riêng việc này, mà những việc như CA không nhận hối lộ, CA bảo vệ tài sản nhân dân... đều cần phải được biểu dương vì đó là điều không bình thường !
    Còn sống trên đời, ai cũng cần có một tấm lòng, nhưng đó không phải là một điều mà người dân nào cũng có được ( và buộc phải học thuộc lòng như điều lệnh ) vậy mà ở những người bình thường, thì sự quan tâm đến những hoàn cảnh thương tâm của người khác lại nhiều hơn những kẻ phải xem đó là bổn phận - đấy là điều tôi muốn nói !
     
  9. thuyph

    thuyph Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Nhưng cuối cùng thì phạm tội vẫn là tội phạm chứ. Bao công xử án cũng xét cả tình cả lý đấy chứ, nhưng tình cũng chỉ là để giảm bớt hình phạt và để cho người đời cảm thông mà thôi. Tôi cảm thấy thật xót xa cho người cha này nhưng lại không đồng tình với cách giải quyết này. Cứ ăn trộm, ăn cắp rồi lại đổ cho hoàn cảnh xô đẩy sao, thế còn người bị ăn cắp thì được coi là những người vô cảm không biết thương người à, mọi người thử ở vào hoàn cảnh cũng khốn cùng gần giống người cha này mà lại còn bị ăn trộm lấy hết những gì dành dụm được, con cái mình không còn gì để ăn thì sao nhỉ, liệu lúc đó có ai còn ngồi đó và nói là không sao đâu vì người ta khổ quá mới ăn trộm thôi ???
     
  10. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,280
    Đã được thích:
    35,256
    Điểm thành tích:
    6,063
    Thông cảm thì cứ thông cảm. Phạm tội vẫn là phạm tội.

    Nếu người công an làm tròn trách nhiệm của mình giữ gìn sự công bằng cho xã hội thì cũng giảm bớt được rất nhiều hoàn cảnh éo le. Còn hơn là mặc kệ bất công chẳng cần công lý sau đó bố thí chút tiền làm từ thiện hoặc rỏ vài giọt nước mắt cá sấu.
     
  11. Mẹ Đốp

    Mẹ Đốp Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/4/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Đọc bài trên của bạn xong mà thiết nghĩ , ai cũng phạm tội rồi đổ tại do hoàn cảnh xô đẩy , nếu như vậy còn gì là xã hội nữa .
     
  12. TigerFather

    TigerFather Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/4/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    "Đói cho sạch, rách cho thơm nhỉ". Mà sao đang "lẩn thẩn trong sự vô vọng..." mà lại trà trộn được vào quân đội nhỉ. Có vẻ không phải ăn trộm lần đầu...
     
  13. huongphan

    huongphan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Trong lúc túng quẫn người ta xem đó không còn sự lựa chọn nào khác . Tôi khâm phục việc làm của công an phường . Tôi hiểu và thông cảm cho người cha thương con .
    -----------------------------------------------------------------
    Du lịch : CÔN MINH - THẠCH LÂM (4n/3d)
     
  14. maynangmuathu

    maynangmuathu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/9/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Mình đọc những dòng phản bác của các bạn mà thấy hơi bực, "đói cho sach rách cho thơm", nói thì hay nhưng mà có cứng nhắc quá koộng

    Mình chưa có con, mới đang mang bầu sắp sinh em bé đầu lòng thôi, nhưng mình cũng thấy thương cho người cha. Người cha thương vợ thương con vô hạn nhưng lực bất tòng tâm, đành phải làm tên ăn cặp

    Thật may là ông ấy đã gặp những chàng trai quân đội không phải côn đồ đến độ thấy trộm thì đánh hội đồng đến chết như ở một trường đại học mà mình từng biết, may khi gặp được những người CA phường vẫn còn cái tình trong cách hành việc cộng

    Mình một lần nữa thực sự rất bức xúc khi có bạn chê trách người đàn ông đó
     

Chia sẻ trang này