Luyện cho con về cung cách tốt

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi yenhoa, 21/7/2005.

  1. yenhoa

    yenhoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Phải luyện cho con trẻ có những cung cách tốt ngay khi chúng còn nhỏ

    Jul 04, 2005
    Cali Today News - Cathy Stiernagle ở Minnesota, chắc chắn là một bà mẹ hết lòng vì con, vì bà luôn mong con cái sẽ trở nên… giàu có sau này. Nhưng người ta còn thấy bà còn là một người mẹ biết dạy con cái, khi bà tuyên bố như sau: “Tôi nói với mấy thằng con trai của tôi là nếu sau này chúng muốn trở nên giàu có, chúng phải có cung cách tốt đẹp (good manners) vì không có ai muốn mướn bất cứ nhân viên nào mà lại thiếu tiêu chuẩn này…”

    Còn bà Leslie Brent, cư dân Los Angeles, còn có cách dạy con gái… dữ dằn hơn, khi bà tuyên bố chắc nịch: “Khi mấy tiểu thư của tôi quên chứng tỏ mình là người có giáo dục, tôi sẽ nói: “Ô, Ô các con gái, chắc tụi con bỏ quên good manners của tụi con ở đâu rồi, tụi con đi tìm chúng nhanh lên coi nào!”

    Cha mẹ nào mà lại không “nở mài nở mặt” khi có ai khen con cái mình ngoan, có tư cách tốt, nhất là khi ở Mỹ, chưa bao giờ trẻ con lại tỏ ra… mất dạy đến thế. Có đến 91% số đọc giả nguyệt san “Woman’s Day” nói bây giờ trẻ con không có tư cách như ngày xưa nữa, và điều này làm bận lòng cha mẹ không ít.

    Có một câu… ngạn ngữ khá hay là “Dạy con cái tư cách tốt sẽ có hai mối lợi là làm bạn đỡ ngượng trong chỗ đông người, thứ nhì là làm… chị sui của bạn không ta thán với bạn sau này”. Letitia Baldrige, một nữ cố vấn cho 5 đời các phu nhân Tổng Thống Hoa Kỳ về cung cách ứng xử khi tiếp khách và lúc giải trí, tác gỉả quyển sách “Raising Today’s Kids to Have Kind Manners and Good Hearts”, cắt nghĩa tầm quan trọng của việc này qua 4 câu trả lời sau đây:

    1. Ích lợi của “good manners” là gì?

    - Một người có tư cách tốt, dù là người lớn hay trẻ con, sẽ nổi bật trong đám đông và những kẻ khác luôn mong có họ xung quanh. Họ tự động trở thành các leader, có khả năng gây hứng khởi cho kẻ khác hoặc khuyến khích kẻ khác.

    2. Chuyện này có giúp cho trẻ tăng thêm lòng tự tin hay không?

    - Này, lúc bạn biết mình sẽ làm cái gì, khi nào và bằng cách nào thì làm sao mà nó lại không giúp cho người thực thi tăng lòng tự tin. Những đứa bé có giáo dục là những đứa bé rất tự tin đấy!

    3. Thế trẻ con nên học cái manners nào?

    - Manners không nhất thiết phải được hiểu là cách nói tự động như “tôi xin lỗi”, “làm ơn đi”, “xin cám ơn”, “chả dám ạ”, dù thực ra là nói được những câu như thế tốt hơn… không nói gì cả bội phần. Cũng không phải là kiểu dạy con phải cầm muỗng nĩa ăn uống ra sao trong các buổi yến tiệc. Manners là kiến thức mà người ta có được để hiểu mình sẽ làm gì một cách tốt đẹp trong cuộc sống thường nhật, hành động đó luôn hữu hiệu và được thực hiện với lòng tử tế, nhẹ nhàng.

    4. Dạy con cái manners phải mất bao lâu?

    - Đó là cả một quá trình năng động và tiếp diễn lâu dài. Bạn không thể dạy cho con trong vòng một tháng rồi ngưng lại để xem nó… trả bài ra sao. Manners đâu phải là cái vòi nước đâu mà muốn mở hay muốn khoá lại là xong chuyện. Bạn phải kiên tâm củng cố các đức tính và thái độ tốt của con cái. Hãy luôn trò chuyện với con về các manners thích hợp trong lớp và trong sân chơi. Hãy động viên con cái và nhắc chúng đừng quên phải làm sao và phải nói năng ra sao trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

    Nhiều bậc phụ huynh có sáng kiến dạy con khác nhau, như Dawn Raleigh ở Muncie, Indiana, cho hay: “chúng tôi dạy và thực hành cho chúng thấy. Chúng tôi thỏa thuận với mấy “ông tướng”trong nhà là hễ mở miệng xài từ ngữ như “stupid, dumb hay dummy” (ngu, đần, thằụng rơm) là a lê hấp, bỏ vô hộp một đồng penny. Chúng tôi mà xài mấy chữ đó trước mặt chúng thì … cũng bỏ tiền vô. Các con chúng tôi dần dần biết sử dụng từ ngữ đàng hoàng và người sau này bỏ tiền hơi nhiều vô hộp chính là.. chúng tôi!”

    Lois Cox, cư dân Kansas, còn kỹ hơn khi cho biết: “tôi luôn cố gắng có good manners ở nhà, là nói “cám ơn, xin lỗi hay tha lỗi cho tôi” khi có dịp, tôi luôn ôm vào lòng ai đó còn nhỏ bị tổn thương hay tình cảm bị xúc phạm. Tôi hối thúc con tôi hãy làm giống tôi”. Chị Jacquie Alford, cư dân Nevada, thì nói: “tôi cố gắng nhắc con cái phải luôn hành sử như thể chúng đang ăn tối với người yêu trong mộng hay với Tổng Thống Hoa Kỳ vậy!”

    Hạnh phúc lớn nhất là quả ngọt khi cha mẹ thấy con cái trưởng thành như những con người đàng hoàng có giáo dục, còn phần con cái sẽ là niềm nhớ ơn vô tận đối với bậc sinh thành đã “sinh con còn cố gắng sinh tánh cho nó”…

    Hồng Quang theo Woman’s Day

    www.calitoday.com
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi yenhoa
    Đang tải...


  2. hana

    hana Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2005
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Có 1 chuyện rất đơn giản. Mẹ của tôi tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tôi không cho phép con gái vất bao đựng kem ra bờ hồ (Hồ Con Rùa) mà yêu cầu bé đi tìm thùng rác để rục. Không biết yêu cầu nhỏ của tôi có giúp cho cháu dần dần có được 1 cái mà gọi là good manners không nhỉ?
     

Chia sẻ trang này