công nhận, không tập trung được, ước gì mình trở lại thời trẻ để được học về kỹ năng thuyết trình, viết luận cơ bản, ngữ pháp thực hành.... như các con bây giờ.
Em mới nghe được 2 bài đầu. em thấy hay phết luôn ạ. cảm ơn chị đã post lên ạ. mong chị post thêm a.)))
mình đang tìm lớp kỹ năng kể chuyện bằng tiếng Anh, muốn học các bạn Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài, vì họ có kinh nghiệm thực tế và trình độ kiến thức cao.
mình cũng đang cần luyện thêm tiếng Anh, chứ giấc mơ đi nước ngoài còn xa lắm. mình làm ở công ty nước ngoài nên học tiếng Anh cần thiết vô cùng. mình đang học chương trình tiếng Anh của Mỹ, thấy hay lắm.
hồi mới đi làm, mình cũng phải học tiếng Anh thừa chết vì yêu cầu của công ty, may mà có thử thách đó không thì trình độ của mình vẫn lẹt đẹt lắm.
ở nước mình học vẫn theo kiểu đối phó là chính mà, mình thấy như cháu mình, nó chăm chỉ và yêu thích tiếng Anh đặc biệt, trông thế mà mình mừng, tương lai chắc có lẽ sẽ đi du học.
Mình lâu không động chạm đến tiếng Anh đâm ra bây giờ nghe như nước đổ đầu vịt ấy, chán quá các bạn ạ