Chiều thứ 7 mẹ đi đón con, cô giáo bảo: "Con hôm nay nghịch nước làm ướt hết quần áo nên tuần này không được phiếu bé ngoan." Về nhà, con phụng phịu không chào hỏi ai cả. Thấy vậy, bà liền hỏi: "Tú hư thế này chắc không có phiếu bé ngoan đâu nhỉ?" (Mẹ im lặng xem con trả lời thế nào.) Con: "Có chứ ạ" Bà lại hỏi tiếp: "Thế phiếu bé ngoan hôm nay có hình gì?" Con nói y như thật: "Hình bông hoa". Cuối cùng bà bảo: "Tú để đâu cho bà xem với nào?" Con: "Tú làm rơi rồi." Mọi người đều cười vì thấy con lém lỉnh còn mẹ thấy choáng vì con mới 26 tháng tuổi thôi à.
Ðề: Lý sự Khuyến khích bé sáng tạo Hãy cho bé làm quen với giấy, bút chì màu hoặc cọ tô màu bằng nước. Bé cũng rất thích nặn đất sét, hoặc bột nhão, hoặc gắn những cọng mì khô lên tranh hay dán lên bìa cứng để tạo nên những “tác phẩm” độc đáo. Ngoài ra bé cũng thích nấu ăn, làm bếp, chẳng hạn bé nhặt rau, nhào bột làm bánh giúp bạn. Bạn không nên dành quá nhiều thời gian trong việc để bé chơi nặn đất sét hoặc tô màu, vì bé chưa khéo lắm trong việc học vấn đề này. Tuy có nững tiến bộ rõ rệt song đối với bé từ 30 – 36 tháng tuổi thì mắt của bé chưa thể nhìn rõ ở cự ly gần giống với mắt của người lớn được. Đối với bé, “sáng tác” sao cho đẹp thì khó, nhưng “quậy” lại rất giỏi. Thế nên bạn cần lưu ý những điểm dưới đây để bé chơi an toàn nhất và không ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh nhé!
Ðề: Lý sự Xin được bầu đây là những lời nói dối dễ thương nhất nhé... Bé con là thế đấy... đừng khinh thường, chúng nó thông minh hơn ta nghĩ nhiều lắm