Ly nước này nặng bao nhiêu? Người dẫn chương trình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả: - Quí vị thử đoán xem ly nước này nặng bao nhiêu? - Điều đó còn phụ thuộc vào anh cầm nó trong bao lâu chứ. - Đúng vậy, nếu tôi cầm nó trong một phút thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu tôi cầm nó trong một tiếng đồng hồ thì tay tôi sẽ mỏi. Còn nếu tôi cầm nó cả một ngày, quí vị sẽ gọi xe cấp cứu cho tôi. Cùng một khối lượng, nhưng mang nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng hơn. Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã. "Điều quí vị phải làm là đặt ly nước xuống, nghỉ một lát rồi tiếp tục cầm nó lên." Thỉnh thoảng chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống, nghỉ ngơi lấy sức để còn tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp theo. Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa. Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang. Còn bây giờ: Giải trí và thư giãn!
Ðề: Ly nước này nặng bao nhiêu? hihi cám ơn bạn nha! nhờ bạn mà tôi đã biết cách cân bằng cuộc sống của mình
Ðề: Ly nước này nặng bao nhiêu? Quả đúng như vậy! Nhiều lúc cũng muốn ở 1 mình, muốn được nghỉ ngơi và bỏ bớt 1 chút nặng nề ở trên vai xuống, giá mà có người để gục vào khóc lóc, kể lể cho thỏa thuê thì thật là hạnh phúc biết bao! Hy vọng trong cuộc sống, ai cũng biết cách tự cân bằng và tự giải quyết vấn đề của mình để những người xung quanh ko phải chịu đựng họ 1 cách vô lý!
Ðề: Ly nước này nặng bao nhiêu? Hi đang là mù du lịch đó các mẹ ạ bỏ gánh nặng xuống và đi du lịch thôi
Ðề: Ly nước này nặng bao nhiêu? bài học này bổ ích quá, mình lại nhớ đến câu "quẳng gánh lo đi mà vui sống"
Ðề: Ly nước này nặng bao nhiêu? đặt xuống - nghỉ vì mỏi tay, còn nếu ĐẶT XUỐNG - NHỤT TRÍ - QUẲNG ĐI LUÔN
Ðề: Ly nước này nặng bao nhiêu? Hình như có liên quan đến cuốn:" Quẳng gánh lo đi mà vui sống" thì phải hì hì. Cuốn sách này có thể ra bất kỳ nhà sách nào mua hoặc trên mạng fille pdf cũng có. "Nhờ các phương pháp của Dale Carnegie, hàng triệu người đọc đã xây dựng được thái độ sống tích cực, an tâm cảm nhận hạnh phúc và mãi mãi loại bỏ thói quen lo lắng: Hãy đóng chặt những cánh cửa sắt dẫn đến quá khứ và tương lai. Chỉ sống trong những vách ngăn của hiện tại Nhìn nhận những mặt tích cực của cuộc sống Khi làm việc đến quên mình, ta cũng quên đi mọi lo lắng Thử kiểm tra theo luật bình quân, xác suất xảy ra điều bạn đang lo lắng là bao nhiêu phần trăm? Luôn nỗ lực hết mình Hãy nghĩ đến những may mắn bạn có được chứ không phải là những rắc rối Hãy quên đi bản thân bằng cách quan tâm đến người khác. Mỗi ngày làm một điều tốt có thể khiến ai đó mỉm cười Qua hơn nửa thế kỷ, những lời khuyên thiết thực và sâu sắc của Dale Carnegie vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Ngay bây giờ, bạn đã có thể ghi tên mình vào danh sách hàng triệu con người đã học được cách: Quẳng gánh lo đi và vui sống!"
Ðề: Ly nước này nặng bao nhiêu? Hi...rất ý nghĩa...đôi lúc chúng ta cần dừng lại để rồi bước tiếp mạnh mẽ hơn...
Ðề: Ly nước này nặng bao nhiêu? ihihi đúng là nên quẳng gánh lo đi, cũng cần phải refresh để cuộc sống được dễ chịu hơn..... chúc mọi ng sớm lấy lại dc cân bằng!!!
Ðề: Ly nước này nặng bao nhiêu? Đôi lúc thấy cuộc sống căng như dây đàn ấy, muốn điên luôn. Biết bao nhiêu điều, kiếm tiền, con cái, gia đình, nội ngoại gần xa, bạn bè thân hữu. Mệt, không nghĩ nữa, đi ngủ , khỏe một ít đã!
Ðề: Ly nước này nặng bao nhiêu? nhiều lúc gặp vấp váp trong công việc, em buồn lắm, nghĩ mãi, mà cứ như ma trận, ko có lối đi. E vứt nó sang 1 bên, nghỉ ngơi thoải mái chút, rồi lại tiếp tục công việc, e thấy dễ chịu hơn. Các mẹ thử xem sao.
Ðề: Ly nước này nặng bao nhiêu? Mình đang muốn quẳng gánh nặng nỗi lo cơm áo gạo tiền đi đây. Nhưng quẳng làm sao được khi đó là nỗi lo thường nhật. Phải cố lên thôi!
Ðề: Ly nước này nặng bao nhiêu? Cuộc sống phải có nỗi lo, nỗi lo chính là động lực thúc đẩy chúng ta cố gắng đạt đc mục đích, ko có nỗi lo thì cuộc sống sẽ nhàm chán, con ng sẽ ù ì. Thi thoảng vứt nó sáng 1 bên, nghỉ 1 tí, rồi lại tiếp tục, cuộc sống sẽ bớt nặng nề
Ðề: Ly nước này nặng bao nhiêu? Đúng rồi. quẳng gánh lo đi mà sống. Cuộc sống có quá nhiều áp lực cũng khiến con người ta stress mà chết mất.
Ðề: Ly nước này nặng bao nhiêu? Ý nghĩa thật đấy. Đúng là ai cũng có lúc cần nghỉ ngơi, thư giãn để tiếp tục làm việc