Ðề: Luyện tính ngăn nắp cho trẻ Em nghĩ 22t là muộn ý chứ. Con em được rèn từ lúc 14t thế mà đến giờ thỉnh thoảng vẫn ko chịu dọn đồ chơi vào, nhưng khi mẹ đi dọn thì cũng đi dọn cùng mẹ. Em lại hay đọc truyện về tính ngăn nắp cho con như truyện "Gấu con bừa bãi" trong bộ truyện Baby books của NXB Đông A ý. Nếu con vứt đồ chơi trên sàn, em hỏi bé: "con ko thích chơi ô tô nữa àh? sao lại để bạn ô tô ngã trên sàn thế kia? con có thương bạn ko? thương bạn thì cất vào hộp đồ chơi đi, nếu con đang chơi thì con để bạn nhẹ nhàng lên bàn. Con vứt thế kia là bạn buồn đấy? Có muốn làm bạn buồn ko?"... Đại khái thế... Còn nếu bé ko quan tâm đến đồ chơi đó thì mẹ ko cho bé chơi đồ chơi đấy nữa, cất đi hoặc cho người khác. Đôi khi có ít đồ thì bé biết trân trọng hơn. Em chia sẻ kn của em đấy, nhưng còn tuỳ vào mỗi bé thôi ạh, lựa theo tính cách của bé để dậy mẹ nhé. Chúc mẹ thành công!!!
Ðề: Luyện tính ngăn nắp cho trẻ Tính mình không ngăn nắp, suốt ngày không nhớ đồ đạc để ở đâu, suốt ngày bị ông xã kêu. Không biết bé nhà mình có bị ảnh hưởng cái tính này của mình ko đây? Hy vọng nó giống bố
Ðề: Luyện tính ngăn nắp cho trẻ Bé nhà mình thì càng lớn càng thấy bớt ngăn nắp! Chắc do mẹ ko sát sao cái này rồi!
Ðề: Luyện tính ngăn nắp cho trẻ I agree with the mother to child orderliness forged from her even when she is not talking and walking, Nghe home from six months to start crawling and get toys that you had to get used to playing toys , want to play another toy store to the new old toys new toys to be heard May 13......