lương tháng đầu tiên các mẹ làm gì ? em chả biết gì vì mới đi làm lần đầu tiên sau khi ra trường. làm được 2 tuần hơn, hết tháng là có lương, không nhiều nhưng cầm nó em muốn khóc quá. em nghĩ tới mẹ nên mua gì? nên mua gì cúng ba? nên mua cho chị 2 , chị 4 cái gì? mà lương thì không đủ.
Ai zu đọc tiêu đề mình cũng chợt nghĩa lại xem tháng lương đầu tiên của mình là gì ) Hình như là trả nợ sau đó thì đưa cho mẹ 1 ít giữ lại 1 ít
E vẫn nhớ lần đầu tiên có lương, lấy lương được hơn 1 tr thôi. Nhưng đáng buồn là vừa mới lấy lương không biết để trong cốp xe, bị cạy cốp mất luôn 1tr, họ để lại cho mấy chục, khóc như mưa luôn mn ạ!
Tiền 1tr thì e để ngăn trong có khóa, mấy chục lẻ thì e để ở ngoài, thế là cũng chẳng phát hiện ra, đến lúc về mở khóa ra không thấy tiền đâu mới biết. (
mình có lương tháng đầu thì khao bạn bè, anh chị em , còn lại thì mua sắm, vì lương ngày đó cũng không có nhiều. Mà bạn có đến chị 2, chị 4 ak? nhiều chị vậy, thích nhỉ.
Lương nhiều thì mua quà, còn vẫn ít thì làm bữa tươm tươm cả nhà cùng quây quần, vui hơn nhiều bạn ạ. Đôi khi k cần những thứ vật chất quá đâu
Lương tháng đâu của mình có 600k (lúc đi làm thêm hồi còn là sv năm 1), món đầu tiên mua là bánh sinh nhật cho mẹ. Cái bánh kem đầu tiên mẹ có trong đời, lúc đó mẹ bảo mua làm chi nhưng mà cảm động tới rớt nươc mắt. Mấy năm sau này ra trường, lương tháng đâu được 5 6tr j đấy thì mình chỉ giữ có 500k/tháng, số còn lại gửi bố mẹ hêt, em mình cũng vậy ( bù lại đi làm cũng ăn cơm nhà, xăng xe bố cũng đổ cho, 1 tháng ko phải lo lắng gì), bố mẹ để dành tiền đó trả nợ ngân hàng, tiền vay người ta. Đến giờ lấy ck rồi mà tháng nào mình cũng gửi cho 2 ng 3tr5, đang muôn kiếm thêm tiền để gửi đc cho bố mẹ 5tr/tháng.