Ngày trước buổi chiều mình cứ hay ăn trứng vịt lộn, chiều nào cũng ăn 2 quả Giờ mới biết là không ăn quá 2 quả/tuần.
Em được cái dễ nuôi, ăn gì cũng được từ xôi, bánh các thể loại, bún miến... Đợt e đi làm e nấu cơm mang đi xong ăn sáng luôn Từ hôm đấy đến nay chưa được quả trứng vịt lộn nào hihi, 1 hôm bảo ck sáng mai dậy sớm đi ăn nhé >> 8h30 mới dậy ck bảo là 7h gọi dậy còn ứ ừ , 1 hôm ck bảo e tự đi 1m đi >> chán chả buồn đi nữa haiz
Hồi đó mình hay đi làm theo ca, xong rồi đến chiều chẳng biết ăn j là ăn luôn 2 quả trứng vịt lộn Nhưng may là bây giờ bỏ được cái thói quen đó rồi. Cố gắng duy trì 1 tuần 2 quả trứng vịt lộn
Ui lâu lắm rồi mình ko ăn vịt lộn. Cũng quên bãng đi món này trong thực đơn nhà mình, hihi, phải bổ sung lại thôi.