Ly thân tức mỗi ng sống 1 nơi. Vậy các mẹ cho em hỏi vc em ly thân thế thì nghĩa vụ với nhà ck như giỗ , cưới, đau ốm em có phải tham gia ko nhỉ. Mà nếu ck ko nói cg chả biết mà tham gia rồi sau hàn gán đc mẹ ck lại có dịp trách vì có biết chúng nó ly thân đâu. Các mẹ cho em ý kiến với
khi nào hết khả năng thì nên li thân và li dị, chứ nhiều khi nóng tính 1 tí li thân sao đc. Nghĩ cho con cai chẳng mua chia rẻ cha me chúng nó đâu li thân thì thích thì qua ko thích thì thôi. nhưng làm vậy thì li dị sớm hay muộn cũng đến. lời khuyên nên hòa giải 2 bên mà nhịn nhau sống. Mình cũng na ná giống bạn nhưng cố rắng giữ lại nhé
Mình cg thương con lắm nhg mình bị tra tấn tinh thần bạn ạ. Rồi kinh tế nữa giờ có 1 đứa còn đỡ lúc 2 đứa thế nào, mình sẽ điên mất
bạn nói vậy, giống như vợ mình nói mình vậy, nhưng khác và mình đầy đủ vật chất hơn. Mình thì ko đến nỗi li thân gì cả cũng vui vẻ, giận dỗi xong ghẹo chút hết. Về bạn, có phải mẹ chồng là căn nguyên vấn đề ko? còn chồng công việc thế nào? có bồ hay là sao. việc làm bạn như thế nào? Mình mới 1 đứa nhưng nói ra cũng tội nghiệp đôi bên , nếu hiểu đc thì nên cho qua, vì làm căng thẳng cũng chẳng có lợi ích gì cả. Mình cũng thuộc dạng nóng tính cực nhanh mà xong thì nguội ra nhanh lắm. Nên mình cũng ko cần phải giận dỗi vợ làm gì nhiều.Nên bạn xem vế khía cạnh mình nói nếu đc thì hãy cho qua nhé
Nếu xác định còn hàn gắn, còn quay lại, ly thân chỉ là giải pháp tạm thời thì mình nghĩ mn vẫn nên hoàn thành nghĩa vụ con dâu.
cá nhân mình nghĩ,,,ly thân và ly hôn là chuyện của 2 người,,,ko liên quan đến người thân,,,,bạn vẫn nên hoàn thahf trách nhiệm làm dâu,,,các ngày trọng đại của nhà ck chắc bạn vẫn nhớ,,,dù nhà ck hay ck ko gọi mình cũng cứ về.,.,, - con bạn dù gì vẫn la con cháu bên nhà ck,,,,bạn vẫn phải dạy con yêu thương người thân của bé,,để dù có huyện gi xấy ra bé cũng ko bị cảm giác gãy đổ,,hụt hẫng,,,sau này bé ít bị tổn thương trầm cảm,,, - về bản thân,,,1 ngày la bố mẹ thì cả đời là bố mẹ,,,dù bạn bỏ ck,,,nhưng khi bố mẹ ck ốm đau, qua đời bạn cũng ko thể coi đó là người dưng đc,,,vì thế vân nên thăm hỏi...
Vậy nếu đang ly thân và sẽ ly hôn bố cháu ko làm nghĩa vụ của 1 người cha ( tức là ko đóng gó nuôi con ) thì mình vẫn phải làm nghĩa vụ con dâu á.
Chưa muốn ly hôn thì ly thân là giải pháp tức thời để cả 2 cùng nhìn lại mình. Nếu còn cần nhau và bỏ qua cho nhau để tiếp tục sống thì sẽ quay lại, bằng không thì ly hôn là biện pháp cuối cùng. Mình nghĩ vậy.
Ly thân chằng qua là giai đoạn kiểm tra xem có nên ly dị không thôi, việc nhà chồng nhà vợ vẫn phải tham gia bình thường mẹ nó nhé
Đã li thân mà bạn còn nói nhỡ hàn gắn được mẹ chồng trách móc nọ kia. Nếu bạn chưa suy nghĩ thấu đáo thì nên quay về cho nhanh. Còn nghĩ kĩ rồi thì cứ làm những gì bạn muốn tùy theo thỏa thuận giữa hai người.
Li thân là việc của 2 vc. Vì vậy mà nếu có công việc liên quan đến nhà vợ, nhà chồng, theo mình cả 2 vẫn cần có mặt. Dù thế nào thì trên phương diện pháp lí vẫn là con mà, do vậy đừng vì 2 chữ li thân mà để bố mẹ phải nghĩ suy vì sao mình k về. Khi nào li hôn rồi, thì nếu còn tình với ob thì tham gia cũng đc, k cũng chẳng sao. Sống vì tình trước em ạ.
nick của mẹ nó ấn tượng quá! sao lại phải ly thân buồn quá vậy! theo mình thì vẫn phải có nghĩa vụ với 2 nhà như chưa có gì.