Lý sự con giun

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi protute, 15/2/2013.

  1. protute

    protute Banned

    Tham gia:
    21/10/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Ngày sinh nhật mà chờ mãi không thấy chồng tặng hoa, vợ nói dỗi:
    - Ngày mới tán tỉnh em, tuần nào anh cũng tặng hoa. Thế mà mới cưới nhau xong, cả năm có 1 ngày sinh nhật em mà anh cũng không nhớ.
    - Này em - ông chồng nhẹ nhàng trả lời - em có thấy ai câu được con cá rồi mà lại còn banh miệng nó ra mà nhét giun vào không?

    *
    * *

    Trả tiền oan
    Chú nọ kiên nhẫn ngồi chờ trước cửa một tiệm ăn có treo bảng khuyến mãi: “Miễn phí và tặng quà có giá trị cho người khách may mắn thứ 100”. Sau khi cần mẫn đếm tới người thứ 99, chú ta mới bước vào.
    Chú gọi món ăn tả lả. Ăn xong, chú vui vẻ nói với chủ tiệm:
    - Tôi là người khách may mắn phải không?
    - Cậu định... “cười suốt 24H” đấy à? Nói cho cậu biết: Cậu chỉ là người khách đầu tiên!
    Chú khách tái mào:
    - Thế còn những người vào trước?
    - Họ vào chỉ để hỏi đã đến người khách thứ bao nhiêu thôi!
    Thế là tiêu một tháng lương.

    *
    * *

    Đặt tên mới
    Tại diễn đàn của những bà vợ có chồng thỉnh thoảng lại mắc chứng truyen sex “chưa đến cửa chợ đã tiêu hết tiền”, các bà các cô thi nhau nói xấu chồng mình (thật khổ các ông).
    Cô có chồng bên ủy ban dân số nói:
    - Để gọi chính xác cái “ấy” của chồng tôi, anh sex có thể dùng từ: “Dụng cụ làm giảm dân số”!
    Cô có chồng là cán bộ tòa án:
    - Tôi gọi cái “ấy” của chồng là: “Kẻ không có năng lực hành vi”.
    Cô có chồng là kỹ sư điện tử giọng đầy bực tức:
    - Ối dào! Đơn giản tôi gọi nó là: “Bộ nắn dòng hỏng”!!!

    *
    * *

    Xử lý chồng
    Tòa đang xử một vụ xin ly hôn. Nguyên đơn là anh chồng trông khá hiền lành. Tòa hỏi cô vợ:
    - Nguyên nhân nào để cô có thể anh sex tát chồng đến mức làm anh ta bị ngất xỉu?
    - Tôi cũng không muốn thế...
    - Chị hãy nói rõ ràng hơn, vì sự thật đã diễn ra như thế!
    - Dạ thưa... Thực ra tôi chỉ định “tát yêu”, nhưng do hinh sex tôi vốn là tay đập chủ công trong đội tuyển bóng chuyền nữ của phường, cho nên mới xảy ra cơ sự như vậy!
    - !!!

    *
    * *
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi protute
    Đang tải...


  2. viet_u7891

    viet_u7891 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/12/2011
    Bài viết:
    1,128
    Đã được thích:
    213
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Lý sự con giun

    hjhj cười muốn vỡ bụng, ủng hộ...mắc cười cái đặt tên mới đó...
     
  3. lienlephuong

    lienlephuong Ti hí mắt 1 mí ^^

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    5,087
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lý sự con giun

    chia sẻ chuyện cười mà lại đặt link vào chuyện là thế nào!! hix
     
  4. Bich_Ngoc_2009

    Bich_Ngoc_2009 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/12/2012
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Lý sự con giun

    Ôi cái cuối :)) Tát ngất chồng =)))
     
  5. tamphaithien

    tamphaithien Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/7/2011
    Bài viết:
    2,002
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Lý sự con giun

    topic này bị chìm rồi, em kéo lên ạ.
     
  6. Minh Thông

    Minh Thông Thành viên mới

    Tham gia:
    18/4/2013
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Lý sự con giun

    hay đấy , hê hê, đời đúng là lắm chuyện thật
     
  7. khuchaivan

    khuchaivan Khúc Hải Vân

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    2,455
    Đã được thích:
    1,221
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lý sự con giun

    Xử lý chồng
    Tòa đang xử một vụ xin ly hôn. Nguyên đơn là anh chồng trông khá hiền lành. Tòa hỏi cô vợ:
    - Nguyên nhân nào để cô có thể anh sex tát chồng đến mức làm anh ta bị ngất xỉu?
    - Tôi cũng không muốn thế...
    - Chị hãy nói rõ ràng hơn, vì sự thật đã diễn ra như thế!
    - Dạ thưa... Thực ra tôi chỉ định “tát yêu”, nhưng do hinh sex tôi vốn là tay đập chủ công trong đội tuyển bóng chuyền nữ của phường, cho nên mới xảy ra cơ sự như vậy!
    - !!!

    *
    * *[/QUOTE]

    Hóa ra cũng bởi điều tiết thể lực cả. hihi:d\
     
  8. phuonglinh0102

    phuonglinh0102 Banned

    Tham gia:
    15/5/2013
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Lý sự con giun

    Mấy ông chồng đọc được chắc vui lắm,hihi
     
  9. thangesco

    thangesco Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2013
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Lý sự con giun

    hihi,đọc cái này buồn cười quá
     

Chia sẻ trang này